Tại sao Tập Hợp dân chủ đa nguyên đấu tranh vì đất nước Việt Nam ? (Việt Thịnh)
Cho đến thời điểm hiện tại chế độ cộng sản Việt Nam đã bắt ba thành viên của Tập Hợp Dân chủ Đa nguyên, trong đó người bị bắt mới nhất là anh Nguyễn Duy Niệm. Bất chấp tất cả những thử thách đến từ thiên nhiên và do chính những quyết định của chế độ gây ra, giữa lúc cuộc đấu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ chế độ đang diễn ra khốc liệt, người dân Việt Nam đang phải chịu đựng thiên tai thảm khốc và kéo dài chưa từng thấy, hệ thống chính quyền đang tê liệt vì cuộc tinh giản bộ máy chính quyền và sáp nhập các địa phương cẩu thả của người đứng đầu chế độ Tô Lâm và kinh tế Việt Nam đang khủng hoảng không lối thoát, Đảng cộng sản Việt Nam vẫn không quên việc đàn áp đối lập, kể cả những tiếng nói ôn hòa kêu gọi hòa giải và bất bạo động, vốn không gây hại gì cho chính chế độ mà còn là lối thoát cho họ.

Các anh Trần Khắc Đức, Quách Gia Khang và Nguyễn Duy Niệm - Ảnh minh họa
Thông thường một chế độ dù là dân chủ hay độc tài, khi lâm vào thế yếu và bế tắc thì phản ứng thường thấy sẽ là xuống nước tìm cách thỏa hiệp để tìm lối thoát cho chế độ và cho chính những người đứng đầu chế độ. Nhưng phản xạ đàn áp của chế độ cộng sản Việt Nam, hay nói chính xác hơn là của một bộ phận thủ cựu trong chế độ, đã cho thấy sự cùng quẫn, mất đi sự sáng suốt để nhận diện tình hình của những kẻ đứng đầu chế độ.
Điều này cho thấy là giới chóp bu của chế độ cộng sản luôn chỉ đặt sự tồn tại của chế độ và của chính họ lên trên sự tồn vong của nhân dân và đất nước, bất chấp những tổn thất và cơ hội của Việt Nam bị đánh mất. Tham vọng giữ quyền lực mãi mãi đã làm cho những người đứng đầu chế độ không còn nhìn thấy con đường thoát thân cho chính họ. Họ đang lạc trong một trò chơi quyền lực nguy hiểm mà hậu quả có thể là rất bi đát cho bản thân và cho đất nước, khi những tiếng nói ôn hòa và kêu gọi hòa giải bị họ vùi dập giữa lúc đất nước càng ngày càng đi vào bế tắc và khủng hoảng, đời sống của nhân dân ngày càng cơ cực. Đến một ngày khi người dân không còn có thể chịu đựng được nữa thì không ai có thể dám chắc là đến lúc đó điều gì sẽ xảy ra, lúc đó sẽ không còn những lời kêu gọi hòa giải nữa chỉ còn những cơn giận dữ đang sục sôi của quần chúng phẫn nộ.

Anh Nguyễn Duy Niệm là một đảng viên lâu năm của Đảng cộng sản Việt Nam. Sinh ra ở miền đất Nghệ An, cái nôi của chế độ cộng sản Việt Nam và đến bây giờ vẫn là nơi mà vẫn còn nhiều người có cảm tình với chế độ này sau bao nhiêu tội ác của nó gây ra cho đất nước.
Gia đình anh Niệm là một gia đình có người nhiều người là đảng viên và thậm chí là đang nắm giữ những chức vụ trong hệ thống chính quyền địa phương, bản thân anh cũng đang là một đảng viên có vai trò quan trọng trong chi bộ đảng tại địa phương. Đáng ra vào tuổi này, với một gia đình êm ấm và con cái đã trưởng thành và những địa vị mà anh Niệm cùng gia đình đang nắm giữ, thì anh hoàn toàn có thể chọn một cuộc sống an nhàn, cứ để "mọi việc đã có đảng và nhà nước lo" như lời mà lực lượng an ninh của chế độ vẫn hay nói với người của Tập Hợp và lực lượng tuyên giáo thì liên tục tuyên truyền trên không gian mạng. Nhưng anh Niệm đã không chọn một cuộc sống ích kỷ chỉ biết tới bản thân và gia đình, anh đã không nhắm mắt làm ngơ trước tình trạng bi đát của đất nước.
