Cảnh giác bẫy lừa việc làm (Công Nguyên)
Rất nhiều người lao động trong các lĩnh vực bán lẻ, du lịch, dịch vụ bị ảnh hưởng, bị mất việc làm bởi đại dịch Covid-19. Sau khi nới lỏng lỏng giãn cách xã hội, rất nhiều người tìm đến những trung tâm mối giới việc làm với hy vọng có được công việc, nhưng hóa ra lại là lừa đảo.
Tuy nhiên, hầu hết người lao động xin việc nộp tiền cho các công ty nói
trên đều không có việc làm; khi đến đòi tiền lại thì bị nhân viên công
ty viện nhiều lý do, hứa hẹn để tránh việc trả lại tiền.
Sau khi nới lỏng giãn cách xã hội,
hàng vạn người lao động các tỉnh, thành ồ ạt kéo về TP.HCM xin việc làm
nhưng sập bẫy lừa gạt của các công ty môi giới 'đểu', khiến nhiều người
lâm cảnh 'màn trời chiếu đất'.
Chị Trần Thị Lam (quê Phú Yên) gọi đến đường dây nóng của Báo Thanh Niên
kêu cứu, phản ánh về việc bị một công ty môi giới ở H.Bình Chánh
(TP.HCM) lừa gạt, nhận tiền môi giới việc làm, nhưng không có việc.
Ùn ùn đăng ký xin việc làm sau dịch Covid-19
Theo chị Lam, ngày 7.4, chị đến công ty môi giới trên nộp 800.000 đồng tiền môi giới xin việc làm tại siêu thị BigC, Co.opMart ở TP.HCM, nhưng đến ngày nhận việc thì công ty không bố trí được... Đáng nói, khi đến đòi tiền lại thì công ty này tìm cách thoái thác trách nhiệm.
Công ty TNHH dịch vụ đầu tư Thống Nhất (gọi tắt Công ty Thống Nhất; trụ
sở đặt tại số 22 đường số 13, khu dân cư Phong Phú, H.Bình Chánh) là
công ty bị chị Lam tố cáo lừa gạt. Ngày 5.5, liên hệ bằng điện thoại với
Công ty Thống Nhất, chúng tôi được thông báo ngay trong ngày, qua gặp
tại trụ sở chính ở Q.Bình Tân. Sau đó, PV nhận tin nhắn “Mời bạn tham
gia phỏng vấn; địa chỉ (105 đường 53, P.Tân Tạo, Bình Tân), khi đi mang
theo CMND gốc”.
|
Sáng 5.5, có mặt tại địa chỉ trên, chúng tôi ghi nhận đây là căn
nhà phố (1 trệt, 3 lầu), bên ngoài treo bảng Công ty TNHH phát triển
quốc tế Sài Gòn Group. Ngay từ cửa vào, công ty này đặt 2 bàn làm việc,
có 2 nhân viên liên tục tiếp nhận người lao động đến đăng ký môi giới
xin việc làm. Bên cạnh đó, một tấm biển lớn treo giữa căn nhà với hình
ảnh logo của Co.opMart, Lotte Mart, CGV, Aeon Mall, BigC... Ngồi vào
bàn, chúng tôi được một nam nhân viên phát cho mẩu giấy và yêu cầu điền
vào đó những thông tin cơ bản: họ tên, số điện thoại, nơi muốn đi làm,
số điện thoại chị Nguyệt (người hẹn phỏng vấn xin việc).
Điền thông tin xong, chúng tôi được hướng dẫn lên lầu 1 để nghe tư
vấn. Một nhân viên yêu cầu PV đưa giấy đăng ký và CMND rồi bắt đầu tư
vấn. “Chỉ cần làm đủ 16 tiếng trong một tuần (4 ngày theo ca), sẽ có phụ
cấp tiền xăng xe đi lại... “Về công việc thì công ty sẽ cấp cho em 2 bộ
đồng phục. Để tránh trường hợp mình lấy luôn đồng phục của công ty hay
đi làm 1, 2 ngày mà nghỉ việc, công ty sẽ ký với mình một quỹ trách
nhiệm trong vòng 30 ngày thực hiện đầu tiên, đóng 500.000 đồng”, nam
nhân viên nói.
|
Sau đó, chúng tôi được hướng dẫn sang phòng đối diện để đóng
500.000 đồng. Chúng tôi được yêu cầu điền vào giấy “Cam kết và bảo lãnh
nhân sự”, có dấu mộc của Công ty TNHH phát triển quốc tế Sài Gòn Group.
“Em làm bán thời gian, nên lương không như lương của ca 8 tiếng hoặc 10
tiếng. Mức lương nhận theo giờ, mỗi tuần. Trước lúc nhận việc, điện
thoại vào số trong giấy cam kết”, nam nhân viên chỉ dẫn. Chúng tôi tiếp
tục được yêu cầu đóng thêm 300.000 đồng làm thẻ.
Cụ thể, thẻ đa năng dùng làm bảng tên, chấm công, giữ xe... có phí
bảo hành là 200.000 đồng, nếu mất sẽ được cấp lại miễn phí, còn thẻ ATM
buộc phải làm của ngân hàng H, có sẵn 50.000 đồng trong tài khoản. “Hai
cái thẻ này là 300.000 đồng. Em sẽ không được hoàn tiền vì nó là giấy tờ
của em rồi”, nữ nhân viên nói.
Đóng 800.000 đồng xong, chúng tôi được yêu cầu ra về, chờ đến ngày
13.5 đi làm tại BigC Q.2 (TP.HCM). Thời điểm chúng tôi có mặt tại Công
ty TNHH phát triển quốc tế Sài Gòn Group, có rất đông người lao động
đứng chật kín, chen chúc, nộp tiền chờ phỏng vấn xin việc.
