Không thể tiếp tục chà đạp lên lòng tự trọng chính mình! (THDCĐN)
Vừa rồi, một trang truyền thông không chính thức của lực lượng tuyên giáo đã vu cáo Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên “đánh bóng tên tuổi, gây tiếng vang và tìm kiếm sự can thiệp từ nước ngoài“. Đây là một sự vu cáo vô cùng trắng trợn, tự chà đạp lên lòng tự trọng của chính họ.
Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên không bao giờ đánh bóng tên tuổi hay gây tiếng vang thông qua sự đàn áp thô bạo mà chính quyền Cộng Sản đã dành cho chúng tôi, ngoài việc lên tiếng bảo vệ những người anh em của mình và tiếp tục đấu tranh trên những nội dung, nền tảng mà quần chúng Việt Nam đã biết đến trong vài thập kỷ qua. Lập trường đó chưa từng thay đổi và không cần phải được “đánh bóng” theo cách hiểu của họ. Và nếu một trong những lập trường đó là “bất bạo động” và “hòa giải dân tộc” thì chúng tôi chẳng chia rẽ ai, ngoài đảng Cộng Sản — những người tự thấy mình bị chia rẽ với đất nước.
Họ vu cáo chúng tôi “quốc tế hóa” vụ bắt giữ với Quách Gia Khang để “tạo ra hình ảnh tiêu cực về Việt Nam, làm giảm niềm tin của cộng đồng quốc tế vào chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam“. Chúng tôi cũng đã trình bày với dư luận và các tầng lớp quần chúng của đất nước rằng chúng tôi coi tiến trình dân chủ hóa Việt Nam là một cuộc thảo luận lớn của quốc gia. Ở đó, chúng tôi cố gắng thuyết phục mọi thành phần của dân tộc, khơi lại niềm tin và tình cảm còn lại của người Việt Nam với đất nước Việt Nam. Chúng tôi không “kích động“, “âm mưu“, “chống phá“, hay lợi dụng một tình trạng khẩn cấp quốc gia để gây ra những thiệt hại cho đất nước.
Chúng tôi cũng chưa bao giờ chính thức kêu gọi bất cứ những tổ chức nước ngoài nào “can thiệp” vào hai bản án vu khống dành cho hai chí hữu Trần Khắc Đức và Quách Gia Khang, dù chúng tôi hoàn toàn có quyền làm như vậy. Vì chúng tôi tin tưởng rằng phong trào dân chủ hóa của người Việt Nam là một hành trình dựa vào nội lực của đất nước trên tinh thần hòa giải dân tộc, và là một vấn đề người Việt Nam phải tự giải quyết với nhau để cùng đi lên. Những bạn bè quốc tế nếu có cảm tình dành cho người Việt Nam, hay lên tiếng vì chúng tôi, thì chúng tôi rất biết ơn; nhưng chúng tôi chưa bao giờ nhờ đến sự trợ giúp của họ cả.
Họ cũng quy chụp chúng tôi kêu gọi quyên góp “hỗ trợ tù nhân chính trị“. Điều này lại càng vu khống, đặt điều. Chúng tôi tương trợ hai chí hữu của mình hoàn toàn là từ anh em chúng tôi đóng góp, chưa bao giờ chúng tôi đi kêu gọi trên website, Facebook; hay nhờ vào những sự trợ giúp từ cá nhân và các tổ chức khác. Họ nói rằng họ có được thông tin đó từ báo cáo điều tra công an TP. HCM. Phải có những người có thể thiếu tự trọng đến mức bịa ra những điều hoàn toàn không có thực!
Sự bịa đặt này chỉ là một cố gắng vụng về để cố “hình sự hóa” những người đấu tranh chính trị lương thiện và ôn hòa, và với hai chí hữu của chúng tôi họ dành phần lớn thời gian để học hỏi kiến thức chính trị và đóng góp trí tuệ cho đất nước Việt Nam hơn là những hoạt động bề nổi. Họ chẳng làm gì ngoài những quyền trong các Công ước quốc tế mà chính quyền Cộng sản Việt Nam đã cam kết tôn trọng và những điều trong Hiến Pháp Việt Nam, như ông Nguyễn Gia Kiểng đã trình bày:
“Viết và phổ biến những bài này hoàn toàn phù hợp với những quyền con người cơ bản của Tuyên Ngôn Nhân Quyền Phổ Cập trong Hiến Chương Liên Hiệp Quốc mà chính quyền Việt Nam đã ký nhận. Đó cũng là những quyền, và hơn nữa nghĩa vụ công dân, được ghi rõ trong các điều 39, 40 và 41 của Hiến Pháp 2013 mà chúng tôi xin chép lại nguyên văn như sau:
Điều 39: Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập.
Điều 40: Mọi người có quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật và thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động đó.
Điều 41: Mọi người có quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hoá, tham gia vào đời sống văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa.“
Với hai chí hữu Trần Khắc Đức và Quách Gia Khang, sự yểm trợ lớn nhất của họ là sự vững vàng của những anh em vẫn đang ở ngoài, vẫn đi tiếp con đường dân chủ đa nguyên, và chung một giấc mơ Việt Nam ở những thời điểm ngặt nghèo nhất. Chúng tôi sẽ không lùi bước trước đàn áp. Chúng tôi sẽ đặt dân chủ và tinh thần hòa giải dân tộc ở thế tiến công để đất nước Việt Nam còn nhìn thấy một tương lai và một niềm hy vọng. Hành động bịa đặt, vu cáo của các cơ quan tuyên giáo của chế độ khiến họ trở nên thiếu tự trọng và như những con dao găm ác ý thọc vào những di sản mà Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã vun đắp trong hơn 40 năm, mà một trong những di sản đó là tinh thần hòa giải dân tộc.
Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên
(18/04/2025)