Trần Khắc Đức, một đại diện cho thanh niên thế hệ mới (Việt Hoàng)

Trần Khắc Đức, một chí hữu của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên bị công an thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) bắt giữ hôm 20/9/2024 nhưng đến ngày 9/11/2024 thì báo chí Việt Nam mới đồng loạt lên tiếng. Trần Khắc Đức là một thanh niên trẻ, mới 29 tuổi, quê ở Nghệ An nhưng sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Đức là một đứa trẻ không may mắn, bố mất sớm khi Đức mới 8 tuổi. Từ đó Đức phải giúp đỡ mẹ nuôi dưỡng và chăm sóc bà và một đứa em trai. Mặc dù vậy trong thời gian học phổ thông Đức luôn thuộc tốp đầu của trường. Thông minh, chăm chỉ, hiền lành, chịu khó là những đức tính của Trần Khắc Đức.  

tran-khac-duc-chay-viet-da
Trần Khắc Đức trong một cuộc thi chạy việt dã.

Khi vào đại học Đức đã sớm nhận thức được sự vô lý và sai trái của chủ nghĩa Mác-Lênin. Đã nhiều lần Đức bày tỏ thái độ của mình trong những giờ học chính trị và cuối cùng Đức quyết định không mất thêm thời gian vì những thứ vô bổ như vậy. Đức bước chân vào đời bằng nghề làm dịch vụ vi tính và bắt đầu quan tâm nhiều hơn về chính trị.

Năm 2017, khi mới 22 tuổi, Đức đã lấy quyết định tham gia Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên sau khi đọc kỹ hai cuốn sách là Tổ Quốc Ăn Năn của ông Nguyễn Gia Kiểng và Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai. Là một thanh niên rất thông minh, Đức đã nhanh chóng lĩnh hội được nội dung của cuộc vận động dân chủ cho Việt Nam mà Tập Hợp đề nghị. Các bài viết của Đức trên Thông Luận với bút danh Trần Hùng đã cho chúng ta thấy rõ trí tuệ và sự hiểu biết về chính trị của Đức.

Có một chi tiết nhỏ về Đức mà tôi muốn chia sẻ cùng mọi người, đó là khi đăng bài của anh em Tập Hợp chúng tôi thường đọc rất kỹ để sửa lỗi chính tả và ngữ pháp để sao cho bài viết được rõ ràng, mạch lạc và trong sáng. Tuy nhiên các bài viết của Đức thì tuyệt đối chúng tôi không phải sửa hay thêm bớt gì, dù chỉ là một dấu phẩy. Chỉ một chi tiết đó thôi cũng làm cho anh em chúng tôi trong ban biên tập Thông Luận nể phục Đức. Chi tiết đó cho thấy được sự nghiêm túc, trách nhiệm và cẩn thận của Đức trong công việc cũng như trong các bài viết của mình.

Báo chí và công an Việt Nam như thường lệ, làm thay công việc của tòa án, buộc tội Trần Khắc Đức đủ thứ tội như “tham gia tổ chức phản động lưu vong Tập hợp dân chủ đa nguyên“…Thế nào là một tổ chức phản động ? Phản động là chống lại sự chuyển động về phía trước. Phản động đồng nghĩa với việc chống lại sự thay đổi về hướng tiến bộ và văn minh. Như vậy Tập Hợp không hề phản động vì Tập Hợp hướng tới tương lai dân chủ cho Việt Nam. Chính Đảng cộng sản mới là tổ chức phản động.

Lưu vong là gì ? Đó là trường hợp một người hay một tổ chức bị chính quyền sở tại đàn áp do có những ý kiến và hành động không đúng theo ý của chính quyền, nên phải sống tạm dung ở một quốc gia khác. Như vậy việc một người hay một tổ chức nào đó phải sống ‘lưu vong’ chỉ xảy ra ở những nước độc tài. Các nước dân chủ không có ai phải sống lưu vong chỉ vì khác biệt ý kiến và quan điểm. Khi gọi Tập Hợp và các tổ chức chính trị đối lập khác là lưu vong chứng tỏ nhà nước cộng sản Việt Nam là một nhà nước độc tài và bất dung.

