Những sắp xếp nhân sự trước Đại hội Đảng cộng sản có lợi cho ai ? (Huỳnh Tú , Trà My , Hồng Lĩnh , Hoàng Phúc)
Đại hội 14, nguy cơ lạm phát Bộ Chính trị

Đại hội 14, nguy cơ lạm phát Bộ Chính trị.
Tại Hội nghị Trung ương 10 hồi tháng 4, danh sách Ủy viên Bộ Chính trị khóa sau được chốt. Trong đó Nguyễn Thanh Nghị đang chiếm giữ ghế Phó bí thư Thường trực Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh được một suất. Khi đó, dự trù của Ba Dũng là ghế Bí thư thành ủy dành cho Nguyễn Thanh Nghị. Tuy nhiên, diễn biến sau đó khác hoàn toàn dự tính.
Trần Lưu Quang được đẩy thẳng lên ghế Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh xem như Trần Lưu Quang sẽ nắm chắc một suất ủy viên Bộ Chính trị. Từ chỗ không được dự trù cho vào Bộ Chính trị, Trần Lưu Quang đã nắm chắc suất nhờ chiếm lấy ghế đứng đầu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy Nguyễn Thanh Nghị bị đẩy rời Thành phố Hồ Chí Minh nhưng suất Ủy viên Bộ Chính trị cho Nghị vẫn không thể lấy đi được. Như vậy, Bộ Chính trị sẽ lại thêm 1 suất cho Trần Lưu Quang.
Trường hợp Lương Cường là điều đáng nói. Tại Hội nghị Trung ương 10, ông Lương Cường được xác định là sẽ về hưu sau Đại hội 14. Tuy nhiên, bất ngờ mới đây cho thấy ông Lương Cường cùng với Phạm Minh Chính và Phan Văn Giang đang liên minh quyền lực để hạn chế Hưng Yên hóa. Nếu liên minh này thành công, có thể ông Lương Cường không phải rời chính trường. Khi ấy, Bộ Chính trị lại cơi nới thêm.
Có vẻ như giới hạn 18 Ủy viên Bộ Chính trị là không vừa đối với nhân sự mới lúc này. Khả năng cao là Bộ Chính trị có thể phình ra đến 20 người cho nhiệm kỳ sắp tới, và có thể hơn thế nữa. Hãy đợi xem, võ đài vẫn chưa hạ màn nên con số vẫn chưa thể xác định, nhưng khả năng cao là 20 người hoặc hơn.
Lo tranh quyền cho đàn em, Tô Tổng sẽ bỏ lỡ cơ hội của con trai ?

Lo tranh quyền cho đàn em, Tô Tổng sẽ bỏ lỡ cơ hội của con trai?
Tô Long, 42 tuổi, mang hàm đại tá. Vẫn chưa thể là ứng viên vào Trung ương Đảng. Nếu đợi 5 năm nữa, e là quá muộn. Trong khi đó Nguyễn Thanh Nghị ở tuổi 35 đã vào Trung ương Đảng. Năm 2011, mặc dù ông Nghị không được là thành ủy viên Thành phố Hồ Chí Minh nhưng ông Nguyễn Tấn Dũng đã tìm cách khác đưa vào Trung ương Đảng. Khi ấy, ông Nghị là người duy nhất không được đảng bộ địa phương giới thiệu nhưng được vào Trung ương Đảng.
Đà Nẵng, Nguyễn Xuân Anh-con ông Nguyễn Văn Chi cũng vào Trung ương Đảng ở tuổi 40. Nếu không bị thế hệ cha chú đánh đổ, có lẽ giờ đây Nguyễn Xuân Anh đã chuẩn bị vào Bộ Chính trị.
Hầu hết lớp trẻ được vào Trung ương Đảng là nhờ thế hệ cha chú dẫn dắt. Năm 2016, ông Nguyễn Tấn Dũng rời chính trường khiến cho Nguyễn Thanh Nghị mất thế dựa, vì thế mà ông Nghị mới ngồi ở Trung ương Đảng đến 3 nhiệm kỳ. Giả sử nếu ông Ba Dũng mà không đưa Nguyễn Thanh Nghị vào Trung ương Đảng sớm thì có lẽ cơ hội của Nguyễn Thanh Nghị đã không còn.
