Tô Lâm "bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung", nhưng ai dám tin ? (Cảnh Chân)
Tô Lâm chỉ thay đổi cách nói cho mới lạ với các đời lãnh đạo cộng sản trước, nhưng chung quy vẫn là cơ chế độc tài công an trị, và có mấy ai dám nói dám làm mà trái với lợi ích của phe Tô Lâm ?

Ông Tô Lâm phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13 - khóa XIII, ngày 8/10/2025. Ảnh : VGP/Nhật Bắc.
Hệ thống tuyên truyền của Đảng cộng sản Việt Nam đang đẩy mạnh khen ngợi bài phát biểu mới đây của Tô Lâm. Cụ thể ngày 8/10, Tô Lâm có bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trong đó, Tô Lâm "khuyến khích người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, đồng thời bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung".
Nếu thật sự làm được việc này một cách minh bạch, trung thực, thì chắc chắn là tốt. Nhưng, như lời cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa từng khuyên "đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm".
Từ khi Tô Lâm lên làm Tổng bí thư tới nay, có bao nhiêu người dám nghĩ dám làm được bảo vệ ? Hay chỉ là bảo vệ những người thuộc phe phái của Tô Lâm mà thôi ? Còn bao nhiêu người lên tiếng với mong muốn góp phần cho sự tiến bộ của xã hội thì bị tù đày, bị bắt giam vì điều 117, 331… Bao nhiêu quan chức đối thủ với phe Tô Lâm bị bắt giam, bị kỷ luật… Vậy khác nào "dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung" là cái lợi ích nhóm của phe phái họ Tô, bảo vệ băng nhóm của phe công an, chứ đâu phải vì lợi ích của đất nước !
Như mới tháng 9 vừa qua, Bộ Công an dưới quyền Tô Lâm đã bắt giam nhiều thanh niên yêu nước như Lý Quang Sơn, Trần Quang Nam, Nguyễn Tuấn Nghĩa, Hồ Sỹ Quyết. Tất cả đều là những người dám nghĩ, dám hành động vì nền dân chủ của Việt Nam, tới nay đã hơn 1 tháng nhưng chưa công bố nguyên nhân bắt người. Cho nên, Tô Lâm khuyến khích "dám nghĩ dám làm sẽ được bảo vệ" thì chỉ có những người mù quáng mới dám tin, dám ca ngợi. Mà thật sự, họ ca ngợi như vậy, nhưng họ có hành động, có "dám nghĩ dám làm" hay không lại là chuyện khác.
Trong phát biểu này, Tô Lâm cũng được đồng đảng khen nức nở khi nhắc tới chuyện dùng "một thước đo". Tô Lâm đọc : "Một thước đo : mức sống và niềm tin của Nhân dân. Cụ thể là, dịch vụ công tốt hơn, cơ hội việc làm và kinh doanh rộng hơn, chi phí thời gian và thủ tục ít hơn ; xã hội yên bình hơn, người dân ấm no, hạnh phúc hơn". Nghe rất là dân túy. Nhưng nên nhớ, cách đo của cộng sản rất khác so với cách đo của các nước tiến bộ.
Trong tất cả các cuộc khảo sát do Đảng cộng sản thực hiện, mức độ hài lòng của người dân luôn trên 90%, 99% người luôn tin tưởng đảng, 99% người dân hài lòng với dịch vụ công… Hay mới đây là chính quyền cộng sản Việt Nam thông báo 9 tháng đầu năm 2025, GDP tăng hơn 8%, chỉ số CPI chỉ ở mức 3,37%, nhưng dân thì cảm thấy giá cả tăng chóng mặt, càng làm càng khổ, nhưng đảng thì vẫn cho rằng dân ấm no hạnh phúc hơn, rằng đã vào kỷ nguyên vươn mình… Thử hỏi cơ chế khảo sát, báo cáo, thước đo của chế độ cộng sản Việt Nam vẫn như vậy thì làm sao dám tin lời Tô Lâm ?
Cùng với vấn đề "một thước đo", Tô Lâm còn "đề nghị quán triệt ba trọng tâm-ba công khai". Theo đó, ba trọng tâm là : (i) Thể chế hóa nhanh nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ; (ii) Tổ chức thực thi quyết liệt theo tiến độ tuần, tháng, quý ; (iii) Kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Còn ba công khai là : công khai tiến độ, công khai trách nhiệm, công khai kết quả để xã hội cùng giám sát, cùng đồng hành.
Câu chuyện quán triệt này khiến nhiều người cảm thấy mới mẻ, nhưng, như đã đề cập ở trên, nó chỉ là thay đổi cách nói, chứ cách làm thì cũng không đổi. Những chuyện như thực thi quyết liệt, kiểm tra thường xuyên, công khai, giám sát… đều đã được nhiều đời lãnh đạo cộng sản nhắc tới, nhưng chưa thấy đời nào làm được. Quyết liệt được vài tuần đầu, rồi đâu lại vào đó, kiểm tra thì hối lộ là qua chuyện, công khai thì toàn số liệu giả, dân mà giám sát thì dân bị bắt, chỉ có cộng sản giám sát nhau, thì lại cùng chia nhau tiền tham nhũng…
Ngoài những tuyên bố tỏ ra quyết liệt trên, thì vẫn là bài phát biểu này hầu như chỉ là bổn cũ soạn lại : "Rà soát khung pháp lý, quy trình ; bảo đảm dân chủ, kỷ cương, minh bạch ; chủ động phương án nhân sự và tổ chức, để cuộc bầu cử thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, củng cố niềm tin của Nhân dân". Nói đi nói lại thì vẫn là độc tài cộng sản, vẫn cơ chế cũ để nhồi sọ người dân đặt niềm tin mù quáng vào chế độ. Người Việt Nam đừng mong gì đổi thay với những lời văn vẻ này !