Bao nhiêu tiền cũng thu
Tương tự, theo ghi nhận PV Thanh Niên, tại 2 công ty tuyển
nhân viên bán hàng siêu thị với mức lương từ 8 - 10 triệu đồng/tháng
là: Công ty TNHH dịch vụ phát triển quốc tế Hưng Thịnh (250 Tạ Quang
Bửu, P.4, Q.8) và Công ty dịch vụ đầu tư Thống Nhất (số 22 đường số 13,
khu dân cư Phong Phú, H.Bình Chánh), rất đông người đến đóng tiền đăng
ký.
Chúng tôi tiếp tục gọi số điện thoại của chị Yến trên trang
Facebook “BigC Việt Nam” thì được yêu cầu đến Công ty TNHH DV phát triển
quốc tế Hưng Thịnh để phỏng vấn vào sáng 6.5. Tại đây, chúng tôi cũng
được yêu cầu làm các thủ tục và đóng tiền giống như Công ty TNHH phát
triển quốc tế Sài Gòn Group tại Q.Bình Tân.
![]()
Người lao động đăng ký, đóng tiền làm việc tại Công ty Thống Nhất (xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM) vào sáng 8.5
Ảnh: Công Nguyên
|
“Ca 8 tiếng lương tối thiểu 7,2 triệu đồng; ca 10 tiếng lương tối
thiểu là 8,7 triệu đồng”, nữ nhân viên tư vấn. Nữ nhân viên này tiếp tục
yêu cầu chúng tôi nộp 500.000 đồng tiền “quỹ trách nhiệm” với 2 bộ đồng
phục. Đi cùng chúng tôi có 2 nữ lao động thắc mắc về tiền ký quỹ thì
được nữ nhân viên này gạt ngang và quát: “Phí sau khi thu sẽ giữ luôn,
không trả lại. Nãy giờ chị có nói câu nào là thu phí hay không vậy? Bên
mình chỉ là cọc thôi, không phải là thu phí”.
Chúng tôi muốn đi làm ngay, nữ nhân viên yêu cầu phải đặt 500.000
tiền “cọc” mới có hồ sơ đi làm. Chúng tôi nói chỉ mang theo 400.000
đồng, nhưng nhân viên này vẫn thu tiền của PV. Sau khi đóng tiền, chúng
tôi được hướng dẫn ra về và hẹn chiều 11.5 gọi vào số 0896520... gặp
quản lý tên Thiện để được hướng dẫn nhận việc. Chúng tôi được Thiện
hướng dẫn đến địa chỉ 22 đường số 13, xã Phong Phú, H.Bình Chánh để nhận
đồng phục.
Sáng 7.5, chúng tôi đến địa chỉ trên, vào Công ty TNHH dịch vụ đầu
tư Thống Nhất, không được nhận đồng phục mà được yêu cầu đóng thêm
300.000 đồng để làm thẻ nhân viên, ngân hàng. PV nói chỉ còn 200.000
đồng thì cũng được nhân viên tại đây chấp nhận.
Sau khi đóng tiền, chúng tôi nhận một tờ giấy “điều động công tác”
đến Lotte Mart (242 Nguyễn Văn Lượng, P.10, Q.Gò Vấp). Chúng tôi thắc
mắc tại sao đăng ký BigC mà lại làm ở Lotte Mart thì được trả lời: “Tất
cả nhân viên mới đều được đào tạo tại Lotte Mart. Sau 5 ngày sẽ được
điều động về nơi mình mong muốn làm việc”. PV muốn chuyển nguyện vọng từ
BigC sang Co.opMart. Nam nhân viên cho biết chỉ cần nói với quản lý,
nguyện vọng sẽ được đáp ứng.
![]()
Nhiều lao động đến Công ty TNHH phát triển quốc tế Sài Gòn Group đóng tiền, xin việc
Ảnh: Phạm Thu Ngân
|
Trong nhiều ngày điều tra, tại trụ sở 3 công ty quảng cáo đăng
tuyển nhân viên bán hàng siêu thị BigC, Co.opMart tại P.4, Q.8; P.Tân
Tạo, Q.Bình Tân; xã Phong Phú, H.Bình Chánh, PV Thanh Niên ghi nhận có hàng trăm người lao động
đến đây đăng ký xin việc mỗi ngày. Bất kể nam hay nữ; độ tuổi nào, có
trình độ, chuyên môn, có liên hệ trước hay chưa... thì cứ đến 3 công ty
này đóng từ 500.000 - 800.000 đồng tiền “cọc”, làm thẻ sẽ được hẹn đi
làm. Thủ tục rất đơn giản, không cần khám sức khỏe, chỉ mất 5 - 10 phút thì “có việc” với mức lương hứa hẹn từ 8 - 10 triệu đồng/tháng.
N.T.Th (18 tuổi, quê Ninh Thuận)
từ ngoài quê vào tìm đến địa chỉ (250 Tạ Quang Bửu, P.4, Q.8) xin làm
nhân viên bán hàng. Tại đây, em Th. được phỏng vấn và yêu cầu đóng
500.000 đồng tiền “cọc”. Th. trình bày với nhân viên công ty chỉ còn
50.000 đồng trong túi để ăn cơm, nhưng vẫn bị yêu cầu đóng rồi 5 ngày
sau đóng thêm 450.000 đồng để làm hồ sơ đi làm. P.M.Q (19 tuổi) dù chỉ
còn 100.000 đồng để ăn cơm, nhưng vẫn bị nhân viên công ty này bắt đóng
để đăng ký giữ vị trí đi làm.
Nguồn tin: Thanh Niên