Anh đã tìm tới và tham gia Tập Hợp Dân chủ Đa nguyên giữa vô số những tổ chức đối lập với chế độ cộng sản, trong đó không thiếu những tổ chức cực đoan hoặc là những cái bẫy do chính chế độ tạo ra. Cùng những thành viên khác của Tập Hợp, anh Niệm đã và đang đấu tranh cho một nước Việt Nam tương lai, nơi mà hòa giải và hòa hợp là triết lý vận hành của quốc gia, đa nguyên và tôn trọng sự khác biệt là nền tảng của chính trị và xã hội. Đó là một nước Việt Nam đáng sống, một nước Việt Nam mà người dân có thể tự hào về nó, một nước Việt Nam mà mọi người đều có cơ hội để vươn lên, một nước Việt Nam đảm bảo tương lai cho mọi người dân của nó kể cả con cháu của giới lãnh đạo cộng sản hiện nay. Đối lập với một nước Việt Nam độc tài, quan chức chế độ cộng sản trở thành một tầng lớp tham nhũng, bóc lột dân chúng và sống xa hoa, hưởng đặc quyền đặc lợi, còn phần lớn người dân sống trong nghèo khổ bế tắc, đất nước chất chứa hận thù.
Con đường anh Niệm đến với Tập Hợp là đầy chông gai, anh phải đối mặt với sự phản đối và cô lập từ gia đình, những sự đe dọa và cả dụ dỗ từ lực lượng an ninh địa phương. Bất chấp những điều đó, anh chọn đi theo Tập Hợp để tìm tới những giải pháp cho Việt Nam, đưa đất nước thoát khỏi tụt hậu và bế tắc do chế độ cộng sản gây ra.
Việc một đảng viên cộng sản Việt Nam và đến từ đất tổ của nó, lại còn đang nắm giữ chức quyền trong hệ thống của chế độ ở địa phương, đã chấp nhận mọi rủi ro và đánh đổi cuộc sống của bản thân để tham gia một tổ chức đối lập với chế độ độc tài cộng sản cho thấy là những tư tưởng tiến bộ mà Tập Hợp liên tục truyền tải trong nhiều năm đã thấm vào trong chính nội bộ chế độ. Chế độ cộng sản Việt Nam đã thất bại trong việc thuyết phục đại đa số đảng viên tiếp tục tin theo chế độ, những giá trị dân chủ và tự do đã trở thành khao khát chung của đại bộ phận đảng viên và dân chúng. Giờ đây chế độ cộng sản Việt Nam chỉ còn là một chế độ độc tài – toàn trị, nơi mà một số ít những kẻ đứng đầu chiếm đất nước làm của riêng, đối lập và cai trị một đại đa số đảng viên và nhân dân Việt Nam.
Lịch sử của nhân loại là những cuộc hành trình của các dân tộc đi từ đêm đen của độc tài tới ánh sáng của dân chủ, đi từ bóng tối của ngu muội và dã man tới ánh sáng của văn minh và tiến bộ. Nhưng tự do là không miễn phí, mọi thứ đều phải trả giá. Ngày nay, như chúng ta đã biết, Mỹ và Châu Âu là những quốc gia tiến bộ và giàu mạnh nhất thế giới. Người dân từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có cả con cháu của các quan chức cộng sản Việt Nam, đang đổ về nước Mỹ và Châu Âu với khát vọng đổi đời và có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Vị thế đó của Mỹ của Châu Âu không phải tự nhiên mà có. Họ đã xây dựng được vị trí đó là nhờ vào những con người dũng cảm và sáng suốt đã dám đấu tranh cho tự do và lẽ phải. Chính nhờ những con người ưu tú và dũng cảm đó mà lịch sử của nhân loại đã tiến lên. Nhưng sự tiến bộ đó đã phải trả bằng những hy sinh của rất nhiều cá nhân đã dám đi ngược lại với số đông quần chúng cúi đầu, bất lực chấp nhận sự cai trị của các chế độ độc tài.
