Y án sơ thẩm với 4 thành viên Hội Anh Em Dân Chủ (Danlambao)
Trên trang facebook cá nhân của mình, Luật sư Luân cho biết thêm: “Ông 
Truyển và ông Đức tại lời nói sau cùng đã rất mạnh mẽ và khẳng khái với 
tâm thế chấp nhận bản án đã và sẽ tuyên dù là mức án nào đi nữa, mặc dù 
với họ, họ nhận thấy rằng mình hoàn toàn vô tội vì mục tiêu đấu tranh 
cho dân chủ và nhân quyền mà mình đã thực hiện, trong đó đòi hỏi sự vận 
hành một nền kinh tế tư nhân làm nền"
Tại phiên sơ thẩm, toà án Hà Nội đã kết án nặng nề đối với 6 thành viên 
HAEDC. Trong đó, Ls Nguyễn Văn Đài nhận mức án 15 năm tù, 5 năm quản 
chế. Ký giả Trương Minh Đức 12 năm tù, 3 năm quản chế, Mục sư Nguyễn 
Trung Tôn 12 năm tù, 3 năm quản chế, ông Nguyễn Bắc Truyển 11 năm tù, 3 
năm quản chế, cô Lê Thu Hà 9 năm tù, 2 năm quản chế và anh Phạm Văn Trội
 7 năm tù, 1 năm quản chế.
Như tất cả các phiên toà xét xử những người yêu nước khác, nhà cầm quyền
 cs huy động một lực lượng lớn công an, mật vụ, dân phòng… để canh gác, 
ngăn chặn những người muốn đến tham dự hay quan sát về phiên toà.
Tại khu vực toà án, nơi diễn ra phiên xét xử những người yêu nước, công 
an, mật vụ dày đặc. Nhiều ngả đường dẫn đến toà đều bị cấm đường và 
phong toả. So với phiên sơ thẩm diễn ra hai tháng trước, nhà cầm quyền 
dùng biện pháp ngăn chặn chặt chẽ hơn. Đa số những người hoạt động nhân 
quyền đều không thể ra khỏi nhà.
Một nhóm dân oan tới gần bệnh viện Huyết học, cách trụ sở toà án khoảng 
200m thì bị lực lượng công an chìm nổi đeo bám, vây kín. Nhóm này đành 
phải tản đi để tránh sự bắt bớ, đánh đập. 
Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, luật sư Lê Văn Luân, người tham gia bào
 chữa cho ký giả Trương Minh Đức tại phiên phúc thẩm cho CTV Danlambao 
biết: “Phiên tòa mở vào lúc 8h và kết thúc vào lúc 18h30 phút. Tòa phúc 
thẩm tuyên y án với các mức án: 
Anh Trương Minh Đức: 12 năm tù, 3 năm quản chế; 
Anh Nguyễn Bắc Truyển: 11 năm tù, 3 năm quản chế;
Mục sư Nguyễn Trung Tôn: 12 năm tù, 3 năm quản chế;
Anh Phạm Văn Trội: 7 năm tù, 1 năm quản chế.
Hai anh Đức và Truyển cùng đề nghị được thụ án ở phía nam để gần gia đình và phù hợp với thời tiết.
Trên trang facebook cá nhân của mình, Luật sư Luân cho biết thêm: “Ông 
Truyển và ông Đức tại lời nói sau cùng đã rất mạnh mẽ và khẳng khái với 
tâm thế chấp nhận bản án đã và sẽ tuyên dù là mức án nào đi nữa, mặc dù 
với họ, họ nhận thấy rằng mình hoàn toàn vô tội vì mục tiêu đấu tranh 
cho dân chủ và nhân quyền mà mình đã thực hiện, trong đó đòi hỏi sự vận 
hành một nền kinh tế tư nhân làm nền"
 

