Giỗ Tết từ nay nhớ lấy ngày (Sơn Dương)
Sự
gian nhưng không trá của Dũng chứng minh một sự thật. Dự luật
đặc khu kinh tế là một chính sách không chính đáng của một
lực lượng cầm quyền không chính danh nhằm thực hiện một mưu đồ
bất chính : bàn giao từng mảnh thịt của nước Việt Nam vào tay
con chó sói Trung Quốc. Đảng cộng sản Việt Nam không hề có lòng
yêu nước. Ý chí nắm quyền lực và duy trì quyền lực đã lấy
mất lương tri của tổ chức này.
Sau
những trận biểu tình tự phát của người dân Việt Nam rộng khắp
lãnh thổ Việt Nam ngày 10/6 , bộ chính trị cộng sản Việt Nam đã
phát hiện nguyên nhân gây ra biểu tình. Không còn nói ‘bộ chính
trị đã kết luận, phải làm ra luật’ nữa, thủ tướng cộng sản
Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch
quốc hội, đã biết lắng nghe tiếng dân và đình hoãn ngày bấm
nút thông qua dự luật bán nước.
Trong
phiên họp quốc hội ngày 11/6 bà Ngân giải thích rằng ‘người
dân không hiểu đúng, có sự ngộ nhận, hiểu lầm dẫn đến hành động quá
khích, không loại trừ khả năng lòng yêu nước của người dân bị lợi dụng
trong việc này’. Bà kêu gọi : ‘đồng bào, nhân dân cả nước hãy bình
tĩnh, tin tưởng vào quyết định của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là những
dự án luật mà Quốc hội đang thảo luận’.
Khi
bất ngờ đạp phải lửa, cán bộ cộng sản nhảy tưng lên và co
giật phản xạ chữa lửa bằng luận điệu gian trá ngoan cố không
ai chấp nhận được. Nó chỉ có tác dụng ngược, làm nổi bật
tính gian trá của chế độ cộng sản Việt Nam.
Cuộc
biểu tình ngày 10/6 là cuộc biểu tình tự phát. Nếu không
phải thế, với hơn một triệu công an, cộng sản Việt Nam đã bắt
gọn, diệt gọn những người đã tổ chức biểu tình. Đến nay chưa
một đầu não nào bị bắt cho thấy không có đầu não. Trong hàng
trăm ngàn người biểu tình gồm đủ mọi tầng lớp dân chúng, kể
cán bộ cộng sản Việt Nam lão thành có bề dầy cách mạng, có
lòng yêu nước và chính các thân nhân của họ.Cuộc biểu tình
không thể bị xuyên tạc là ‘ngộ nhận’ hay bị ‘xúi giục’ mà là
lòng căm phẫn của người dân đối với dự luật bán nước và qua
đó đối với cộng sản Việt Nam. Người dân có thể chịu đựng nhẫn
nhục vì chén cơm manh áo nhưng sức chịu đựng có giới hạn.
Vượt qua giới hạn đó là sự hiểm nghèo của chế độ. Nhẫn
nhục, đè nén phẫn nộ trong các bữa cơm hằng ngày nhưng khi
từng mảnh rời da thịt của đất nước bị đem bán cho ngoại
bang,người dân đã tung hê tất cả. Đất nước vào tay Trung Quốc
sẽ đến không có cả cơm mà ăn.
Nói dân là bị xúi giục ?
Không
còn gian trá nào hơn. Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam có cả
một Ban Tuyên huấn đầy quyền lực dưới tài lãnh đạo và chỉ
đạo của ủy viên bộ chính trị Võ Văn Thưởng, có nghiệp vụ
chuyên trách là tuyên truyền và giáo huấn người dân phải ‘bình
tĩnh, tin tưởng vào quyết định của đảng’. Dưới tay của ban
Tuyên huấn là bộ Thông tin và truyền thông dưới quyền lãnh đạo
và chỉ đạo của đảng viên trung ương Trương Minh Tuấn. Bên cạnh
Tuấn có đồng nghiệp Nguyễn Chí Dũng sắm vai Bộ trưởng Kế
hoạch và đầu tư, là người chịu trách nhiệm lãnh đạo và chỉ
đạo mọi ý kiến sáng tạo của giai cấp’ tinh hoa ưu tú nhất của
dân tộc Việt Nam’ làm ra Luật Đặc Khu. Cả một đội ngũ hàng
trăm ngàn, hàng triệu người kể cả dư luận viên và LL47 có
nghiệp vụ ‘xúi giục’ người dân ‘tin tưởng vào quyết định của
đảng’ mà chịu bất lực trước người dân không được có cái loa
LRAD (Long Range Acoustic Device-Thiết bị âm thanh tầm xa) cầm tay đi biểu tình. Lý giải của bà Ngân quá xúc
phạm để giải thích một hiện tượng tự phát, trừ khi bà này
nham hiểm tố cáo sự bất lực của các ban bộ tuyên huấn có vấn
đề cần phải bị kỷ luật.