Anh Nguyễn Duy Niệm, cùng Trần Khắc Đức và Quách Gia Khang là những thành viên của Tập Hợp Dân chủ Đa nguyên đang bị chế độ cộng sản Việt Nam bắt. Họ bị bắt không phải vì có tội gì với đất nước Việt Nam, ngược lại họ là những người muốn tìm con đường dẫn đưa đất nước Việt Nam này vươn cùng nhân loại và thế giới tự do. Họ là những người con ưu tú hiếm hoi mà đất nước này đang cần. "Tội" của họ là đã dám đòi chế độ cộng sản phải trả đất nước Việt Nam lại cho người Việt Nam, đã dám đấu tranh cho một nước Việt Nam dân chủ và đa nguyên, trong tinh thần hòa giải và hòa hợp bằng những phương pháp bất bạo động. Đó là một đất nước mà mọi người Việt Nam hôm nay mong đợi và những thê hệ sau có thể tự hào.
Các anh Nguyễn Duy Niệm, Trần Khắc Đức và Quách Gia Khang, cùng những thành viên Tập Hợp Dân chủ Đa nguyên khác, không muốn là những người bàng quang đứng nhìn một dân tộc quằn quại dưới một chế độ độc tài, không có quyền gì ngoài việc tự mình tìm kiếm công ăn việc làm để nuôi bản thân, gia đình và nộp thuế để nuôi dưỡng một chế độ độc tài toàn trị, nơi mà những người đang nắm quyền lãnh đạo và gia đình họ mặc sức tham nhũng, chiếm đoạt mọi nguồn lực của đất nước làm của riêng. Bắt các anh Nguyễn Duy Niệm, Trần Khắc Đức và Quách Gia Khang, chế độ cộng sản Việt Nam đang để lộ sự bế tắc và bối rối của họ.
Như đã nói, đà tiến của nhân loại là tiến dần về những giá trị tiến bộ phổ cập như tự do, dân chủ, đa nguyên, hòa giải và hòa hợp dân tộc, đó là những xu thế không thể đảo ngược. Cuộc cách mạng dân chủ lần thứ tư vẫn đang tiến tới. Nhiều chế độ độc tài từ khắp nơi trên thế giới như Sri Lanka, Bangladesh đã sụp đổ trong bạo loạn vì đã ngoan cố tới cùng, khước từ những giải pháp ôn hòa và chỉ biết đàn áp người dân đang phẫn nộ.
Hai thành trì lớn nhất của độc tài là Trung Quốc và Liên bang Nga cũng đang chao đảo. Cả hai cố gắng trưng bày bộ mặt hùng cường và phát triển nhưng không thể che giấu những bế tắc nội tại. Nga đang sa lầy trong cuộc chiến xâm lược Ukraine, và sẽ thất bại ngay trong lãnh thổ của liên bang : nguồn lợi từ dầu khí suy giảm, mức sống người dân xuống thấp, đất nước kém phát triển. Trung Quốc hùng hổ phô trương sức mạnh quân sự, tiến bộ kỹ thuật và kinh tế phát triển, thực chất chỉ nhằm che đậy những khủng hoảng trầm trọng đang xảy ra trong nội bộ : quân đội bất mãn, dân số già cổi, thất nghiệp gia tăng, nợ công vượt tầm kiểm soát, gánh nặng duy trì bộ máy hành chính và quân sự khổng lồ… Tất cả chỉ vì mô hình phát triển phi lý của nó đã đạt đến giới hạn và không thể tiếp tục được nữa.
Nước Việt Nam, dưới chế độ cộng sản, cũng đang khủng hoảng nặng vì những mâu thuẫn tích lũy đang đạt tới đỉnh điểm giới hạn chỉ vì những cấp lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam sao chép không suy nghĩ mô hình kinh tế và điều hành đất nước một cách bệnh hoạn của Trung Quốc. Chế độ bế tắc không tìm được lối thoát vì họ đã chọn theo phe độc tài của Trung Quốc và Nga, thay vì tiến hành dân chủ hóa và hòa nhập vào với thế giới dân chủ. Những thực tế đó đã hiển hiện trước mắt chế độ cộng sản Việt Nam, đó là một nước Việt Nam không có tương lai nào, một nước Việt Nam mà thậm chí sẽ không còn nguồn vốn đầu tư nước ngoài để cho các quan chức chế độ có thể tiếp tục tham nhũng được nữa. Tất cả những gì họ làm từ cầu cạnh Trung Quốc, cho đến đi khắp nơi nâng cấp quan hệ với nhiều quốc gia, đều không thể cứu được chế độ. Họ chỉ đang gắng gượng trong vô vọng nhằm mua thêm thời gian cho chế độ.