Chính trị biến đổi rất khó lường. Lấy trường hợp ông Nguyễn Tấn Dũng. Năm 2012 và 2013, ông Dũng vẫn áp đảo trước Nguyễn Phú Trọng. Năm 2012, tại Hội nghị Trung ương 6, ông Nguyễn Phú Trọng kêu gọi truất phế ông Dũng nhưng không được. Năm 2013, ông Trọng dự tính đưa 2 đàn em ở Ban bí thư vào Bộ Chính trị nhưng lại bị ông Nguyễn Tấn Dũng gạt ra, thay vào đó là 2 người bên Chính phủ do Nguyễn Tấn Dũng giới thiệu. Ấy vậy mà chừng 2 năm sau, gió đổi chiều. Ông Trọng từng bước lấy lại sức mạnh và đến cuối năm 2015 là đá văng ông Ba Dũng ra khỏi vũ đài chính trị.
Ông Tô Lâm hiện nay có sức mạnh hàng đầu trên chính trường. Tuy nhiên, sức mạnh này có giữ được lâu hay không là câu hỏi to tướng. Dù mạnh đến đâu mà có quá nhiều kẻ thù thì ngai vàng cũng rất khó giữ.
Hiện nay người ta chỉ thấy kẻ thù từ bên ngoài Hưng Yên. Kẻ thù này đang rất mạnh. Tuy mỗi người tính riêng đều không thể so sánh với Tô Lâm, nhưng họ hợp lực để đấu thì thật là khó nói trước được điều gì. Phạm Minh Chính, Phan Văn Giang và Lương Cường đang nhìn thấy mối nguy từ Tô Lâm và họ đang là những người cùng chiến tuyến. Ngoài ra Bộ Chính trị cũng đang nghiêng về Phan Văn Giang hơn Tô Lâm.
Tô Lâm đang mải mê chống "giặc ngoài", tức là kẻ thù ngoài Hưng Yên. Tuy nhiên, ngay trong nhóm Hưng Yên cũng đang tiềm ẩn nguy cơ "bị phản". Chính Tô Lâm làm thuộc hạ mẫn cán của Nguyễn Phú Trọng thì cũng tìm thời điểm ra tay đoạt ngôi. Cho nên Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc cũng là những mối nguy tiềm ẩn. Nếu hai nhân vật này ra tay, Tô Lâm khó đỡ hơn là bộ 3 Giang-Chính-Cường liên minh.
Khi còn ở vị trí thấp, Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc nhờ Tô Lâm mà tiến. Cụ thể là khi còn Ủy viên Trung ương Đảng, nhờ Tô Lâm nên 2 người này mới vào được Bộ Chính trị. Khi 2 người này đã tiến sát vị trí Tứ trụ thì lúc đó Tô Lâm không còn là người nâng đỡ mà có khi là người cản đường. Đã vào Bộ Chính trị thì ai cũng đặt mục tiêu là Tứ trụ hoặc có thể là vị trí cao nhất-Tổng bí thư.
Ít nhất, Nguyễn Duy Ngọc và Lương Tam Quang cần Tô Lâm nâng đỡ thêm một nhiệm kỳ nữa mới đủ lông đủ cánh. Nhiệm kỳ 2026-2031, Tô Lâm sẽ dồn lực cho 2 nhân vật này để củng cố sức mạnh cho Hưng Yên và đó cũng là nhiệm vụ bắt buộc. Chỉ có thể nâng đỡ hết mình 2 nhân vật này thì Tô Lâm mới đủ lực đối phó với liên minh tay 3 Giang-Chính-Cường.
Tô Long đợi thêm 1 nhiệm kỳ nữa mới vào Trung ương Đảng thì e là quá muộn. Khi đó chưa chắc gì Tô Lâm còn đủ lực như bây giờ. Mà cho dù khi đó Tô Lâm còn lực thì Tô Long cũng chỉ là ứng viên Trung ương Đảng, còn cách rất xa Bộ Chính trị. Nếu không có bước đột phá nào cho Tô Long, e rằng khi Tô Long vào Trung ương Đảng thì Tô Lâm đã mất quyền lực.
