Lãnh đạo cộng sản vẫn chưa ra khỏi bẫy "nổ" vô giới hạn (Thoibao.de , Le Anh)

Vì sao Thủ tướng Phạm Minh Chính lại phát động "Chiến dịch Đông Khê 2026" ?
Thoibao.de, 26/02/2026
"Chiến dịch Đông Khê năm 2026" được Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động chiều 20/2, nghe như tiếng trống trận của lịch sử. Đông Khê 1950 từng là đòn mở màn phá vòng vây, khai thông biên giới để đón viện trợ Liên Xô – Trung Quốc. Còn bản 2026 thì "kẻ thù" có vẻ là… tiến độ và bê tông : phải kịp hoàn thành giai đoạn 1 hai tuyến cao tốc Hữu Nghị–Chi Lăng và Đồng Đăng–Trà Lĩnh vào đúng 19/5/2026, đồng thời khởi công tuyến Bắc Kạn (cũ) – Cao Bằng và hứa xong trong 3 năm.
Trước đó, Thủ tướng đã đi "thúc" dự án đúng mùng 3–4 Tết, như thể chỉ cần tinh thần chiến dịch là máy xúc sẽ tự chạy nhanh hơn. Hữu Nghị–Chi Lăng dài 60 km, vốn 11.808 tỷ, khởi công 21/4/2024 ; Đồng Đăng–Trà Lĩnh dài 121 km, vốn 25.550 tỷ , khởi công hai lần (1/1/2024 và 19/8/2025). Từ "chiến dịch" trong chiến tranh sang "chiến dịch" thời bình : khẩu hiệu vẫn hào sảng, chỉ khác là đạn dược đổi thành lễ kỷ niệm, mốc thi công và những lời hứa "thần tốc". Và đây không phải lần đầu : mới đây còn có "Chiến dịch Quang Trung" để dựng lại nhà sau lũ. Khi mọi việc đều thành "chiến dịch", có lẽ điều hiếm nhất lại là… một quy trình bình thường chạy đúng như nó phải chạy.
Nguồn : Thoibao.de, 26/02/2026
****************************
Sân bay Long Thành của cú lừa thế kỷ !
Thoibao.de, 26/02/2026
Một dự án sân bay Quốc tế từng được hứa hẹn là biểu tượng của Việt Nam, nay đang phải đối mặt với một vấn đề tưởng chừng như hết sức "trẻ con", đó là xây xong không có đường vào. Từ sau khi thực hiện chuyến bay kỹ thuật năm 2025 đến nay, dự án này đã không còn được nhắc đến rầm rộ trên báo chí, bởi chính quyền đang không biết cách làm sao để dân đến sân bay.

SÂN BAY LONG THÀNH VÀ CÚ LỪA THẾ KỶ?
Cùng số phận như Bến xe miền Đông Mới ở Thủ Đức, dự án sân bay Long Thành cũng đang đối mặt với số phận bị bỏ hoang vì lý do quá xa dân cư. Sân bay Long Thành cách trung tâm thành phố hơn 2 tiếng đi xe, và cách nội đô đến hơn 4 tiếng, thì làm sao mà người dân có thể thuận tiện sử dụng, đó là chưa kể đến kẹt xe và khói bụi. Xây xong thì các cán bộ mới nhận ra cần phải "làm đường", thế là vẽ thêm cái metro, người thì đề xuất cao tốc, cũng chỉ là để tăng chi tiêu.
Suốt bao nhiêu năm qua, hàng ngàn tỷ đồng tiền thuế đã được sử dụng để phục vụ "quyết tâm chính trị" của Đảng. Đảng "hô hào", Chính phủ mở ví, có hiệu quả hay không thì đến ông Chính cũng chẳng thể trả lời được với dân. Bởi khởi công là làm đẹp cho bộ mặt của Đảng, báo chí quay phim chụp ảnh là để tốt cho đường "quan lộ" của ông, còn chuyện dùng được hay không, thì dân tự mà gánh.
Nguồn : Thoibao.de, 26/02/2026
***************************
Quan lớn khấn gì ?
Thoibao.de, 26/02/2026
Năm mới, trong không khí tưng bừng trẩy hội mùa xuân, người người nhà nhà nô nức đổ về các khu du lịch, thắng cảnh để cầu may, ngắm cảnh. Những khu di tích nổi tiếng như Đền Hùng, chùa Hương, Phú Quốc chật kín du khách. Trong cái sự náo nhiệt ấy, không biết các cán bộ Đảng viên đã chọn được điểm đến cho mình chưa, sau đây là vài lựa chọn phù hợp xin được gợi ý :

