Những hô hào sáo rỗng nhưng vẫn thịnh hành trong năm 2026 (Chân dung lãnh đạo , Thoibao.de)


Sân bay Long Thành : cú lừa thế kỷ và cơn ác mộng "bụi mịn"

Thoibao.de, 13/02/2026

Dự án sân bay Long Thành không phải là một công trình giao thông trọng điểm, mà là một "đại huyệt hút máu" được thiết kế để đốt tiền dân và phô diễn sự duy ý chí. Việc Tô Lâm dõng dạc đòi đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Long Thành trong 30 phút, trong khi hạ tầng kết nối vẫn còn nằm trên giấy sau 6 năm khởi công, đã phơi bày một kịch bản "xây nhà từ nóc" đầy nực cười.

SÂN BAY LONG THÀNH: CÚ LỪA THẾ KỶ VÀ CƠN ÁC MỘNG "BỤI MỊN"

Kịch bản "Chuyến bay tử thần" và sự thật bị che giấu

Thuyết âm mưu cho rằng chuyến bay kỹ thuật hạ cánh cuối năm 2025 chỉ là một vở kịch tuyên truyền rẻ tiền để "hợp thức hóa" tiến độ ảo. Hậu quả là chiếc phi cơ hàng trăm triệu USD bị hỏng động cơ vì bụi đỏ – một lời cảnh báo về sự cẩu thả trong quy hoạch. Nhưng tại sao họ vẫn làm ? Vì mục tiêu tối thượng là giải ngân, bất chấp hạ tầng ngầm bị "quên" thiết kế, biến nhà ga nghìn tỷ thành một khối bê tông cô lập.

"Mù tịt" hay diễn kịch để chia chác ?

Việc Minh Chính liên tục yêu cầu "nghiên cứu ngay" đường sắt kết nối suốt một năm qua thực chất là đòn tung hỏa mù. Họ không hề "quên", mà đang tạo ra những "nút thắt nhân tạo" để tiếp tục vẽ ra các dự án metro, cao tốc hàng tỷ USD khác giao cho các tập đoàn thân hữu như Thaco "nghiên cứu".

Long Thành đang trở thành một "ốc đảo" giữa rừng bụi đỏ. Sự thật kinh hoàng là : Họ không cần sân bay hoạt động, họ chỉ cần dự án kéo dài vô tận để biến ngân sách thành tài sản riêng của gia tộc. Đúng là khi người cộng sản càng "quyết tâm", dân tộc càng lùi sâu vào hố ngăn cách của sự nghèo đói và lạc hậu.

Chân dung lãnh đạo, 13/02/2026

***************************

"Bẫy" 12 giờ : khi Việt kiều thành "con mồi" thơm phức

Chân dung lãnh đạo, 13/02/2026

Quy định bắt buộc Việt kiều phải khai báo tạm trú trong vòng 12 giờ, nếu chậm trễ sẽ đối mặt mức phạt từ 3 đến 20 triệu đồng, đang dấy lên những nghi vấn về mục đích thật sự đằng sau. Tại sao lại là con số 12 giờ ngắn ngủi, thay vì 24 hay 48 giờ như thông lệ quốc tế ?

"Bẫy" 12 Giờ: Khi Việt Kiều Thành "Con Mồi" Thơm Phức

Tại sao đây là "miếng mồi" béo bở ?

- Áp lực thời gian cực đoan: Với những người vừa trải qua chuyến bay dài nửa vòng trái đất, mệt mỏi vì lệch múi giờ, việc quên hoặc chậm trễ thủ tục là điều gần như chắc chắn. 12 giờ không phải để quản lý, mà là để tạo ra lỗi vi phạm.

- Nguồn thu "khủng" cho ngân sách và… hơn thế nữa: Đối với bà con xa xứ, vài triệu đồng có thể không quá lớn, nhưng với số lượng hàng triệu lượt kiều bào về nước mỗi năm, đây là một "mỏ vàng" thực sự. Mức phạt treo lơ lửng giúp lực lượng chức năng nắm đằng chuôi, tạo điều kiện cho những màn "thương lượng" tại chỗ.

Góc nhìn so sánh : Ở những xứ sở tự do, quyền riêng tư và sự thuận tiện của nồgười dân luôn được ưu tiên. Chẳng ai bị rình rập hay ép buộc phải trình báo ngay lập tức như một tội phạm dự bị chỉ vì về thăm quê hương.

Nhiều người tin rằng đây là chiến thuật "chăn dắt" tinh vi : vừa siết chặt kiểm soát an ninh, vừa biến mỗi ngôi nhà có Việt kiều trở thành một "cây rút tiền" tiềm năng. Phải chăng tấm lòng hướng về cội nguồn của bà con đang bị đem ra làm công cụ để tối ưu hóa nguồn thu ?

Chân dung lãnh đạo, 13/02/2026

****************************

Có "làm giàu chính đáng" được như Thủ tướng Chính kêu gọi ?