Lục soát ở Thanh Hóa vì sao "cuộc đại phẫu" của Tô Lâm ở xứ Thanh vẫn tiếp diễn ?

Lục soát ở Thanh hóa vì sao “cuộc đại phẫu” của T. Lâm ở xứ Thanh vẫn tiếp diễn?
Truyền thông nhà nước đưa tin, sáng ngày 31/10, lực lượng Công an đã đồng loạt phong tỏa, chặn lối qua lại đường Lê Hoàn, con phố sầm uất nhất của thành phố Thanh Hóa.
Các tiệm vàng nổi tiếng ở xứ Thanh trở thành tâm điểm của một chiến dịch kiểm tra, soát xét quy mô lớn. Những hình ảnh "bất thường" ấy đã làm dấy lên loạt câu hỏi : Công an Thanh Hóa đang tìm kiếm điều gì trong những tiệm vàng cao cấp ấy ?
Theo báo Tuổi Trẻ, cơ quan chức năng chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào về lý do phong tỏa. Nhưng theo nhiều nguồn thạo tin, đây không đơn thuần là hoạt động kiểm tra hành chính.
Sự kiện này diễn ra chỉ ít ngày sau khi công an tỉnh Thanh Hóa vừa tiến hành khám xét nhà một doanh nhân có tiếng, người từng được xem là "anh cả" trong giới làm ăn, và xã hội đen ở xứ Thanh.
Với cách xử lý khẩn trương, với nhiều lực lượng khác nhau đã khiến nhiều người tin rằng, cơ quan chức năng đang lần theo một "mắt xích" quan trọng có liên quan đến các nhân vật có thế lực ở trung ương.
Thanh Hóa lâu nay được xem là một "pháo đài" quyền lực đặc biệt trong cấu trúc chính trị Việt Nam. Không chỉ là tỉnh đông dân, có vị trí chiến lược, mà còn là quê hương của nhiều lãnh đạo cấp cao trong hệ thống chính trị ở Việt Nam.
Cũng chính tại đây, mối quan hệ giữa giới doanh nghiệp và quan chức địa phương và lãnh đạo chủ chốt của Đảng CSVN luôn được đánh giá là có sự chằng chịt, và nhiều yếu tố "nhạy cảm".
Trong một phát biểu nội bộ, Tổng bí thư Tô Lâm từng nhận định : "Ở Thanh Hóa, chính quyền không cựa vào đâu được, bởi một số đông cán bộ là đồng phạm của các loại tội phạm xã hội khác nhau."
Câu nói này được đánh giá như một lời thừa nhận hiếm hoi về độ phức tạp của cấu trúc quyền lực ở tỉnh Thanh Hóa là quên hương của ông Phạm Minh Chính.
Tuy nhiên, trái ngược với đánh giá thẳng thắn của người đứng đầu Đảng, Thủ tướng Chính mới đây khi về dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lại hết lời khen ngợi tỉnh nhà là "điển hình phát triển năng động, có tầm nhìn chiến lược".
Hai luồng quan điểm kể trên giữa Thủ tướng và Tổng bí thư thể hiện một nghịch lý rõ rệt : giữa bức tranh "tăng trưởng ấn tượng" của Xứ Thanh là những mảng tối đang được phe Công an tìm cách làm sáng tỏ.
Điều này cho thấy khả năng cao, dưới con mắt của Bộ Công an, tỉnh Thanh Hóa đang là điểm nóng của tội phạm kinh tế có tổ chức, có sự chống lưng của các quan chức cấp cao ở trong tỉnh.
Đây là điều phản ánh sự quan tâm đặc biệt của ông Tô Lâm đối với quê hương của Thủ tướng Phạm Minh chính, một ứng viên sáng giá cho chiếc ghế Tổng bí thư trong thời điểm trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 14.
