Gửi những người em tôi đang bị giam cầm (Hương Phạm)
Một ngày tù bằng thiên thu tại ngoại
Thương các em bị hoài phí tuổi xuân
Mang chí lớn đổi thay dòng lịch sử
Có bao giờ không nguy hiểm gian lao?
Ở trên trời có muôn triệu vì sao
Có đôi mắt em tôi đang mỉm cười hiền dịu
Trong đêm tối lòng bao dung quảng đại
Giấc mơ nào bằng Dân Chủ Đa Nguyên?
Đến bao giờ chị em được hàn huyên
Em kể tôi nghe những gì dự định
Và viết tiếp những điều còn dang dở
Về tương lai một nước Việt huy hoàng?
Riêng tôi nay vẫn chưa thôi hết choáng
Khi các em bị đàn áp giam cầm
Sao có thể lặng câm không lên tiếng
Bày tỏ lòng yêu quý bênh vực các em tôi?
Hương Phạm
Ngày 20/6/2025
Nguồn: www.facebook.com