Chúc mừng năm mới 2025 !
Thời khắc giao thừa luôn là một trong những khoảnh khắc vui tươi nhất trong năm, khi hầu hết mọi người cùng sum vầy với người thân và bạn bè để gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp cho một năm mới. Nó thể hiện khao khát hướng đến một tương lai tươi đẹp hơn trong mỗi con người.
Trong sự vui tươi đó, chúng ta cũng nên dành một khoảng lặng để nghĩ về những gì đã qua trong năm trước. Đối với Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, khoảng lặng đó dành cho chí hữu Trần Khắc Đức. Anh bị chính quyền Việt Nam bắt tạm giam và khởi tố về những tội danh mà không một xã hội văn minh nào nên có. Lần đầu tiên trong lịch sử thành lập, Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên phải chào đón năm mới với một thành viên bị bắt giam. Lần đầu tiên trong đời, Trần Khắc Đức phải đón giao thừa một mình trong chốn lao tù. Tuy vậy, anh không hề cô đơn. Lý tưởng và giấc mơ về một Việt Nam dân chủ đa nguyên trong tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc mà Trần Khắc Đức theo đuổi và thể hiện đã được lan tỏa khắp nơi. Bất kỳ ai đồng ý với lý tưởng cao đẹp này đều là Trần Khắc Đức và đều đồng hành với anh.
![tran-khac-duc-chay-viet-da](https://thongluan-rdp.online/wp-content/uploads/2024/12/tran-khac-duc-marathon-6-1024x682.jpg)
Trong tinh thần hướng đến tương lai của thời khắc giao thừa, Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên xin gửi những lời cầu chúc tốt đẹp nhất đến với chí hữu Trần Khắc Đức, đến những người ủng hộ Tập Hợp và lý tưởng dân chủ đa nguyên mà Tập Hợp đại diện, và trên hết là đến với đất nước Việt Nam.
“Chế độ độc tài này sẽ là chế độ độc tài cuối cùng tại Việt Nam. Rũ bỏ được nó chúng ta sẽ vĩnh viễn đi vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của tự do, dân chủ, bao dung, đùm bọc, kỷ nguyên vinh quang của những cố gắng chung và của thành công chung.
Chúng ta hãy nắm tay nhau cùng cất cao một lời nguyền :
Nước Việt Nam sẽ là một nước lớn.
Làm người Việt Nam cho tới nay đã là một điều bất hạnh thì làm người Việt Nam trong một tương lai gần sẽ phải là một niềm vui, một may mắn và một nguồn hãnh diện.
Thế giới đã biết đến Việt Nam như là nạn nhân của hận thù và chia rẽ, của óc độc quyền lẽ phải thì thế giới sẽ phải biết đến Việt Nam sau này như là vùng đất của sự bao dung, như là một mẫu mực thành công của tình anh em tìm lại, của sự hồi sinh từ điêu tàn và đổ nát.
Đó là lý tưởng của thời đại chúng ta. Đó là di sản mà chúng ta sẽ để lại cho các thế hệ sau. Đó là giấc mơ Việt Nam mà các chí hữu của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên cùng theo đuổi và muốn chia sẻ với mọi người Việt Nam, trong cũng như ngoài nước, hôm nay và ngày mai.” (Trích : Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai)
Ban biên tập Thông Luận
01/01/2025