Theo giới chuyên gia, cũng như phe Quân đội, nhóm chính trị Thanh Hóa vốn có một hệ thống chân rết chính trị và ảnh hưởng sâu rộng trong nội bộ của đảng, và là thước đo cho sự thay đổi trong nội bộ Đảng Việt Nam.
Do đó, nếu trung ương đang nỗ lực kiểm soát tỉnh này – nơi vốn được coi là lãnh địa quyền lực "bất khả xâm phạm", thì đó sẽ là tín hiệu cho thấy tiến trình sàng lọc cán bộ trong nội bộ đảng đang đi đến giai đoạn quyết liệt nhất.
Trong bối cảnh đó, việc phong tỏa các tiệm vàng vốn là đầu mối tài chính của nhiều hoạt động và giao dịch ngầm – có thể được hiểu là động thái lần theo vết của dòng tiền "màu xám" .
Bởi trong nhiều vụ án kinh tế lớn, đặc biệt tại Việt Nam, đường đi của dòng tiền thường chính là chìa khóa mở ra cả mạng lưới quyền lực phía sau.
Cho đến nay, theo giới quan sát vẫn chưa có thông tin công bố về nguyên nhân phong tỏa. Nhưng, họ tin rằng đây là những nỗ lực nhằm kiểm soát lãnh địa chính trị của Thủ tướng Phạm Minh Chính từ người đứng đầu của đảng.
Khi Tô Lâm "xắn quần lội nước" sự gần dân hay chỉ là màn show diễn chính trị ?

Khi T. Lâm “xắn quần lội nước” sự gần dân hay chỉ là màn show diễn chính trị?
Ngày 2/11/2025, tấm hình Tổng bí thư Tô Lâm xắn quần, khoác áo phao, lội nước thăm dân ở Thừa Thiên Huế lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Hình ảnh ấy đã gợi nhớ đến những chuyến thị sát vùng lũ mới đây của Thủ tướng Phạm Minh Chính, một lãnh đạo Việt Nam là người được đánh giá là có phong thái gần dân.
Tuy nhiên, điều khiến công chúng chú ý không chỉ là bức ảnh, mà là thông điệp chính trị ẩn sau của sự kiện mang tính chính trị rất cao này.
Theo giới quan sát, đây là lần đầu tiên Tổng bí thư Tô Lâm đích thân xuất hiện, và xắn quần lội nước tại vùng lũ, giữa thời điểm ông đang chịu nhiều sức ép chính trị trước thềm Đại hội 14.
Một số nhà phân tích cho rằng, chuyến đi này không thuần túy mang tính nhân đạo hay thị sát, mà còn là một nỗ lực xây dựng hình ảnh sức khỏe lãnh đạo còn rất tốt của ông Tô Lâm.
Tuy nhiên, khác với Thủ tướng Chính trong chiếc áo sẫm màu đầy mồ hôi, một chi tiết nhỏ như việc ông Lâm vẫn mặc sơ mi trắng giữa bùn nước, đã khiến không thuyết phục được dư luận.
Đây có thể là chiến lược truyền thông nhằm khắc họa hình ảnh ông Tô Lâm gần dân, để bù đắp cho hình ảnh một lãnh đạo an ninh vốn khô cứng. Nhưng, nếu chỉ dừng ở yếu tố trình diễn mà thiếu hành động thực chất, điều đó sẽ phản tác dụng.
Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến hoài nghi cho rằng chuyến đi vùng lũ của Tổng bí thư là một "màn diễn" khéo léo, nhằm củng cố hình ảnh lãnh đạo để hợp thức hóa khả năng tiếp tục nắm quyền trong nhiệm kỳ tới.
Dẫu vậy, cũng có người xem đây là tín hiệu tích cực, cho thấy ít nhất là người đứng đầu của Đảng CSVN đang nỗ lực tìm cách gần dân hơn là điều bắt buộc phải có, dù còn gượng gạo.
Giữa bối cảnh lòng tin công chúng đang xói mòn, liệu những hình ảnh "làm màu" của ông Tô Lâm còn đủ sức níu giữ niềm tin, hay chỉ khiến người dân thêm xa cách với Tổng bí thư ?
