Chiến tranh Ukraine: sự bùng nổ của kinh tế tình dục Nga đằng sau mặt trận (Wacław Radziwinowicz)
Nền kinh tế mại dâm được thúc đẩy bởi mức lương cao của binh lính Nga và cảm giác tuyệt vọng sâu sắc. Với LéNA, hãy khám phá những điều tốt nhất của báo chí Châu Âu.
Một người phụ nữ đi ngang qua bức ảnh các binh sĩ Nga trong cuộc triển lãm đường phố “Cùng nhau chiến thắng” ở trung tâm St. Petersburg (Nga) vào ngày 30/11.
Wacław Radziwinowicz (“Gazeta Wyborcza”, Ba Lan)
Xuất bản ngày 20/12/2024
Trong suốt lịch sử, quân đội trong chiến tranh thường thể chế hóa mại dâm cho các sĩ quan và binh lính của họ. Ví dụ, Wehrmacht (quân đội) của Đức Quốc xã đã điều hành khoảng 500 “nhà thổ của quân đội Đức”, nơi phụ nữ từ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng bị ép làm gái mại dâm.
Tuy nhiên, quân đội Nga, mà một số nhà tuyên truyền ủng hộ Putin đôi khi mô tả là “hiệp sĩ chính thống”, một cách gọi kiểu yêu nước cực đoan, lại là một trường hợp đặc biệt. Chúng ta đang nói đến khoảng vài trăm nghìn người – 700.000 theo Vladimir Putin – hầu hết trong số họ còn trẻ và có sức khỏe tốt, ít nhất là tạm thời, những người mà các chỉ huy đôi khi từ chối nghỉ phép trong một hoặc thậm chí hai năm.
Những người lính này nhận được mức lương hàng tháng đáng kể, ít nhất là 250.000 rúp, tương đương khoảng 2.300 euro. Đối với người dân các tỉnh, đại diện cho phần lớn các chiến sĩ ra mặt trận, số tiền đó là một gia tài không nhỏ. Và nhanh chóng, thị trường tình dục đã phát triển xung quanh cơ hội tài chính này. Phương tiện truyền thông trực tuyến độc lập của Nga Verstka đã công bố một báo cáo chi tiết tiết lộ rằng hàng trăm gái mại dâm, từ khắp nước Nga và các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, theo những người lính mặc đồng phục này. Nhiều người đã định cư ở các khu vực gần mặt trận và trong các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, đặc biệt là ở Donetsk và Luhansk.
Chiến tranh là một mỏ vàng thực sự dành cho gái mại dâm. Ở gần mặt trận, giá cao hơn nhiều so với những nơi khác, kể cả ở thủ đô Moscow. Và nhu cầu là rất lớn. Theo các nhà báo của Verstka, một “người phụ nữ có trách nhiệm xã hội thấp”, như Putin mô tả, có thể mong đợi thu nhập ròng ít nhất 500.000 rúp (khoảng 4.500 euro) mỗi tháng, gấp đôi mức lương của một lập trình viên giàu kinh nghiệm hoặc một công nhân lành nghề làm việc tại nhà máy sản xuất xe tăng. Trong một số trường hợp, thu nhập này thậm chí có thể lên tới 1,5 triệu rúp (khoảng 13.500 euro), số tiền cao hơn 50% so với mức lương “chính thức” của tổng thống Nga.
Tuy nhiên, những khoản thu nhập cao này không phải không có rủi ro. Thật vậy, các chỉ huy không muốn cho nghỉ phép, dù chỉ một hoặc hai ngày, khiến binh lính không thể tiếp cận các thành phố lớn, nơi tập trung các nhà thổ và gái mại dâm độc lập. Kết quả là gái mại dâm thường trực tiếp đến gặp những người lính ở gần mặt trận, ở những khu vực bị máy bay không người lái và tên lửa Ukraine bay qua.
