Đình bản bán nguyệt san Tổ Quốc Báo Tổ Quốc (số 242)
Nhưng
thiệt hại lớn nhất là người sáng lập Bán nguyệt san Tổ Quốc, tiến sĩ
Nguyễn Thanh Giang vừa bị tai biến mạch máu não, hiện đang trong tình
trạng lâm nguy. Cho dù sức khỏe của tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang có được
phục hồi, khả năng đóng góp trí tuệ của ông sẽ không như trước. Công tác
phân phối báo Tổ Quốc do đó cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Xin nhắc lại để
vinh danh, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang là một trong những người dân chủ
tiên phong của Việt Nam dưới thời cộng sản. (Báo Tổ Quốc)
Sau
10 năm hoạt động, từ số đầu tiên 001 ra mắt ngày 15/9/2006 đến số cuối
cùng 242 phát hành ngày 15/1/2017, Ban biên tập Bán nguyệt san báo Tổ
Quốc quyết định đình bản tờ báo chung này. Chúng tôi không bị áp lực của
bất cứ ai và cũng không ai làm áp lực buộc Bán nguyệt san Tổ Quốc phải
đình bản. Chúng tôi tự lấy quyết định này vì xét sự tác động và tính
hiệu năng của tờ báo, sau 10 năm góp mặt với giới truyền thông ngoài hệ
thống của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, đã không còn đáp ứng với nhu
cầu thông tin hiện đại thời nay.
Những
sáng lập viên của Bán nguyệt san Tổ Quốc, như cụ Nguyễn Hộ, cụ Trần
Lâm, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang… đã mong ước tờ báo ‘chui’ này như một
phương tiện truyền thông độc lập để trao đổi, khai triển và khuyến khích
các nhận định chính trị thực tiễn, tự do của giới trí thức trong và
ngoài nước, của những vị ‘lão thành cách mạng’ và của những người hằng
quan tâm đến tương lai con người và đất nước Việt Nam.
Qua
241 số báo phát hành, Bán nguyệt san Tổ Quốc đã góp phần nhất định vào
việc phát triển các phương tiện truyền thông tự do chống lại guồng máy
truyền thông nô dịch, dùng sự dối trá, gian xảo bịp bợm do ban tuyên
huấn cộng sản chỉ đạo trong mục đích duy nhất là củng cố, bảo vệ một chế
độ không còn lý do để tồn tại. Nhưng trước những phương tiện truyền
thông đại chúng mới của thời đại và tuổi đời giới hạn của những người
đọc đã buộc chúng tôi phải xét lại tính hiệu năng của Bán nguyệt san Tổ
Quốc.
Thật
vậy, sự bùng nổ của cuộc cách mạng truyền thông điện tử đã khiến cho
hiệu năng của các phương tiện truyền thông cổ điển trở nên lỗi thời. Hơn
nữa, độc giả nhiều nhất của Bán nguyệt san Tổ Quốc là các vị ‘lão thành
cách mạng’, phần lớn đã không bắt kịp với kỹ năng sử dụng hay lợi dụng
sự tối ưu của các phương tiện truyền thông điện tử, nay cũng đã thưa
dần. Mặc dù vậy, trong suốt thời gian qua Bán nguyệt san Tổ Quốc vẫn
tiếp tục được một số cộng tác viên trong nước in ra giấy để gởi tới cho
các vị này đọc.
Nhưng
cho dù có thế nào, hiệu năng của báo Tổ Quốc vẫn bị hạn chế vì tuổi đời
của các vị lão thành cách mạng ngày càng cao và cần được nghỉ ngơi hay
được chăm sóc. Trong suốt 10 năm qua, ước muốn ban đầu của Ban biên tập
báo Tổ Quốc là vận động các vị lão thành cách mạnh dùng uy tín của mình
để soi sáng người người đang cầm quyền phải lắng nghe những nguyện vọng
chính đáng của toàn dân để điều hàng đất nước. Nhưng ước muốn này ngay
nay đã không đạt được, vì ở Việt Nam không còn quyền đồng nghĩa với
không còn được nễ trọng, ai cũng phải sống nhờ vào sổ hưu. Thêm vào đó,
một số người hưởng ứng sự ra đời của tờ báo lúc ban đầu đã ra đi, những
người còn lại nay trỏ thành lẻ loi và luôn bị nhà cầm quyền đương thời,
áp lực và quấy nhiễu.
Nhưng
thiệt hại lớn nhất là người sáng lập Bán nguyệt san Tổ Quốc, tiến sĩ
Nguyễn Thanh Giang vừa bị tai biến mạch máu não, hiện đang trong tình
trạng lâm nguy. Cho dù sức khỏe của tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang có được
phục hồi, khả năng đóng góp trí tuệ của ông sẽ không như trước. Công tác
phân phối báo Tổ Quốc do đó cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Xin nhắc lại để
vinh danh, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang là một trong những người dân chủ
tiên phong của Việt Nam dưới thời cộng sản.
Cuối
cùng Ban biên tập Tổ Quốc xin gởi lời cám ơn chân thành đến các vị tổng
biên tập, các cộng tác viên đã viết bài cho báo Tổ Quốc từ số đầu tiên
đến nay, các phân phối viên báo Tổ Quốc, quý độc giả cùng thân hữu từng
mong đợi cầm trong tay từng số báo vừa được phát hành để đọc. Không có
công sức đóng góp và sự hỗ trợ tinh thần bền bĩ của các vị vừa kể trên,
báo Tổ Quốc rất khó có lý do tồn tại.
Kể
từ hôm nay, Ban biên tập Bán nguyệt san Tổ Quốc xin kính báo tự đình
bản, với hy vọng sẽ tái xuất hiện một cách công khai trong một nước Việt
Nam dân chủ đa nguyên, xây dựng trong tinh thần hòa giải dân tộc.
Kính chào tạm biệt và cảm tạ mọi sự ủng hộ tinh thần cho Bán nguyệt san Tổ quốc trong suốt 10 năm qua.
Ban biên tập Bán nguyệt san Tổ Quốc
Nguồn : Thư tòa soạn, Báo Tổ Quốc số 242