Huỳnh Tú, Thoibao.de, 05/11/2025

Đại hội 14, nguy cơ lạm phát Bộ Chính trị.
Tại Hội nghị Trung ương 10 hồi tháng 4, danh sách Ủy viên Bộ Chính trị khóa sau được chốt. Trong đó Nguyễn Thanh Nghị đang chiếm giữ ghế Phó bí thư Thường trực Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh được một suất. Khi đó, dự trù của Ba Dũng là ghế Bí thư thành ủy dành cho Nguyễn Thanh Nghị. Tuy nhiên, diễn biến sau đó khác hoàn toàn dự tính.
Trần Lưu Quang được đẩy thẳng lên ghế Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh xem như Trần Lưu Quang sẽ nắm chắc một suất ủy viên Bộ Chính trị. Từ chỗ không được dự trù cho vào Bộ Chính trị, Trần Lưu Quang đã nắm chắc suất nhờ chiếm lấy ghế đứng đầu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy Nguyễn Thanh Nghị bị đẩy rời Thành phố Hồ Chí Minh nhưng suất Ủy viên Bộ Chính trị cho Nghị vẫn không thể lấy đi được. Như vậy, Bộ Chính trị sẽ lại thêm 1 suất cho Trần Lưu Quang.
Trường hợp Lương Cường là điều đáng nói. Tại Hội nghị Trung ương 10, ông Lương Cường được xác định là sẽ về hưu sau Đại hội 14. Tuy nhiên, bất ngờ mới đây cho thấy ông Lương Cường cùng với Phạm Minh Chính và Phan Văn Giang đang liên minh quyền lực để hạn chế Hưng Yên hóa. Nếu liên minh này thành công, có thể ông Lương Cường không phải rời chính trường. Khi ấy, Bộ Chính trị lại cơi nới thêm.
Có vẻ như giới hạn 18 Ủy viên Bộ Chính trị là không vừa đối với nhân sự mới lúc này. Khả năng cao là Bộ Chính trị có thể phình ra đến 20 người cho nhiệm kỳ sắp tới, và có thể hơn thế nữa. Hãy đợi xem, võ đài vẫn chưa hạ màn nên con số vẫn chưa thể xác định, nhưng khả năng cao là 20 người hoặc hơn.
Huỳnh Tú
****************************
Lo tranh quyền cho đàn em, Tô Tổng sẽ bỏ lỡ cơ hội của con trai ?
Hoàng Phúc, Thoibao.de, 05/11/2025

Lo tranh quyền cho đàn em, Tô Tổng sẽ bỏ lỡ cơ hội của con trai?
Tô Long, 42 tuổi, mang hàm đại tá. Vẫn chưa thể là ứng viên vào Trung ương Đảng. Nếu đợi 5 năm nữa, e là quá muộn. Trong khi đó Nguyễn Thanh Nghị ở tuổi 35 đã vào Trung ương Đảng. Năm 2011, mặc dù ông Nghị không được là thành ủy viên Thành phố Hồ Chí Minh nhưng ông Nguyễn Tấn Dũng đã tìm cách khác đưa vào Trung ương Đảng. Khi ấy, ông Nghị là người duy nhất không được đảng bộ địa phương giới thiệu nhưng được vào Trung ương Đảng.
Đà Nẵng, Nguyễn Xuân Anh-con ông Nguyễn Văn Chi cũng vào Trung ương Đảng ở tuổi 40. Nếu không bị thế hệ cha chú đánh đổ, có lẽ giờ đây Nguyễn Xuân Anh đã chuẩn bị vào Bộ Chính trị.
Hầu hết lớp trẻ được vào Trung ương Đảng là nhờ thế hệ cha chú dẫn dắt. Năm 2016, ông Nguyễn Tấn Dũng rời chính trường khiến cho Nguyễn Thanh Nghị mất thế dựa, vì thế mà ông Nghị mới ngồi ở Trung ương Đảng đến 3 nhiệm kỳ. Giả sử nếu ông Ba Dũng mà không đưa Nguyễn Thanh Nghị vào Trung ương Đảng sớm thì có lẽ cơ hội của Nguyễn Thanh Nghị đã không còn.