QUAN LỚN KHẤN GÌ ?
Miếu cô, miễu cậu : địa chỉ tâm linh tự phát, ít phóng viên, chỉ toàn dân địa phương nên phần nhiều cũng chẳng biết mặt cán bộ. Rất phù hộ để khấn phát tài phát lộc, đặc biệt là các loại tiền không rõ nguồn gốc, tiền hối lộ, làm phi vụ nào thành công phi vụ đó, ăn không ngơi miệng. Những cán bộ nào muốn năm nay có thêm sổ đỏ, vàng chất đầy nhà thì nên đến chỗ này.
Mộ huyệt quan to : những nơi này phù hợp cho các cán bộ đang có nguy cơ bị "đốt lò", đầu năm đến khấn lấy may, "hạ cánh an toàn" hoặc "giảm nhẹ hình phạt". Để được ứng nghiệm, cần lựa chọn mộ quan to, từng dính "phốt" lớn nhưng may mắn được cho "chìm xuồng". Trong lúc khấn phải thành tâm, khai báo thành khẩn số tiền đã "nuốt", để được "quan chủ mộ" chứng giám.
Cần tránh xa lễ hội Thề không tham nhũng, dễ bị "tai nạn nghề nghiệp", có nguy cơ hao tài, tốn của. Chúc các cán bộ, Đảng viên, năm mới lộc tới tận nhà, sổ đỏ mấy căn, xe hơi chục chiếc, quan lộ bay lên, nuôi thêm "bồ nhí" !
Nguồn : Thoibao.de, 26/02/2026
*****************************
Giấc mơ "vượt Nhật" và lời nguyền của những kế hoạch ma
Le Anh, Thoibao.de, 26/02/2026
Hơn nửa thế kỷ trước, lời tuyên bố "10 năm vượt mặt Nhật Bản" của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã trở thành một trong những "huyền thoại" kinh điển nhất của lịch sử hiện đại. đây không chỉ là một sự lạc quan tếu táo, mà là khởi đầu của một chiến lược "quản trị bằng ảo tưởng" xuyên suốt nhiều thế hệ lãnh đạo.

GIẤC MƠ "VƯỢT NHẬT" VÀ LỜI NGUYỀN CỦA NHỮNG BẢN KẾ HOẠCH MA
Sự thực phũ phàng là sau hàng thập kỷ, Việt Nam không vượt Nhật Bản về công nghệ hay GDP, mà chỉ vượt về… tốc độ sản sinh ra những "lãnh đạo giáo sư" với bằng cấp hào nhoáng nhưng thực lực rỗng tuếch. Thuyết âm mưu cho rằng, lời hứa "10 năm" ấy vẫn đang được tái chế dưới những cái tên mỹ miều hơn như "Kỷ nguyên vươn mình" hay "Tầm nhìn 2045".
Trong khi Nhật Bản tiến vào kỷ nguyên robot, chúng ta vẫn loay hoay với những vị lãnh đạo "ngơ ngác" tại Washington, sợ hãi rào cản ngôn ngữ và dùng những tấm bằng Harvard giả hiệu để trấn an dư luận. Sự thật đau đớn là : Việt Nam không đi về đâu cả, vì chiếc la bàn của quốc gia đang nằm trong tay những người chỉ giỏi "nổ" trong diễn đàn nội bộ nhưng lại "biến ngay" khi ra thảm đỏ quốc tế.
Lời hứa vượt Nhật năm xưa giờ đây chỉ còn là tấm gương phản chiếu sự mục nát của một hệ thống thích sống trong những lời nói dối tự mãn.
Le Anh