Cảnh Chân
Nguồn : VNTB, 09/10/2025

Ông Tô Lâm phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13 - khóa XIII, ngày 8/10/2025. Ảnh : VGP/Nhật Bắc.
Hệ thống tuyên truyền của Đảng cộng sản Việt Nam đang đẩy mạnh khen ngợi bài phát biểu mới đây của Tô Lâm. Cụ thể ngày 8/10, Tô Lâm có bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trong đó, Tô Lâm "khuyến khích người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, đồng thời bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung".
Nếu thật sự làm được việc này một cách minh bạch, trung thực, thì chắc chắn là tốt. Nhưng, như lời cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa từng khuyên "đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm".
Từ khi Tô Lâm lên làm Tổng bí thư tới nay, có bao nhiêu người dám nghĩ dám làm được bảo vệ ? Hay chỉ là bảo vệ những người thuộc phe phái của Tô Lâm mà thôi ? Còn bao nhiêu người lên tiếng với mong muốn góp phần cho sự tiến bộ của xã hội thì bị tù đày, bị bắt giam vì điều 117, 331… Bao nhiêu quan chức đối thủ với phe Tô Lâm bị bắt giam, bị kỷ luật… Vậy khác nào "dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung" là cái lợi ích nhóm của phe phái họ Tô, bảo vệ băng nhóm của phe công an, chứ đâu phải vì lợi ích của đất nước !
Như mới tháng 9 vừa qua, Bộ Công an dưới quyền Tô Lâm đã bắt giam nhiều thanh niên yêu nước như Lý Quang Sơn, Trần Quang Nam, Nguyễn Tuấn Nghĩa, Hồ Sỹ Quyết. Tất cả đều là những người dám nghĩ, dám hành động vì nền dân chủ của Việt Nam, tới nay đã hơn 1 tháng nhưng chưa công bố nguyên nhân bắt người. Cho nên, Tô Lâm khuyến khích "dám nghĩ dám làm sẽ được bảo vệ" thì chỉ có những người mù quáng mới dám tin, dám ca ngợi. Mà thật sự, họ ca ngợi như vậy, nhưng họ có hành động, có "dám nghĩ dám làm" hay không lại là chuyện khác.
Trong phát biểu này, Tô Lâm cũng được đồng đảng khen nức nở khi nhắc tới chuyện dùng "một thước đo". Tô Lâm đọc : "Một thước đo : mức sống và niềm tin của Nhân dân. Cụ thể là, dịch vụ công tốt hơn, cơ hội việc làm và kinh doanh rộng hơn, chi phí thời gian và thủ tục ít hơn ; xã hội yên bình hơn, người dân ấm no, hạnh phúc hơn". Nghe rất là dân túy. Nhưng nên nhớ, cách đo của cộng sản rất khác so với cách đo của các nước tiến bộ.
Trong tất cả các cuộc khảo sát do Đảng cộng sản thực hiện, mức độ hài lòng của người dân luôn trên 90%, 99% người luôn tin tưởng đảng, 99% người dân hài lòng với dịch vụ công… Hay mới đây là chính quyền cộng sản Việt Nam thông báo 9 tháng đầu năm 2025, GDP tăng hơn 8%, chỉ số CPI chỉ ở mức 3,37%, nhưng dân thì cảm thấy giá cả tăng chóng mặt, càng làm càng khổ, nhưng đảng thì vẫn cho rằng dân ấm no hạnh phúc hơn, rằng đã vào kỷ nguyên vươn mình… Thử hỏi cơ chế khảo sát, báo cáo, thước đo của chế độ cộng sản Việt Nam vẫn như vậy thì làm sao dám tin lời Tô Lâm ?
Cùng với vấn đề "một thước đo", Tô Lâm còn "đề nghị quán triệt ba trọng tâm-ba công khai". Theo đó, ba trọng tâm là : (i) Thể chế hóa nhanh nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ; (ii) Tổ chức thực thi quyết liệt theo tiến độ tuần, tháng, quý ; (iii) Kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Còn ba công khai là : công khai tiến độ, công khai trách nhiệm, công khai kết quả để xã hội cùng giám sát, cùng đồng hành.
Câu chuyện quán triệt này khiến nhiều người cảm thấy mới mẻ, nhưng, như đã đề cập ở trên, nó chỉ là thay đổi cách nói, chứ cách làm thì cũng không đổi. Những chuyện như thực thi quyết liệt, kiểm tra thường xuyên, công khai, giám sát… đều đã được nhiều đời lãnh đạo cộng sản nhắc tới, nhưng chưa thấy đời nào làm được. Quyết liệt được vài tuần đầu, rồi đâu lại vào đó, kiểm tra thì hối lộ là qua chuyện, công khai thì toàn số liệu giả, dân mà giám sát thì dân bị bắt, chỉ có cộng sản giám sát nhau, thì lại cùng chia nhau tiền tham nhũng…
Ngoài những tuyên bố tỏ ra quyết liệt trên, thì vẫn là bài phát biểu này hầu như chỉ là bổn cũ soạn lại : "Rà soát khung pháp lý, quy trình ; bảo đảm dân chủ, kỷ cương, minh bạch ; chủ động phương án nhân sự và tổ chức, để cuộc bầu cử thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, củng cố niềm tin của Nhân dân". Nói đi nói lại thì vẫn là độc tài cộng sản, vẫn cơ chế cũ để nhồi sọ người dân đặt niềm tin mù quáng vào chế độ. Người Việt Nam đừng mong gì đổi thay với những lời văn vẻ này !
Cảnh Chân
Nguồn : VNTB, 09/10/2025