Chính trị biến đổi rất khó lường. Lấy trường hợp ông Nguyễn Tấn Dũng. Năm 2012 và 2013, ông Dũng vẫn áp đảo trước Nguyễn Phú Trọng. Năm 2012, tại Hội nghị Trung ương 6, ông Nguyễn Phú Trọng kêu gọi truất phế ông Dũng nhưng không được. Năm 2013, ông Trọng dự tính đưa 2 đàn em ở Ban bí thư vào Bộ Chính trị nhưng lại bị ông Nguyễn Tấn Dũng gạt ra, thay vào đó là 2 người bên Chính phủ do Nguyễn Tấn Dũng giới thiệu. Ấy vậy mà chừng 2 năm sau, gió đổi chiều. Ông Trọng từng bước lấy lại sức mạnh và đến cuối năm 2015 là đá văng ông Ba Dũng ra khỏi vũ đài chính trị.
Ông Tô Lâm hiện nay có sức mạnh hàng đầu trên chính trường. Tuy nhiên, sức mạnh này có giữ được lâu hay không là câu hỏi to tướng. Dù mạnh đến đâu mà có quá nhiều kẻ thù thì ngai vàng cũng rất khó giữ.
Hiện nay người ta chỉ thấy kẻ thù từ bên ngoài Hưng Yên. Kẻ thù này đang rất mạnh. Tuy mỗi người tính riêng đều không thể so sánh với Tô Lâm, nhưng họ hợp lực để đấu thì thật là khó nói trước được điều gì. Phạm Minh Chính, Phan Văn Giang và Lương Cường đang nhìn thấy mối nguy từ Tô Lâm và họ đang là những người cùng chiến tuyến. Ngoài ra Bộ Chính trị cũng đang nghiêng về Phan Văn Giang hơn Tô Lâm.
Tô Lâm đang mải mê chống "giặc ngoài", tức là kẻ thù ngoài Hưng Yên. Tuy nhiên, ngay trong nhóm Hưng Yên cũng đang tiềm ẩn nguy cơ "bị phản". Chính Tô Lâm làm thuộc hạ mẫn cán của Nguyễn Phú Trọng thì cũng tìm thời điểm ra tay đoạt ngôi. Cho nên Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc cũng là những mối nguy tiềm ẩn. Nếu hai nhân vật này ra tay, Tô Lâm khó đỡ hơn là bộ 3 Giang-Chính-Cường liên minh.
Khi còn ở vị trí thấp, Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc nhờ Tô Lâm mà tiến. Cụ thể là khi còn Ủy viên Trung ương Đảng, nhờ Tô Lâm nên 2 người này mới vào được Bộ Chính trị. Khi 2 người này đã tiến sát vị trí Tứ trụ thì lúc đó Tô Lâm không còn là người nâng đỡ mà có khi là người cản đường. Đã vào Bộ Chính trị thì ai cũng đặt mục tiêu là Tứ trụ hoặc có thể là vị trí cao nhất-Tổng bí thư.
Ít nhất, Nguyễn Duy Ngọc và Lương Tam Quang cần Tô Lâm nâng đỡ thêm một nhiệm kỳ nữa mới đủ lông đủ cánh. Nhiệm kỳ 2026-2031, Tô Lâm sẽ dồn lực cho 2 nhân vật này để củng cố sức mạnh cho Hưng Yên và đó cũng là nhiệm vụ bắt buộc. Chỉ có thể nâng đỡ hết mình 2 nhân vật này thì Tô Lâm mới đủ lực đối phó với liên minh tay 3 Giang-Chính-Cường.
Tô Long đợi thêm 1 nhiệm kỳ nữa mới vào Trung ương Đảng thì e là quá muộn. Khi đó chưa chắc gì Tô Lâm còn đủ lực như bây giờ. Mà cho dù khi đó Tô Lâm còn lực thì Tô Long cũng chỉ là ứng viên Trung ương Đảng, còn cách rất xa Bộ Chính trị. Nếu không có bước đột phá nào cho Tô Long, e rằng khi Tô Long vào Trung ương Đảng thì Tô Lâm đã mất quyền lực.