Trần Khắc Đức bị buộc tội ‘ngoan cố, bị tiêm nhiễm sâu, tin tưởng mù quáng vào “đường hướng” hoạt động chống phá của tổ chức phản động lưu vong “Tập hợp dân chủ đa nguyên”…’ Thế nào là ‘ngoan cố’ ? Ngoan cố có nghĩa là kiên quyết không chịu từ bỏ những ý nghĩa và hành động sai trái, không chịu nhận những khuyết điểm của bản thân mà ngày càng lún sâu vào những việc làm sai trái đó. Với Trần Khắc Đức thì rõ ràng việc chính quyền kết tội ‘ngoan cố’ là khiên cưỡng và áp đặt. Đức là một thanh niên kiên định với một lý tưởng đẹp, đó cũng là lý tưởng chủ đạo của Tập Hợp: Dân chủ hóa đất nước bằng phương pháp bất bạo động với tinh thần hòa giải dân tộc. Ba lập trường căn bản đó của Tập Hợp thì có gì sai ? Dân chủ cho Việt Nam là sai ? Bất bạo động là sai ? Hòa giải dân tộc là sai ? Đức ‘xuyên tạc danh nhân, lịch sử, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc’ ở chỗ nào ? Sao báo chí Việt Nam không đăng lại các bài viết của Đức về các vấn đề đó cho mọi người được rõ ?

Rõ ràng đây chỉ là sự bịa đặt và vu khống. Sau khi Đức bị bắt, chúng tôi đã đăng lại các bài viết của Đức với bút danh Trần Hùng. Qua các bài viết đó mọi người có thấy được trí tuệ, tâm hồn, lòng yêu nước và bao dung của Đức. Việc ‘viết bài, đăng tải hay chia sẻ’ các bài viết (không theo ý của chính quyền) không hề vi phạm pháp luật. Việc đó hoàn toàn phù hợp với bản Tuyên ngôn Phổ cập Nhân quyền của Liên Hợp Quốc mà Việt Nam đã ký kết. Xin nhắc lại ba tiêu chí căn bản để nhận biết một chế độ dân chủ, đó là:

-Tự do ngôn luận và tôn giáo.

-Tự do thành lập các tổ chức, hội đoàn.

-Tự do ứng cử và bầu cử vào bộ máy nhà nước.

Trần Khắc Đức và Tập Hợp chỉ dùng mỗi lời nói để tranh đấu cho dân chủ Việt Nam. Nếu chính quyền Việt Nam thấy mình có lẽ phải tại sao không dùng Ban tuyên giáo, Hội đồng lý luận trung ương, Học viện quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí cộng sản và 800 tờ báo để phản bác và tranh luận ? Tại sao phải dùng bạo lực và nhà tù để đối xử với anh em Tập Hợp ? Tại sao phải bắt giam Trần Khắc Đức và buộc cho Đức đủ thứ tội mà Đức không làm như ‘tìm kiếm, móc nối, phát triển lực lượng trong nước cho tổ chức “Tập hợp dân chủ đa nguyên”… xâm phạm trực tiếp đến an ninh quốc gia và tình hình an ninh chính trị trên địa bàn TPHCM’. Tổ chức nào ? Móc nối với những ai ? Xâm phạm an ninh quốc gia như thế nào ? Đây hoàn toàn là sự bịa đặt.

Suốt 42 năm qua Tập Hợp chỉ nói và viết về tư tưởng chính trị, về phương pháp làm chính trị trong thế giới văn minh, về lẽ phải và sự thật để nâng cao hiểu biết cho người dân Việt Nam về chính trị. Tập Hợp chưa từng kêu gọi biểu tình hay xách động quần chúng nổi dậy. Lời lẽ của Tập Hợp luôn ôn hòa và bao dung. Tập Hợp không kêu gọi bạo lực và hận thù mà luôn kêu gọi hòa giải dân tộc để cùng hướng về tương lai…Tất cả những gì Tập Hợp làm đâu có gì sai và không phù hợp với thời đại ?

