U23 về nước: tia sáng lịch sử về sự thần tượng tập thể (Ánh Liên)
Hiện tượng U23 giúp người viết nhận
ra rằng, rõ ràng, người Việt đang chuyển đổi dần một cách vô thức từ thần tượng
cá nhân sang thần tượng tập thể. Và ‘những chiến binh quả cảm’ được tôn vinh
cao hơn những ‘cá nhân quả cảm’ trong trận đấu lần này.
U23 Việt Nam tạm dừng bước tại phút
119 của trận hiệp phụ thứ 2, trong tiết trời trắng xóa.
Ngay sau khi trận đấu kết thúc, cụm
từ ‘nhũng anh hùng của chúng ta’ được lan truyền trên mạng xã hội và báo chí
trong – ngoài nước.
‘Những
người anh hùng dân tộc’
Trang báo bóng đá Bleacher Report
(London - Anh) đã ca ngợi về hành trình kỳ diệu của tuyển U23 Việt Nam ở giải
đấu năm nay, và gọi các cầu thủ Việt Nam là ‘những người anh hùng dân tộc’.
Và ‘chiến binh U23’ trở thành cụm từ
mô tả những con người đã cống hiến cho người hâm một trận cầu đáng nhớ và đầy
cảm xúc.
Trên trang Facebook của mình, Tổng
thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh: Từ trận bão tuyết cho đến những hiệp phụ,
tôi đã thấy một tinh thần thể thao thực sự và những nỗ lực hết mức.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông
Daniel J. Kritenbrink cũng đã viết lên trang Facebook chính thức của mình dòng
trạng thái: ‘Việt Nam vẫn thắng trong trái tim chúng tôi. Chúc mừng các bạn đã
làm nên lịch sử!’.
Không một lời chê trách, dòng người
đổ ra đường ở Tp. Đà Nẵng, Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh,… vẫn liên tục gây
‘bão’.
Và ngày mai, xe buýt hai tầng đón
U23 Việt Nam tại sân bay Nội Bài, sẽ diễu hành dọc đường phố Hà Nội và trong sự
chào đón của người hâm mộ thủ đô [*].
Hiện tượng
cho thấy điều gì?
Khi U23 chiếm lĩnh mạng xã hội, báo
chí và cảm xúc của người hâm mộ. Người viết nghĩ nhiều về câu nói của Gs Ngô
Bảo Châu, khi ông tiếp xúc với Sv trường ĐH Mở Tp. Hồ Chí Minh vào năm 2013:
'Không nên thần tượng cá nhân nào'. Vì chính thần tượng cá nhân (có thể là lãnh
tụ, cầu thủ bóng đá) cũng là ‘sự tha hóa của sự hướng thượng’.
Hướng thượng là cách sống cho mình
và làm lợi cho mọi người một cách hợp tình, hợp lý. Ở một mức độ nào đó cho
thấy, hướng thượng cũng là một sự khoan dung trong cuộc sống, yếu tố giúp con
người biết chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt, đa dạng của người khác trên cơ
sở quyền căn bản của con người như cách mà Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF)
định nghĩa.
Hiện tượng U23 giúp người viết nhận
ra rằng, rõ ràng, người Việt đang chuyển đổi dần một cách vô thức từ thần tượng
cá nhân sang thần tượng tập thể. Và ‘những chiến binh quả cảm’ được tôn vinh
cao hơn những ‘cá nhân quả cảm’ trong trận đấu lần này.
Điều này là quan trọng, vì như đề
cập trên, nó đưa người Việt thoát dần quỹ đạo ‘sùng bái cá nhân’, nguồn gốc dẫn
đến sự ‘thúc đẩy lòng tin mê muội vào uy quyền’ như Karl Max từng đề cập trong
bức thư gửi chính trị gia Đức – ông Wilhem Bloss. Chính sự độc đoán đó, quyến
rũ đám đông đi vào sự đồng thuận của sự ‘chuyên quyền, độc đoán, bạo lực’, sản
sinh ra cái gọi là ‘kẻ thù’ để áp dụng cho bất kỳ ai chống lại sự thần tượng cá
nhân (nặng hơn là sùng bái cá nhân).
Lịch sử Việt Nam và thế giới đã
chứng minh, khi một tập thể sùng bái cá nhân, thần tượng cá nhân, thì xã hội đó
rơi vào trạng thái vô thức.
Trở lại câu chuyện U23 Việt Nam,
những chiến binh Việt Nam đã khấy động bầu không khí xã hội một cách dị
thường,… Nó sẽ xóa bỏ dần hình ảnh 'một đám đông đang ồ ạt đơn điệu trong kiểu
cách sống như một cơn mê cảm tập thể của một thế hệ thiếu niềm tin, thiếu lý
tưởng sống và lạc lối vào sự lựa chọn tạm thời của mình' như Nhạc sĩ Tuấn Khanh
từng chỉ ra.
Bởi U23 đã đem lại cảm xúc tập thể,
và niềm tin tập thể. Nơi thắng cũng là anh hùng, thua cũng là những anh hùng
dân tộc.
Và ngày 28.01 sẽ là ngày đặc biệt,
ngày ‘đoàn quân thể thao’ trở về với thủ đô, không có cúp vàng, nhưng được chào
đón như những người anh hùng, trong sự hân hoan, cảm xúc, và đầy chất ‘tập
thể’. Như cách mà trang sử dụng, đó là những anh hùng của quốc gia (National
heroes).
Một tia sáng lịch sử trong chuyển
đổi từ trạng thái thần tượng vô thức sang thần tượng ý thức tập thể.
Một tia sáng nhỏ, quan trọng, trong
ươm mầm tính hướng thượng, lòng khoan dung trong con người Việt Nam. Một yếu tố
đặc trưng cho sự bền vững của xã hội nhưng bị bào mòn, mất mát bởi nhiều yếu
tố.
Ghi chú:
[*] Kế hoạch trước đó là, U23 Việt
Nam di chuyển trên 2 chiếc xe buýt mui trần để về tới Văn phòng Chính phủ và
trên đường đi, đội tuyển sẽ tổ chức diễu hành, chia sẻ niềm vui với người dân
thủ đô. Tuy nhiên, rạng sáng ngày 28.01, báo Zing đăng tin dẫn nguồn VFF cho
biết sẽ không có hoạt động diễu hành nào được tổ chức và đoàn xe sẽ phải có mặt
trước Văn phòng Chính phủ lúc 14h chiều cùng ngày. Và người viết được biết, sự
thay đổi này đến từ quyết định của Bộ VH&TT.
Tuy nhiên, hàng nghìn người hâm mộ
với 'rừng người, rừng cờ và cả những tiếng hô vang ầm trời đón đội U23 Việt
Nam' tại sân bay Nội Bài.
Theo VNTB