Hoàng Phúc
*****************************
Lục soát ở Thanh Hóa vì sao "cuộc đại phẫu" của Tô Lâm ở xứ Thanh vẫn tiếp diễn ?
Trà My, Thoibao.de, 05/11/2025

Lục soát ở Thanh hóa vì sao “cuộc đại phẫu” của T. Lâm ở xứ Thanh vẫn tiếp diễn?
Truyền thông nhà nước đưa tin, sáng ngày 31/10, lực lượng Công an đã đồng loạt phong tỏa, chặn lối qua lại đường Lê Hoàn, con phố sầm uất nhất của thành phố Thanh Hóa.
Các tiệm vàng nổi tiếng ở xứ Thanh trở thành tâm điểm của một chiến dịch kiểm tra, soát xét quy mô lớn. Những hình ảnh "bất thường" ấy đã làm dấy lên loạt câu hỏi : Công an Thanh Hóa đang tìm kiếm điều gì trong những tiệm vàng cao cấp ấy ?
Theo báo Tuổi Trẻ, cơ quan chức năng chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào về lý do phong tỏa. Nhưng theo nhiều nguồn thạo tin, đây không đơn thuần là hoạt động kiểm tra hành chính.
Sự kiện này diễn ra chỉ ít ngày sau khi công an tỉnh Thanh Hóa vừa tiến hành khám xét nhà một doanh nhân có tiếng, người từng được xem là "anh cả" trong giới làm ăn, và xã hội đen ở xứ Thanh.
Với cách xử lý khẩn trương, với nhiều lực lượng khác nhau đã khiến nhiều người tin rằng, cơ quan chức năng đang lần theo một "mắt xích" quan trọng có liên quan đến các nhân vật có thế lực ở trung ương.
Thanh Hóa lâu nay được xem là một "pháo đài" quyền lực đặc biệt trong cấu trúc chính trị Việt Nam. Không chỉ là tỉnh đông dân, có vị trí chiến lược, mà còn là quê hương của nhiều lãnh đạo cấp cao trong hệ thống chính trị ở Việt Nam.
Cũng chính tại đây, mối quan hệ giữa giới doanh nghiệp và quan chức địa phương và lãnh đạo chủ chốt của Đảng CSVN luôn được đánh giá là có sự chằng chịt, và nhiều yếu tố "nhạy cảm".
Trong một phát biểu nội bộ, Tổng bí thư Tô Lâm từng nhận định : "Ở Thanh Hóa, chính quyền không cựa vào đâu được, bởi một số đông cán bộ là đồng phạm của các loại tội phạm xã hội khác nhau."
Câu nói này được đánh giá như một lời thừa nhận hiếm hoi về độ phức tạp của cấu trúc quyền lực ở tỉnh Thanh Hóa là quên hương của ông Phạm Minh Chính.
Tuy nhiên, trái ngược với đánh giá thẳng thắn của người đứng đầu Đảng, Thủ tướng Chính mới đây khi về dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lại hết lời khen ngợi tỉnh nhà là "điển hình phát triển năng động, có tầm nhìn chiến lược".
Hai luồng quan điểm kể trên giữa Thủ tướng và Tổng bí thư thể hiện một nghịch lý rõ rệt : giữa bức tranh "tăng trưởng ấn tượng" của Xứ Thanh là những mảng tối đang được phe Công an tìm cách làm sáng tỏ.
Điều này cho thấy khả năng cao, dưới con mắt của Bộ Công an, tỉnh Thanh Hóa đang là điểm nóng của tội phạm kinh tế có tổ chức, có sự chống lưng của các quan chức cấp cao ở trong tỉnh.
Đây là điều phản ánh sự quan tâm đặc biệt của ông Tô Lâm đối với quê hương của Thủ tướng Phạm Minh chính, một ứng viên sáng giá cho chiếc ghế Tổng bí thư trong thời điểm trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 14.
Theo giới chuyên gia, cũng như phe Quân đội, nhóm chính trị Thanh Hóa vốn có một hệ thống chân rết chính trị và ảnh hưởng sâu rộng trong nội bộ của đảng, và là thước đo cho sự thay đổi trong nội bộ Đảng Việt Nam.