Những thành viên trong Tập Hợp Dân chủ Đa nguyên - mà những đại diện tiêu biểu là Nguyễn Duy Niệm, Trần Khắc Đức, Quách Gia Khang - đều có thể có một cuộc sống bình thường như bao người dân Việt Nam khác, nếu không quan tâm đến đất nước, đến việc chung. Nhưng lòng yêu nước và mong ước về một nước Việt Nam xứng đáng với những gì nó đáng phải có đã thôi thúc những người anh em này tìm đến Tập Hợp để cứu đất nước này khỏi bóng đêm của của độc tài, tham nhũng và hận thù, đưa nó đến kỷ nguyên của dân chủ và đa nguyên, hòa giải và hòa hợp.
Cuộc đấu tranh này là cuộc đấu tranh vì tương lai đất nước Việt Nam, để đem lại cho người dân của đất nước này những quyền và một cuộc sống mà họ đáng được hưởng. Lý tưởng của Tập Hợp Dân chủ Đa nguyên sẽ không thất bại trước sự trấn áp của chế độ cộng sản Việt Nam, bất chấp những âm mưu và thủ đoạn nhằm mua chuộc, chia rẽ và đe dọa các thành viên Tập Hợp. Không phải vì Tập Hợp có một hệ thống đàn áp với hàng triệu công an và bộ độ, nắm trong tay ngân sách quốc gia để tùy ý sử dụng như chế độ cộng sản, mà vì Tập Hợp đại diện cho một tương lai phải đến, còn chế độ cộng sản Việt Nam đại diện cho một quá khứ phải qua đi.
Chế độ cộng sản Việt Nam đang tự sụp đổ từ bên trong, nó đã không còn lý tưởng nào, dù là lý tưởng sai trái và đầy tội ác như lý tưởng cộng sản để làm chất keo kết dính tổ chức. Khi không còn lý tưởng thì mọi người tìm đến Đảng cộng sản chỉ còn là vì lợi ích và lợi ích là thứ luôn chia rẽ chứ không thể đoàn kết con người. Những cuộc đấu đá, hạ bệ nhau trong thời gian gần đây trong nội bộ Đảng cộng sản và chế độ là bằng chứng không thể chối cãi cho xu thế tự hủy này.
Như lịch sử của nhân loại đã chứng minh, những giá trị tiến bộ sẽ luôn thắng lợi dù ở một vài thời điểm, tại một vài nơi nó đang bị chững lại, nhưng rồi nó sẽ vẫn tiến tới một cách chắc chắn. Tập Hợp Dân chủ Đa nguyên đã chọn lựa làm một tác nhân tích cực để thúc đẩy lịch sử Việt Nam tiến về phía tiến bộ, lựa chọn còn lại thuộc về những người đang cầm cương chế độ cộng sản Việt Nam.
Việt Thịnh
(01/11/2025)

Các anh Trần Khắc Đức, Quách Gia Khang và Nguyễn Duy Niệm - Ảnh minh họa
Thông thường một chế độ dù là dân chủ hay độc tài, khi lâm vào thế yếu và bế tắc thì phản ứng thường thấy sẽ là xuống nước tìm cách thỏa hiệp để tìm lối thoát cho chế độ và cho chính những người đứng đầu chế độ. Nhưng phản xạ đàn áp của chế độ cộng sản Việt Nam, hay nói chính xác hơn là của một bộ phận thủ cựu trong chế độ, đã cho thấy sự cùng quẫn, mất đi sự sáng suốt để nhận diện tình hình của những kẻ đứng đầu chế độ.
Điều này cho thấy là giới chóp bu của chế độ cộng sản luôn chỉ đặt sự tồn tại của chế độ và của chính họ lên trên sự tồn vong của nhân dân và đất nước, bất chấp những tổn thất và cơ hội của Việt Nam bị đánh mất. Tham vọng giữ quyền lực mãi mãi đã làm cho những người đứng đầu chế độ không còn nhìn thấy con đường thoát thân cho chính họ. Họ đang lạc trong một trò chơi quyền lực nguy hiểm mà hậu quả có thể là rất bi đát cho bản thân và cho đất nước, khi những tiếng nói ôn hòa và kêu gọi hòa giải bị họ vùi dập giữa lúc đất nước càng ngày càng đi vào bế tắc và khủng hoảng, đời sống của nhân dân ngày càng cơ cực. Đến một ngày khi người dân không còn có thể chịu đựng được nữa thì không ai có thể dám chắc là đến lúc đó điều gì sẽ xảy ra, lúc đó sẽ không còn những lời kêu gọi hòa giải nữa chỉ còn những cơn giận dữ đang sục sôi của quần chúng phẫn nộ.