Trưởng
ban sáng tạo luật bán nước Nguyễn Chí Dũng là người kém năng
lực lý luận nhất xét qua câu trả lời hở đầu hở đuôi về dự
luật bán nước. Tại hành lang quốc hội ngày 6/6 khi phóng viên
hỏi ông Dũng ‘Dự luật (bị) phản ứng vì gắn yếu tố Trung Quốc’ ? Ông
này khẳng định tính minh bạch của dự luật rất nhiệt tình
rằng : "Trong dự thảo Luật không có một chữ nào về Trung Quốc, chỉ có
những cái họ cố tình hiểu theo hướng đó và đẩy vấn đề lên, chia rẽ quan
hệ ta với Trung Quốc". À ra thế. Võ Văn Thưởng phải cho ông này
học lý luận bổ túc lớp ba trường làng. Nếu ta nói ‘một tổ
chức bạo lực cướp chính quyền Việt Nam tổ chức Cải cách Ruộng
đất đã sát hại 172.008 người Việt Nam năm 1956…’ thì cũng không
có một từ nào là cộng sản Việt Nam. Nếu nói ‘một lực lượng
bạo lực cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam đã khiến hàng triệu
người chạy ra biển thoát thân’ thì cũng không có chữ nào là
cộng sản Việt Nam. Trong đầu ông Dũng này chỉ toàn là bùn đỏ
Bôxít khi đắc chí rằng vì không có chữ Trung Quốc trong toàn dự
án Luật nên không có Trung Quốc trong các đặc khu !!!
Thế
thì là ai đây, chiếu theo Điều 55 mục 4 "Công dân của nước láng
giềng có chung đường biên giới với Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh sử dụng
giấy thông hành hợp lệ nhập cảnh vào đặc khu Vân Đồn với mục đích du
lịch được miễn thị thực…". Thật là bí hiểm nhưng nhìn bản đồ thế
giới hiện nay thì không thể là Mỹ, Úc, Nhật… chia sẻ biên
giới với Việt Nam.
Điều
22. 2. "Đối với dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê
đất, cho thuê mặt nước, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất…". Ai đã
đề nghị ? Ai đưa ra đề nghị này ra nếu không phải là Trung Quốc
nên Dũng viết vội một câu văn không có chủ từ mơ hồ này ?
Trong
tâm lý học, thường khi một người bị mặc cảm gian trá trong
một chủ định họ sẽ cố gắng dùng ngôn từ đẹp đẽ để che giấu
sự gian trá. Sự tập trung thái quá vào cố gắng đánh lạc
hướng một chủ định gian trá làm mất sự cảnh giác thông
thường. Họ sẽ để lộ ra sự thật qua những hàng chữ tưởng
chừng vô tình.
Bởi
vì Trung Quốc và người Trung Quốc là đối tượng quan trọng
nhất trong dự án xây dựng ba đặc khu kinh tế, Nguyễn Chí Dũng
đã có chủ ý từ ban đầu phải né tránh hai từ rất phản cảm
đối với người Việt Nam.
Sự
gian nhưng không trá của Dũng chứng minh một sự thật. Dự luật
đặc khu kinh tế là một chính sách không chính đáng của một
lực lượng cầm quyền không chính danh nhằm thực hiện một mưu đồ
bất chính : bàn giao từng mảnh thịt của nước Việt Nam vào tay
con chó sói Trung Quốc. Đảng cộng sản Việt Nam không hề có lòng
yêu nước. Ý chí nắm quyền lực và duy trì quyền lực đã lấy
mất lương tri của tổ chức này.
Một
định chế dân chủ giả tạo gồm toàn bộ là đảng viên cộng sản
Việt Nam trong chi bộ gọi là quốc hội, sẽ thông qua mọi kết
luận của bộ chính trị cộng sản Việt Nam, đúng như thú nhận của
bà Nguyễn Thị Kim Ngân, đảng viên cộng sản Việt Nam nấp dưới nhãn
hiệu đại biểu quốc hội phải tuân hành quyết định của Đảng
cộng sản Việt Nam. Cuộc biểu tình tự phát rộng khắp lãnh thổ
Việt Nam chứng minh một lần nữa, lòng dân và ý đảng hiện nay
là một đại dương cách biệt. Sự quan hệ giữa người dân Việt Nam
và đảng cộng sản Việt Nam là một quan hệ đối đầu giữa lực
lượng thống trị và người bị trị. Tình cảm của người Việt Nam
đã chấm dứt đối với Đảng cộng sản Việt Nam.
Trong
đoàn xiệc nào cũng có những thằng hề. Vở xiệc kịch ‘dự
luật đặc khu kinh tế’ đã được nữ hề Kim Ngân thủ vai chính và
được phụ diễn vô duyên của nam hề Nguyễn Chí Dũng. Vở xiệc
kịch dở đến độ khán giả nổi giận xuống đường đòi lại vé
ngày 10/6/2018.
Một ngày lịch sử mà phải "giỗ Tết từ nay nhớ lấy ngày’. (Tú Xương).
Sơn Dương