Cường quyền chỉ còn biết đàn áp và đàn áp (FB Trịnh Kim Tiến)

Quyền là một thành viên của phong trào Con Đường Việt Nam. Biết được việc người dân ở Lộc Hà, Hà Tĩnh đã gần một năm vẫn chưa nhận được tiền đền bù thảm họa cá chết nên Quyền bất chấp nguy hiểm, sự bao vây chặt chẽ của chính quyền tỉnh Hà Tĩnh, có mặt tại đó để hướng dẫn người dân làm giấy tờ hồ sơ khởi kiện. Quyền theo cùng đoàn dân đi khiếu kiện để giúp người dân ở đây truyền tải hình ảnh và thông tin trung thực nhất đến với công luận.


THUÝ NGA KẾT THÚC GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA - NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH GIA HẠN TẠM GIAM - BẠCH HỒNG QUYỀN BỊ GHÉP TỘI

Sau nhiều ngày bị giam lỏng tại nhà riêng, ngày 21/01/2017, chị Nguyễn Thị Thuý Nga chính thức bị công an tỉnh Hà Nam bắt giữ theo điều 88. Chị ngẩng đầu hiên ngang từ khi công an an ninh Hà Nam đọc lệnh cho đến khi bị còng tay đưa chị lên xe. Bức ảnh trước giờ lao tù đã đi vào lòng xã hội một cách kiêu hùng nhất. Sau 4 tháng tạm giam, ông Lương Dân Lý, cha của các con chị cho biết ngày 05/05, cơ quan công an tỉnh Hà Nam đã kết thúc giai đoạn điều tra, chuyển hồ sơ vụ án lên Viện kiểm sát tỉnh Hà Nam đề nghị truy tố chị. Như vậy nếu VKS tỉnh Hà Nam không gia hạn điều tra thêm thì có thể sắp tới đây chị Nga sẽ đối diện với phiên toàn sẵn án.

Một người phụ nữ kiên cường khác cũng bị bắt giam với tội danh "tuyên truyền chống phá nhà nước XHCN" là chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Chị Quỳnh bị bắt ngày 10/10/2016. Những hoạt động dân sinh, bảo vệ quyền lợi của người dân của chị bị quy kết là làm tổn hại lợi ích của nhà nước Việt Nam. Những ai quan tâm đến vấn đề xã hội đều rõ về Quỳnh. Những việc chị làm được đăng tải rõ ràng ngay cả trên báo chí chính thống, nhưng ngay sau đó đã bị ép gỡ bài. Trong thời gian bị tạm giam Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã được Bộ Ngoại Giao Mỹ vinh danh người phụ nữ can đảm.

Lệnh gia hạn tạm giam lần 1 của Quỳnh đã hết từ ngày 07/05, thế nhưng đến nay gia đình vẫn chưa nhận được văn bản chính thức về việc gia hạn tiếp theo. Nhiều lần mẹ chị là cô Nguyễn Thị Tuyết Lan đến công an tỉnh yêu cầu được biết rõ thì những người có trách nhiệm đều tránh mặt không tiếp. Lần lên gần đây nhất, cô được VKS Khánh Hoà trả lời miệng rằng công an an ninh tỉnh Khánh Hoà đã gia hạn tạm giam chị đến ngày 02/06/2017.

Môi trường biển bị Formosa hủy hoại khiến cho người dân miền Trung mất đi kế sinh nhai, hàng triệu người Việt đứng trước nguy cơ bệnh tật. Nhưng dù người dân có cố gắng kêu đòi như nào thì nhà cầm quyền vẫn quyết định bảo vệ Formosa đến cùng với số tiền không đủ cho họ phá vào một dự án vô bổ. Những người lên tiếng đòi hỏi quyền lợi cho người dân thì lần lượt đều bị kết tội bắt giam.

Những ngày vừa qua trên mạng xác hội lại lan truyền một văn bản có nội dung khởi tố Bạch Hồng Quyền theo điều 245. Tối hôm qua thì công an Hà Nội chính thức tìm đến nhà Quyền để tìm Quyền và đọc lệnh khởi tố.

Quyền là một thành viên của phong trào Con Đường Việt Nam. Biết được việc người dân ở Lộc Hà, Hà Tĩnh đã gần một năm vẫn chưa nhận được tiền đền bù thảm họa cá chết nên Quyền bất chấp nguy hiểm, sự bao vây chặt chẽ của chính quyền tỉnh Hà Tĩnh, có mặt tại đó để hướng dẫn người dân làm giấy tờ hồ sơ khởi kiện. Quyền theo cùng đoàn dân đi khiếu kiện để giúp người dân ở đây truyền tải hình ảnh và thông tin trung thực nhất đến với công luận.

Ghép tội Quyền theo điều 88 thì nhà cầm quyền sợ sự phẫn nộ của người dân Hà Tĩnh đang cao. Vì vậy họ ghép Quyền vào tội "gây rối trật tự" theo điều 245. Nhưng việc bắt một mình Quyền với tội danh này, không nói đến chuyện Vi Hiến, đó là chuyện hết sức vô lý.

Thuý Nga, Như Quỳnh, Bạch Hồng Quyền mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng, con cái còn rất nhỏ. Dù đau lòng và không nỡ xa con đến đâu thì họ vẫn hết sức kiên định với sự lựa chọn của mình, không cúi đầu khuất phục trước những sai trái, đấu tranh vì quyền lợi của mọi người.

Thuý Nga kết thúc điều tra sớm hơn so với dự định của nhiều người tôi nghĩ bởi vì tính cương nghị của chị khiến họ khó chịu đến mức phải xử chị, tống chị vào trại giam cho thật nhanh. 

Như Quỳnh tiếp tục gia hạn tạm giam bởi vì sau 8 tháng trời họ vẫn còn chưa tìm ra được lý do chính đáng để công bố tội danh. Công an Khánh Hoà còn cần thời gian để "đánh" cho ra tội của chị. 

Bạch Hồng Quyền bị ghép tội lúc này còn chẳng phải vì nhà cầm quyền muốn cô lập người dân miền Trung hay sao?