Anh Nguyễn Duy Niệm là một đảng viên lâu năm của Đảng cộng sản Việt Nam. Sinh ra ở miền đất Nghệ An, cái nôi của chế độ cộng sản Việt Nam và đến bây giờ vẫn là nơi mà vẫn còn nhiều người có cảm tình với chế độ này sau bao nhiêu tội ác của nó gây ra cho đất nước.
Gia đình anh Niệm là một gia đình có người nhiều người là đảng viên và thậm chí là đang nắm giữ những chức vụ trong hệ thống chính quyền địa phương, bản thân anh cũng đang là một đảng viên có vai trò quan trọng trong chi bộ đảng tại địa phương. Đáng ra vào tuổi này, với một gia đình êm ấm và con cái đã trưởng thành và những địa vị mà anh Niệm cùng gia đình đang nắm giữ, thì anh hoàn toàn có thể chọn một cuộc sống an nhàn, cứ để "mọi việc đã có đảng và nhà nước lo" như lời mà lực lượng an ninh của chế độ vẫn hay nói với người của Tập Hợp và lực lượng tuyên giáo thì liên tục tuyên truyền trên không gian mạng. Nhưng anh Niệm đã không chọn một cuộc sống ích kỷ chỉ biết tới bản thân và gia đình, anh đã không nhắm mắt làm ngơ trước tình trạng bi đát của đất nước.
Anh đã tìm tới và tham gia Tập Hợp Dân chủ Đa nguyên giữa vô số những tổ chức đối lập với chế độ cộng sản, trong đó không thiếu những tổ chức cực đoan hoặc là những cái bẫy do chính chế độ tạo ra. Cùng những thành viên khác của Tập Hợp, anh Niệm đã và đang đấu tranh cho một nước Việt Nam tương lai, nơi mà hòa giải và hòa hợp là triết lý vận hành của quốc gia, đa nguyên và tôn trọng sự khác biệt là nền tảng của chính trị và xã hội. Đó là một nước Việt Nam đáng sống, một nước Việt Nam mà người dân có thể tự hào về nó, một nước Việt Nam mà mọi người đều có cơ hội để vươn lên, một nước Việt Nam đảm bảo tương lai cho mọi người dân của nó kể cả con cháu của giới lãnh đạo cộng sản hiện nay. Đối lập với một nước Việt Nam độc tài, quan chức chế độ cộng sản trở thành một tầng lớp tham nhũng, bóc lột dân chúng và sống xa hoa, hưởng đặc quyền đặc lợi, còn phần lớn người dân sống trong nghèo khổ bế tắc, đất nước chất chứa hận thù.
Con đường anh Niệm đến với Tập Hợp là đầy chông gai, anh phải đối mặt với sự phản đối và cô lập từ gia đình, những sự đe dọa và cả dụ dỗ từ lực lượng an ninh địa phương. Bất chấp những điều đó, anh chọn đi theo Tập Hợp để tìm tới những giải pháp cho Việt Nam, đưa đất nước thoát khỏi tụt hậu và bế tắc do chế độ cộng sản gây ra.
Việc một đảng viên cộng sản Việt Nam và đến từ đất tổ của nó, lại còn đang nắm giữ chức quyền trong hệ thống của chế độ ở địa phương, đã chấp nhận mọi rủi ro và đánh đổi cuộc sống của bản thân để tham gia một tổ chức đối lập với chế độ độc tài cộng sản cho thấy là những tư tưởng tiến bộ mà Tập Hợp liên tục truyền tải trong nhiều năm đã thấm vào trong chính nội bộ chế độ. Chế độ cộng sản Việt Nam đã thất bại trong việc thuyết phục đại đa số đảng viên tiếp tục tin theo chế độ, những giá trị dân chủ và tự do đã trở thành khao khát chung của đại bộ phận đảng viên và dân chúng. Giờ đây chế độ cộng sản Việt Nam chỉ còn là một chế độ độc tài – toàn trị, nơi mà một số ít những kẻ đứng đầu chiếm đất nước làm của riêng, đối lập và cai trị một đại đa số đảng viên và nhân dân Việt Nam.
