Chỉ 100m quốc lộ 1 ở quận 12 có hàng trăm miếng đinh sắc nhọn (TTO)

'70 năm đời ta có đảng' là như thế này đây. Một ai đó chỉ trích chính quyền trên mạng là công an tìm bắt cho bằng được trong khi nạn rải đinh hàng ngày thì công an không thấy, không biết gì cả. Chế độ cộng sản đã làm cho con người trở nên tàn ác, vô cảm với chính đồng loại. Chính quyền thì luôn làm ngơ trước những việc như thế này. Tương lai đất nước rồi sẽ đi về đâu? Bạn cứ thờ ơ và không quan tâm đến chính trị thì đến một ngày nào đó bạn sẽ trả giá vì sự vô cảm của bạn.  


Sáng 20-8, trên quốc lộ 1 (đoạn từ giao lộ Tô Ngọc Vân hướng về ngã tư Ga, thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM) người nhặt ve chai Nguyễn Văn Thành (quê Tây Ninh) dùng nam châm liên tục hút những chiếc đinh hình thoi sắc nhọn.
 
Trên đoạn đường khoảng 100m, ông Thành đã thu gom được hàng trăm chiếc đinh hình thoi sắc nhọn hai góc, tổng trọng lượng gần 200gr. Hầu hết số đinh thu gom được đều còn rất mới và có màu xanh. "Tôi gom hôm trước thì hôm sau những miếng đinh nhọn như thế này lại xuất hiện" - ông Thành bức xúc. 

Từ sáng sớm mấy hôm nay, ông đạp xe đến đoạn đường này để nhặt đinh. "Do đoạn này gần đèn giao thông, nhiều phương tiện di chuyển nên tôi tranh thủ lượm từ sáng sớm, phòng trường hợp người khác không may đi xe cán phải đinh. Lượm đinh cùng tôi ở đoạn đường này còn có một anh chạy xe ba gác. Mong các ngành chức năng quận 12 xử lý vấn nạn này" - ông Thành nói.

Theo người dân địa phương, đã có nhiều người đi xe máy qua đoạn đường này cán trúng đinh bị thủng lốp phải dắt bộ đi tìm tiệm sửa xe. 

Lấy ra hàng trăm chiếc đinh hình thoi sắc nhọn, ông D. (ngụ phường Thạnh Xuân, quận 12) cho biết đây là số đinh ông dùng nam châm thu gom từ 30-4 đến nay. 

"Nhiều lúc tôi thấy người ta cán phải đinh dắt xe xẹp bánh đi tìm chỗ vá rất khổ sở. Nhặt bằng tay không xuể nên tôi dùng cây gắn nam châm đi hút đinh" - ông D. bảo.

Có mặt tại đoạn đường trên, ông N.V.B. (ngụ Bình Dương) cho biết ông thường chạy xe máy qua đoạn đường này và đã hai lần cán phải đinh. "Hai đêm liên tiếp xe tôi cán đinh. Ruột xe rách ngang luôn phải thay ruột mới, giá mỗi lần thay ruột xe lên đến 150.000 đồng" - ông B. nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đậu An Phúc - Phó Chủ tịch UBND quận 12 cho biết lực lượng đoàn thanh niên của quận 12 thường xuyên đi khảo sát, hút, thu lượm các vật nhọn có khả năng ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Trên các phường dọc theo tuyến quốc lộ 1 cũng đều có lực lượng làm việc này.

Phía UBND quận cũng đã chỉ đạo công an quận, công an quận cũng có chuyên đề tổ chức điều tra, phát hiện, xử lý các đối tượng rải đinh.

Về phản ánh Tuổi Trẻ nêu trên, ông Đậu An Phúc cho biết UBND quận 12 sẽ cho kiểm tra, xử lý ngay.

Ngọc Khải