Do đó, nếu trung ương đang nỗ lực kiểm soát tỉnh này – nơi vốn được coi là lãnh địa quyền lực "bất khả xâm phạm", thì đó sẽ là tín hiệu cho thấy tiến trình sàng lọc cán bộ trong nội bộ đảng đang đi đến giai đoạn quyết liệt nhất.
Trong bối cảnh đó, việc phong tỏa các tiệm vàng vốn là đầu mối tài chính của nhiều hoạt động và giao dịch ngầm – có thể được hiểu là động thái lần theo vết của dòng tiền "màu xám" .
Bởi trong nhiều vụ án kinh tế lớn, đặc biệt tại Việt Nam, đường đi của dòng tiền thường chính là chìa khóa mở ra cả mạng lưới quyền lực phía sau.
Cho đến nay, theo giới quan sát vẫn chưa có thông tin công bố về nguyên nhân phong tỏa. Nhưng, họ tin rằng đây là những nỗ lực nhằm kiểm soát lãnh địa chính trị của Thủ tướng Phạm Minh Chính từ người đứng đầu của đảng.
Trà My
***************************
Khi Tô Lâm "xắn quần lội nước" sự gần dân hay chỉ là màn show diễn chính trị ?
Hồng Lĩnh, Thoibao.de, 05/11/2025

Khi T. Lâm “xắn quần lội nước” sự gần dân hay chỉ là màn show diễn chính trị?
Ngày 2/11/2025, tấm hình Tổng bí thư Tô Lâm xắn quần, khoác áo phao, lội nước thăm dân ở Thừa Thiên Huế lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Hình ảnh ấy đã gợi nhớ đến những chuyến thị sát vùng lũ mới đây của Thủ tướng Phạm Minh Chính, một lãnh đạo Việt Nam là người được đánh giá là có phong thái gần dân.
Tuy nhiên, điều khiến công chúng chú ý không chỉ là bức ảnh, mà là thông điệp chính trị ẩn sau của sự kiện mang tính chính trị rất cao này.
Theo giới quan sát, đây là lần đầu tiên Tổng bí thư Tô Lâm đích thân xuất hiện, và xắn quần lội nước tại vùng lũ, giữa thời điểm ông đang chịu nhiều sức ép chính trị trước thềm Đại hội 14.
Một số nhà phân tích cho rằng, chuyến đi này không thuần túy mang tính nhân đạo hay thị sát, mà còn là một nỗ lực xây dựng hình ảnh sức khỏe lãnh đạo còn rất tốt của ông Tô Lâm.
Tuy nhiên, khác với Thủ tướng Chính trong chiếc áo sẫm màu đầy mồ hôi, một chi tiết nhỏ như việc ông Lâm vẫn mặc sơ mi trắng giữa bùn nước, đã khiến không thuyết phục được dư luận.
Đây có thể là chiến lược truyền thông nhằm khắc họa hình ảnh ông Tô Lâm gần dân, để bù đắp cho hình ảnh một lãnh đạo an ninh vốn khô cứng. Nhưng, nếu chỉ dừng ở yếu tố trình diễn mà thiếu hành động thực chất, điều đó sẽ phản tác dụng.
Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến hoài nghi cho rằng chuyến đi vùng lũ của Tổng bí thư là một "màn diễn" khéo léo, nhằm củng cố hình ảnh lãnh đạo để hợp thức hóa khả năng tiếp tục nắm quyền trong nhiệm kỳ tới.
Dẫu vậy, cũng có người xem đây là tín hiệu tích cực, cho thấy ít nhất là người đứng đầu của Đảng CSVN đang nỗ lực tìm cách gần dân hơn là điều bắt buộc phải có, dù còn gượng gạo.
Giữa bối cảnh lòng tin công chúng đang xói mòn, liệu những hình ảnh "làm màu" của ông Tô Lâm còn đủ sức níu giữ niềm tin, hay chỉ khiến người dân thêm xa cách với Tổng bí thư ?
Hồng Lĩnh