Người Việt ở Mỹ biểu tình chống dự luật Đặc khu (VOA)
Hàng trăm người Việt từ khắp nơi trên tiểu bang California trưa ngày
8/6 tập trung trước Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco biểu tình
chống ‘Dự luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt.
Đây là cuộc biểu tình đầu tiên trong làn sóng biểu tình dự kiến diễn
ra vào cuối tuần này ở các thành phố lớn của Việt Nam và những nơi có
đông đảo người Việt cư trú trên thế giới nhằm phản đối Dự luật Đơn vị
hành chính-kinh tế đặc biệt, vốn đặt nền tảng cho việc hình thành các
đặc khu kinh tế ở Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, dự kiến sẽ được
Quốc hội Việt Nam biểu quyết vào ngày 15/6 tới.
Những người phản đối nói dự luật này, vốn có điều khoản cho doanh
nghiệp nước ngoài thuê đất nhiều chục năm, sẽ làm mất chủ quyền lãnh thổ
Việt Nam vào tay nước ngoài mà họ cho rằng nhiều khả năng là Trung Quốc
mặc dù trên dự luật không hề nhắc đến Trung Quốc.
Người Việt từ các thành phố Sacramento, Stockton, Oakland, San Jose,
San Diego, Los Angeles đã được những chiếc xe khách lớn chở về trước Tòa
Lãnh sự quán Việt Nam ở San Francisco – cơ quan đại diện ngoại giao duy
nhất của Việt Nam ở Bờ Tây nước Mỹ.
Người biểu tình đem theo rất nhiều cờ vàng ba sọc đỏ, quốc kỳ của
Việt Nam Cộng hòa, biểu tình trước tòa lãnh sự trong gần một tiếng đồng
hồ cùng các khẩu hiệu như: ‘Đả đảo Việt Cộng bán nước’, ‘Dự luật đặc khu
là bán nước’, ‘Người Việt hãy đứng lên, đừng làm người vô cảm’, ‘Không
cho thuê đất dù chỉ một ngày’, ’99 năm cho thuê bằng 1000 năm nô lệ’…
Trao đổi với VOA, cô Ngọc Nam Phương ở Nam California, một người
thuộc Nhóm Thanh niên Cờ Vàng – đơn vị đứng ra tổ chức cuộc biểu tình
này, nói ‘đây là cuộc biểu tình đông người nhất’ mà hội của cô đã chứng
kiến trước Tòa lãnh sự Việt Nam tại San Francisco trong 10 năm qua.
Cô cho biết mặc dù là đang trong ngày làm việc, nhưng vì cuộc biểu
tình có liên quan đến lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam nên tất cả mọi người,
cho dù trước đây không quan tâm đến chính trị, ‘đã bỏ qua hết các công
việc để tham gia’. Cô cho hay trong thành phần đoàn biểu tình, ngoài
những thành viên của hội của cô còn có những người lớn tuổi, có người đi
xe lăn, và cả những thiếu niên 13, 14 tuổi.
“Chúng tôi hy vọng rằng Chính phủ Cộng sản Việt Nam phải lắng nghe
tiếng nói của người dân trong nước cũng như ở hải ngoại,” cô nói. “Chúng
tôi không thể nào lấy lại được đất nước nếu như rơi vào tay của Trung
Quốc và họ sinh con cái đẻ cái ở đó.”
Cô Nam Phương cho biết dù chưa về Việt Nam chứng kiến tận mắt những
gì xảy ra trong nước nhưng cô ‘có những người bạn ở trong nước cung cấp
thông tin cho cô rằng ở những nơi dự kiến trở thành đặc khu kinh tế như
Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc “đã tràn ngập người Trung Quốc ở đó
và họ đã có những hoạt động khai thác xây dựng rồi”.
Người biểu tình nói cho dù các đặc khu kinh tế dự kiến này mở cửa cho
các nhà đầu tư nước ngoài khác chứ không phải Trung Quốc, họ vẫn phản
đối vì các chính sách kinh tế của Việt Nam, theo họ, “không làm giàu cho
người dân mà cho các quan chức của Đảng Cộng sản”.
Những người biểu tình yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phải dừng ngay
dự luật này hoặc phải đưa ra trưng cầu dân ý thay vì để cho Quốc hội
quyết định và họ hy vọng những cuộc biểu tình như thế này của người Việt
hải ngoại ‘sẽ khơi dậy tinh thần của người Việt trong nước mạnh dạn
đứng lên phản đối dự luật này’.
Ban tổ chức cuộc biểu tình khuyến cáo nếu dự luật vừa kể vẫn được
Quốc hội Việt Nam thông qua vào ngày 15/6 tới thì họ sẽ ‘tiếp tục phản
đối mãnh liệt hơn nữa’.
“Nếu như tiếng nói của người dân trong nước và người Việt hải ngoại
mà Chính phủ Cộng sản Việt Nam không nghe thì sẽ là bức xúc rất lớn cho
người Việt Nam trên khắp thế giới,” cô Nam Phương nói. “Họ sẽ lãnh nhận
hậu quả.”
Cô cho biết Lãnh sự quán Việt Nam “không hề có phản ứng gì trước cuộc
biểu tình này cũng như các cuộc biểu tình khác trước đây” và nói rằng
sau khi cuộc biểu tình kết thúc, đoàn biểu tình sẽ tiến về phía Lãnh sự
quán Trung Quốc.