Chống lại những lập trường tiến bộ của Tập Hợp là một sai lầm của Tô Lâm và ban lãnh đạo Đảng cộng sản. Thế giới đang chuyển biến và thay đổi sâu sắc. Làn sóng dân chủ thứ Tư đang tiếp tục tiến tới bất chấp sự thoái trào của nước Mỹ. Việt Nam không thể nào tiếp tục duy trì tình trạng đu dây như hiện nay khi thế giới phân cực rõ nét thành hai khối độc tài và dân chủ. Nước Nga của Putin đang hấp hối chờ ngày cáo chung. Trung Quốc cũng đang lâm vào tình trạng rất khó khăn, nhiều lĩnh vực lớn của Trung Quốc đang chờ tuyên bố phá sản như bất động sản, xe điện, tàu cao tốc, pin mặt trời… Trung Quốc không thể nào tiếp tục hỗ trợ và chống lưng cho Đảng cộng sản Việt Nam. Ngay cả dự án kênh đào Phù Nam của Campuchia mà Trung Quốc hứa đầu tư 1,7 tỉ đô la cũng đang có dấu hiệu phá sản. Số tiền đó không nhiều nhưng Trung Quốc có hàng nghìn, hàng vạn dự án như vậy trong nước, Trung Quốc không còn tâm trí đâu để nghĩ đến các dự án ở nước ngoài. Dự án ‘Vành đai và Con đường’ cũng không còn nghe ai nhắc đến. Dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam với vốn đầu tư lên đến 67 tỉ đô la cũng sẽ sớm chết yểu vì Trung Quốc không còn tiền để cho Việt Nam vay.

Việt Nam dù muốn hay không cũng phải thay đổi về hướng dân chủ. Việc Đảng cộng sản đàn áp một tổ chức ôn hòa, trí tuệ và bao dung như Tập Hợp chỉ khiến tình hình xấu hơn mà thôi. Đảng cộng sản không thể dân chủ hóa một mình. Mọi thay đổi tại Việt Nam dù có ý tốt đến đâu cũng không thể thực hiện được vì nạn tham nhũng đã tàn phá tất cả. Kế hoạch ‘tinh giảm bộ máy’ của Tô Lâm sẽ không thể nào thực hiện được. Nó đơn giản chỉ là khẩu hiệu và hình thức. Một ví dụ, số lượng người ăn lương từ ngân sách nhà nước của Việt Nam vào khoảng 11 triệu người. Đợt tinh giảm biên chế lần này ‘có thể ảnh hưởng’ đến 100.000 người (theo lời phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình). Như vậy con số bị tinh giảm đó chỉ là 1%. Nếu chỉ tính riêng số công chức đang làm việc, không tính quân đội và công an, thì vào khoảng 2,8 triệu người, như vậy số lượng người có thể bị tinh giảm cũng chưa đến 4%. Liệu nó có thay đổi được gì không? Tất nhiên là không.   

Trần Khắc Đức là một thanh niên ưu tú, đại diện cho một thế hệ mới. Đức thông minh, trí tuệ và yêu nước. Đức không muốn làm anh hùng hay một nhân sĩ. Đức chỉ muốn đóng góp thầm lặng cho đất nước, thông qua một dự án chính trị của một tổ chức chính trị là Tập Hợp. Tham gia Tập Hợp, Đức không đòi hỏi hay được hứa hẹn bất cứ điều gì cho bản thân. Đức chỉ muốn chia sẻ ‘giấc mơ Việt Nam’ với mọi người Việt Nam.

Công an TPHCM đã nhiều lần kêu gọi Đức và những thân hữu khác phải chấm dứt mọi liên hệ với Tập Hợp nhưng Đức đã thẳng thắn từ chối. Đức kiên định với dự án chính trị ‘dân chủ đa nguyên’ của Tập Hợp vì dự án đó sẽ làm thay đổi số phận của cả 100 triệu người Việt Nam. Khi một người đã có một giấc mơ đẹp thì không ai có thể bắt họ thay đổi. Suy nghĩ và tư tưởng của con người là những thứ vô hình nhưng lại quyết định cho mọi hành động và ý chí của họ. Đảng cộng sản không thể nào bắt giam được tất cả những người chia sẻ ‘giấc mơ Việt Nam’ cùng với Tập Hợp.

Nếu Đảng cộng sản còn chút sáng suốt thì nên trả tự do cho Trần Khắc Đức và thừa nhận sự hiện diện của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên trong sinh hoạt chính trị tại Việt Nam. Tập Hợp chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là mối nguy của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào. Không những thế Tập Hợp còn cố gắng để hàn gắn những vết thương của lịch sử để người Việt có thể hòa giải với nhau để rồi cùng nắm tay nhau chinh phục tương lai. Những thanh niên như Trần Khắc Đức là ‘báu vật’ của quốc gia, là tài nguyên quí báu mà đất nước Việt Nam may mắn có được, là những người sẽ mở ra một trang sử mới, một kỷ nguyên thứ Hai cho đất nước: Kỷ nguyên của tự do và dân chủ thật sự.

Việt Hoàng

(1/1/2025)