Thêm vào đó là mối đe dọa thường xuyên do chính khách hàng đặt ra. Sau nhiều tháng xung quanh hoàn toàn chỉ có đàn ông và xác chết, những người lính sống trong tình trạng căng thẳng và lo lắng thường trực, quen với bạo lực khắp nơi. Theo báo cáo của Verstka, phía sau mặt trận là hiện trường của các vụ hãm hiếp tập thể, bạo lực thể xác và đe dọa vũ trang. Đối mặt với tình trạng này, những người phụ nữ này tìm cách giải tỏa áp lực bằng rượu và ma túy.
Đóng vai nhà tâm lý học
Ngoài các dịch vụ thông thường, người bán dâm còn đảm nhận vai trò nhà tâm lý học cho khách hàng của mình. Họ giải thích với Verstka rằng phần lớn thời gian được trả lương là để nghe những người lính nói về thực tế khắc nghiệt của chiến tranh. Nhiều người tâm sự rằng họ đến chỉ vì tiền chứ không phải để giết người. Một trong những nguồn tin của Verstka cho biết: “90% khách hàng của tôi hối hận vì đã tham gia chiến tranh. “Họ đi theo đồng tiền mà không hề tưởng tượng rằng mình sẽ rơi vào vũng lầy như vậy. »
Hầu hết binh lính đều nhận thức rõ rằng cái chết chỉ là vấn đề thời gian. Có lần cô gái được khách hàng tiếp đón ở nơi mà “grouz 200” đang yên nghỉ, tức là một xác chết trong quan tài kẽm, đang chờ được hồi hương về thành phố xuất xứ của nó. Những người lính đếm ngược từng ngày cho đến khi họ được bổ nhiệm vào một đơn vị tấn công, đồng nghĩa với việc gần như chắc chắn sẽ chết hoặc bị thương nặng. Các đơn vị này được cử đi tấn công 150 đến 200 lần mỗi ngày. Những người lính tâm sự với những người phụ nữ: “Chúng tôi mất cả tháng trời để chinh phục vài km vuông ngổn ngang xác chết”.
Đã kết hôn và đôi khi là cha của những đứa trẻ, một số tự biện minh cho mình mà không hề hối hận. “Tôi đã ra đi,” một trong số họ tâm sự. “Tôi sẽ không quay lại. Và gia đình tôi sẽ nhận được tiền bồi thường cho cái chết của tôi. Cô ấy sẽ nhận được rất nhiều tiền. » Xa một lúc khỏi mặt trận, những người lính buông tay. Họ vung tiền cho những gái mại dâm chịu nghe họ tâm sự. Một số còn đưa cho toàn bộ tháng lương của họ như một khoản tiền boa.
Họ sử dụng ma túy, uống rượu đến mức say xỉn và những người hành nghề mại dâm đồng hành cùng họ trong những hành vi thái quá này. “Trước đây tôi không uống rượu, nhưng ở đây tôi không bao giờ tỉnh táo,” một trong những gái mại dâm ở tuyến đầu tâm sự với Verstka. “ Sống với họ, tôi không thể không có rượu. Chính họ nói rằng ở đây, chỉ những người uống rượu – và rất nhiều – mới có thể sống sót. Và họ đã đúng. »
Bài viết về nước Nga này của Gazeta Wyborcza được xuất bản nhờ trao đổi các bài báo trong Liên minh Báo chí Hàng đầu Châu Âu (LéNA), liên minh giữa các tờ báo chất lượng của Châu Âu mà Le Soir là thành viên sáng lập.
Leading European Newspaper Alliance gồm 8 tờ báo:
EL PAIS (Tây Ban Nha) – DIE WELT (Đức) – la Repubblica (Italia) – LE FIGARO (Pháp) – Gazeta wyborcza (Ba Lan) – Tribune de Genève (Thụy Sĩ vùng tiếng Pháp) – Tages Anzeiger (Thụy Sĩ vùng tiếng Đức) – Le Soir (Bỉ vùng tiếng Pháp)
Nguồn: www.lesoir.be