Thoibao.de, 13/02/2026

Thủ tướng phát động phong trào "thi đua làm giàu chính đáng" – nghe vừa ấm áp vừa… đúng bài. Doanh nghiệp được kêu gọi "tiên phong" đủ thứ : dấn thân, vượt giới hạn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh ; rồi thêm khẩu hiệu đẹp như tranh "Doanh nghiệp là trung tâm – Hạ tầng là nền tảng – Thể chế là động lực". Một bản "hòa ca" hoành tráng, dòng chảy liên tục, câu chữ tròn trịa đến mức chỉ thiếu mỗi nhạc nền.

Có làm giàu chính đáng“ được như Thủ tướng Chính kêu gọi?

Nhưng đời thường thì lại hay phá nhịp. Ngay lúc cao điểm Tết – thời điểm cần "không chậm trễ trong một tuần, không lỡ cơ hội trong một tháng" – doanh nghiệp được tặng kèm một cú "tiên phong" khác : Nghị định 46 về an toàn thực phẩm. Kết quả: hàng nhập ách ở cửa khẩu, doanh nghiệp đứng hình, dòng tiền nghẹn như cổ họng. Thi đua làm giàu, nhưng giàu kiểu nào khi hàng hóa nằm im, chi phí đội lên, hợp đồng trôi đi như cơ hội "không được phép bỏ lỡ" ?

Rồi cuối cùng, Chính phủ lại phải tạm dừng hiệu lực tới giữa tháng Tư. Thế mới thấy: thi đua thì phát động rất nhanh, còn gỡ rối thì… cứ từ từ mà "đồng bộ". Làm giàu "đúng pháp luật và nhân văn" là mục tiêu đẹp; chỉ tiếc đôi khi pháp luật chạy trước thực tế, còn nhân văn phải chờ thông báo hoãn.

Nguồn : Thoibao.de, 13/02/2026

*****************************

Tăng trưởng hai con số : đầu Xuân nói mê ?

Thoibao.de, 13/02/2026

Thủ Chính đặt mục tiêu "khu vực kinh tế tư nhân phải tăng trưởng 2 con số để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của đất nước, phát triển nhanh, bền vững, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc". Nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại, nền kinh tế Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ "âm" và mất trắng, tụt hậu trong khi các lãnh đạo vẫn mơ giấc mơ nghìn tỷ của mình.

TĂNG TRƯỞNG HAI CON SỐ: ĐẦU XUÂN NÓI MÊ!

Tại sao nền kinh tế lại "âm" ? Khi nhìn và nghe những con số báo cáo ấn tượng được đọc trong hội trường, trước mặt báo chí, truyền thông, người ta nghĩ về viễn cảnh giàu có sung túc, phồn vinh. Nhưng khi bước ra đường, lại bị chính cái thực tại vả vào mặt, số lượng quán xá, cửa hàng đang đóng cửa ngày càng nhiều, thị trường bất động sản đóng băng, tăng ảo, "sốt đất", vật giá thì leo thang tính theo ngày, còn đồng lương thì dường như vẫn dậm chân tại chỗ.

Một nền kinh tế bền vững, đặt người dân làm trọng tâm là phải tập trung vào việc khoan thứ cho dân, chứ không phải là các cán bộ nghĩ cách tăng thuế, tăng phạt, in tiền, "vỗ béo" thân hữu vây cánh "sân sau". Sự hưng thịnh của nền kinh tế, là phải đảm bảo sự ổn định và thịnh vượng của từng người dân, dù họ ở vị trí nào trong xã hội, chứ không nằm ở những con số và nụ cười khi đọc báo cáo của lãnh đạo.

Nguồn : Thoibao.de, 13/02/2026

**********************************

Muốn mua nhà phải qua Công an !

Thoibao.de, 13/02/2026

Nghị định số 54/2026 ngày 9/2 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản, với một số điểm mới như thẩm quyền xác nhận thu nhập được chuyển từ Ủy ban nhân dân cấp xã sang Công an cấp xã nơi công dân thường trú, tạm trú hoặc nơi ở hiện tại.

MUỐN MUA NHÀ PHẢI QUA CÔNG AN!

Cụ thể, nếu một người đang tạm trú làm ăn tại một địa phương, hoặc thường trú như công nhân, sinh viên, hay người lao động thu nhập thấp, muốn được mua nhà ở xã hội theo chính sách, thì phải được Công an xã đó xác nhận. Vấn đề đặt ra là, liệu việc chuyển qua cho Công an xã có thực sự hợp lý về mặt chức năng và năng lực làm việc, trong khi trách nhiệm của Công an chỉ đảm bảo an ninh, trật tự, còn các vấn đề khác như tài chính, thuế, thu nhập vẫn là của Ủy ban ?

Sau hết, kỷ nguyên "vươn mình", cùng với việc "Hưng Yên hóa", thì cũng đến "Công an trị", mọi chức năng, quyền hạn và tài nguyên đang được "cộng dồn" lên Công an các cấp, chuyển từ quản lý an ninh trật tự, chuyển thành chế độ quản lý toàn dân về mọi mặt. Kỷ nguyên vương triều họ Tô chỉ mới bắt đầu, nhưng đã cho người dân thấy "hành chính một cửa", nhưng là "cửa quyền công an" !

Nguồn : Thoibao.de, 13/02/2026