Lịch sử của nhân loại là những cuộc hành trình của các dân tộc đi từ đêm đen của độc tài tới ánh sáng của dân chủ, đi từ bóng tối của ngu muội và dã man tới ánh sáng của văn minh và tiến bộ. Nhưng tự do là không miễn phí, mọi thứ đều phải trả giá. Ngày nay, như chúng ta đã biết, Mỹ và Châu Âu là những quốc gia tiến bộ và giàu mạnh nhất thế giới. Người dân từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có cả con cháu của các quan chức cộng sản Việt Nam, đang đổ về nước Mỹ và Châu Âu với khát vọng đổi đời và có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Vị thế đó của Mỹ của Châu Âu không phải tự nhiên mà có. Họ đã xây dựng được vị trí đó là nhờ vào những con người dũng cảm và sáng suốt đã dám đấu tranh cho tự do và lẽ phải. Chính nhờ những con người ưu tú và dũng cảm đó mà lịch sử của nhân loại đã tiến lên. Nhưng sự tiến bộ đó đã phải trả bằng những hy sinh của rất nhiều cá nhân đã dám đi ngược lại với số đông quần chúng cúi đầu, bất lực chấp nhận sự cai trị của các chế độ độc tài.
Anh Nguyễn Duy Niệm, cùng Trần Khắc Đức và Quách Gia Khang là những thành viên của Tập Hợp Dân chủ Đa nguyên đang bị chế độ cộng sản Việt Nam bắt. Họ bị bắt không phải vì có tội gì với đất nước Việt Nam, ngược lại họ là những người muốn tìm con đường dẫn đưa đất nước Việt Nam này vươn cùng nhân loại và thế giới tự do. Họ là những người con ưu tú hiếm hoi mà đất nước này đang cần. "Tội" của họ là đã dám đòi chế độ cộng sản phải trả đất nước Việt Nam lại cho người Việt Nam, đã dám đấu tranh cho một nước Việt Nam dân chủ và đa nguyên, trong tinh thần hòa giải và hòa hợp bằng những phương pháp bất bạo động. Đó là một đất nước mà mọi người Việt Nam hôm nay mong đợi và những thê hệ sau có thể tự hào.
Các anh Nguyễn Duy Niệm, Trần Khắc Đức và Quách Gia Khang, cùng những thành viên Tập Hợp Dân chủ Đa nguyên khác, không muốn là những người bàng quang đứng nhìn một dân tộc quằn quại dưới một chế độ độc tài, không có quyền gì ngoài việc tự mình tìm kiếm công ăn việc làm để nuôi bản thân, gia đình và nộp thuế để nuôi dưỡng một chế độ độc tài toàn trị, nơi mà những người đang nắm quyền lãnh đạo và gia đình họ mặc sức tham nhũng, chiếm đoạt mọi nguồn lực của đất nước làm của riêng. Bắt các anh Nguyễn Duy Niệm, Trần Khắc Đức và Quách Gia Khang, chế độ cộng sản Việt Nam đang để lộ sự bế tắc và bối rối của họ.
Như đã nói, đà tiến của nhân loại là tiến dần về những giá trị tiến bộ phổ cập như tự do, dân chủ, đa nguyên, hòa giải và hòa hợp dân tộc, đó là những xu thế không thể đảo ngược. Cuộc cách mạng dân chủ lần thứ tư vẫn đang tiến tới. Nhiều chế độ độc tài từ khắp nơi trên thế giới như Sri Lanka, Bangladesh đã sụp đổ trong bạo loạn vì đã ngoan cố tới cùng, khước từ những giải pháp ôn hòa và chỉ biết đàn áp người dân đang phẫn nộ.
Hai thành trì lớn nhất của độc tài là Trung Quốc và Liên bang Nga cũng đang chao đảo. Cả hai cố gắng trưng bày bộ mặt hùng cường và phát triển nhưng không thể che giấu những bế tắc nội tại. Nga đang sa lầy trong cuộc chiến xâm lược Ukraine, và sẽ thất bại ngay trong lãnh thổ của liên bang : nguồn lợi từ dầu khí suy giảm, mức sống người dân xuống thấp, đất nước kém phát triển. Trung Quốc hùng hổ phô trương sức mạnh quân sự, tiến bộ kỹ thuật và kinh tế phát triển, thực chất chỉ nhằm che đậy những khủng hoảng trầm trọng đang xảy ra trong nội bộ : quân đội bất mãn, dân số già cổi, thất nghiệp gia tăng, nợ công vượt tầm kiểm soát, gánh nặng duy trì bộ máy hành chính và quân sự khổng lồ… Tất cả chỉ vì mô hình phát triển phi lý của nó đã đạt đến giới hạn và không thể tiếp tục được nữa.
Nước Việt Nam, dưới chế độ cộng sản, cũng đang khủng hoảng nặng vì những mâu thuẫn tích lũy đang đạt tới đỉnh điểm giới hạn chỉ vì những cấp lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam sao chép không suy nghĩ mô hình kinh tế và điều hành đất nước một cách bệnh hoạn của Trung Quốc. Chế độ bế tắc không tìm được lối thoát vì họ đã chọn theo phe độc tài của Trung Quốc và Nga, thay vì tiến hành dân chủ hóa và hòa nhập vào với thế giới dân chủ. Những thực tế đó đã hiển hiện trước mắt chế độ cộng sản Việt Nam, đó là một nước Việt Nam không có tương lai nào, một nước Việt Nam mà thậm chí sẽ không còn nguồn vốn đầu tư nước ngoài để cho các quan chức chế độ có thể tiếp tục tham nhũng được nữa. Tất cả những gì họ làm từ cầu cạnh Trung Quốc, cho đến đi khắp nơi nâng cấp quan hệ với nhiều quốc gia, đều không thể cứu được chế độ. Họ chỉ đang gắng gượng trong vô vọng nhằm mua thêm thời gian cho chế độ.
Những thành viên trong Tập Hợp Dân chủ Đa nguyên - mà những đại diện tiêu biểu là Nguyễn Duy Niệm, Trần Khắc Đức, Quách Gia Khang - đều có thể có một cuộc sống bình thường như bao người dân Việt Nam khác, nếu không quan tâm đến đất nước, đến việc chung. Nhưng lòng yêu nước và mong ước về một nước Việt Nam xứng đáng với những gì nó đáng phải có đã thôi thúc những người anh em này tìm đến Tập Hợp để cứu đất nước này khỏi bóng đêm của của độc tài, tham nhũng và hận thù, đưa nó đến kỷ nguyên của dân chủ và đa nguyên, hòa giải và hòa hợp.
Cuộc đấu tranh này là cuộc đấu tranh vì tương lai đất nước Việt Nam, để đem lại cho người dân của đất nước này những quyền và một cuộc sống mà họ đáng được hưởng. Lý tưởng của Tập Hợp Dân chủ Đa nguyên sẽ không thất bại trước sự trấn áp của chế độ cộng sản Việt Nam, bất chấp những âm mưu và thủ đoạn nhằm mua chuộc, chia rẽ và đe dọa các thành viên Tập Hợp. Không phải vì Tập Hợp có một hệ thống đàn áp với hàng triệu công an và bộ độ, nắm trong tay ngân sách quốc gia để tùy ý sử dụng như chế độ cộng sản, mà vì Tập Hợp đại diện cho một tương lai phải đến, còn chế độ cộng sản Việt Nam đại diện cho một quá khứ phải qua đi.
Chế độ cộng sản Việt Nam đang tự sụp đổ từ bên trong, nó đã không còn lý tưởng nào, dù là lý tưởng sai trái và đầy tội ác như lý tưởng cộng sản để làm chất keo kết dính tổ chức. Khi không còn lý tưởng thì mọi người tìm đến Đảng cộng sản chỉ còn là vì lợi ích và lợi ích là thứ luôn chia rẽ chứ không thể đoàn kết con người. Những cuộc đấu đá, hạ bệ nhau trong thời gian gần đây trong nội bộ Đảng cộng sản và chế độ là bằng chứng không thể chối cãi cho xu thế tự hủy này.
Như lịch sử của nhân loại đã chứng minh, những giá trị tiến bộ sẽ luôn thắng lợi dù ở một vài thời điểm, tại một vài nơi nó đang bị chững lại, nhưng rồi nó sẽ vẫn tiến tới một cách chắc chắn. Tập Hợp Dân chủ Đa nguyên đã chọn lựa làm một tác nhân tích cực để thúc đẩy lịch sử Việt Nam tiến về phía tiến bộ, lựa chọn còn lại thuộc về những người đang cầm cương chế độ cộng sản Việt Nam.
Việt Thịnh
(01/11/2025)