Thêm một phiên tòa chà đạp pháp luật (Nguyễn Gia Kiểng)
Ngày mai, 21/11/2025, chế độ cộng sản sẽ đem ra tòa án xử anh thanh niên Trần Khắc Đức, chí hữu của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên. Tội danh cáo buộc cho Đức là "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo điều 117 của Bộ luật Hình sự.

Trần Khắc Đức trong một cuộc thi chạy việt dã.
Cũng như những phiên tòa trước đây đối với những người bất đồng chính kiến và những người dân oan, phiên tòa này chỉ thể hiện lý của kẻ mạnh. Nó không hề thể hiện pháp luật mà còn là một sự chà đạp lên pháp luật của những kẻ cậy có bạo lực.
Cũng như thường lệ, sự tùy tiện đã vượt mọi giới hạn. Trần Khắc Đức chỉ thực hiện quyền công dân đã được ghi rõ trong điều 25 của Hiến pháp theo đó "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình".
Trong 20 bài viết đăng tải trong nhiều năm của các chí hữu Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên được dùng để cáo buộc Đức tuyệt đối không hề có một bài nào nhắc đến "Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" cả, dù chỉ là một lần. Đó chỉ là những bài nghiên cứu và nghị luận.
Công an đã trích ra một đoạn trong mỗi bài này và nói rằng các đoạn này hoặc xuyên tạc, hoặc xúc phạm tới Đảng cộng sản Việt Nam. Nhưng xuyên tạc những gì, xúc phạm tới Đảng cộng sản Việt Nam ở chỗ nào thì họ không chứng minh được. Đó chỉ là cảm tưởng của họ, họ bắt giam và truy tố Đức chỉ vì những đoạn ấy không vừa ý họ. Đó chỉ là lý của kẻ mạnh. Chúng tôi không cần phải xúc phạm Đảng cộng sản, những gì đảng này đã nói và làm đã phơi bày đầy đủ bản chất của nó rồi. Vả lại Đảng cộng sản không phải là Nhà nước Việt Nam.
Chúng tôi xin khẳng định là Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên không bao giờ xuyên tạc cả. Chúng tôi hiểu rằng sức mạnh của chúng tôi chỉ là lẽ phải và sự thực, chúng tôi hiểu hơn ai hết rằng nếu xuyên tạc sự thực thì chúng tôi chẳng còn là gì cả.
Câu hỏi mà chúng tôi, cũng như mọi người, phải đặt ra là liệu các thẩm phán trong phiên tòa này, cũng trong mọi phiên tòa chính trị từ trước đến nay, có cảm thấy lương tâm nghề nghiệp và danh dự của mình bị xúc phạm không ?
Dù Đức bị tuyên án bao nhiêu năm tù cũng không quan trọng vì chế độ cộng sản đã đến hồi cuối của giai đoạn cuối của tiến trình cáo chung. Các tù nhân lương tâm sẽ lấy lại được tự do trong tương lai gần.
Và lúc đó nhân dân và lịch sử sẽ phán xét chính xác những gì đúng và những gì sai, những ai có công và những ai có tội.

Trần Khắc Đức trong một cuộc thi chạy việt dã.
Cũng như những phiên tòa trước đây đối với những người bất đồng chính kiến và những người dân oan, phiên tòa này chỉ thể hiện lý của kẻ mạnh. Nó không hề thể hiện pháp luật mà còn là một sự chà đạp lên pháp luật của những kẻ cậy có bạo lực.
Cũng như thường lệ, sự tùy tiện đã vượt mọi giới hạn. Trần Khắc Đức chỉ thực hiện quyền công dân đã được ghi rõ trong điều 25 của Hiến pháp theo đó "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình".
Trong 20 bài viết đăng tải trong nhiều năm của các chí hữu Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên được dùng để cáo buộc Đức tuyệt đối không hề có một bài nào nhắc đến "Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" cả, dù chỉ là một lần. Đó chỉ là những bài nghiên cứu và nghị luận.
Công an đã trích ra một đoạn trong mỗi bài này và nói rằng các đoạn này hoặc xuyên tạc, hoặc xúc phạm tới Đảng cộng sản Việt Nam. Nhưng xuyên tạc những gì, xúc phạm tới Đảng cộng sản Việt Nam ở chỗ nào thì họ không chứng minh được. Đó chỉ là cảm tưởng của họ, họ bắt giam và truy tố Đức chỉ vì những đoạn ấy không vừa ý họ. Đó chỉ là lý của kẻ mạnh. Chúng tôi không cần phải xúc phạm Đảng cộng sản, những gì đảng này đã nói và làm đã phơi bày đầy đủ bản chất của nó rồi. Vả lại Đảng cộng sản không phải là Nhà nước Việt Nam.
Chúng tôi xin khẳng định là Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên không bao giờ xuyên tạc cả. Chúng tôi hiểu rằng sức mạnh của chúng tôi chỉ là lẽ phải và sự thực, chúng tôi hiểu hơn ai hết rằng nếu xuyên tạc sự thực thì chúng tôi chẳng còn là gì cả.
Câu hỏi mà chúng tôi, cũng như mọi người, phải đặt ra là liệu các thẩm phán trong phiên tòa này, cũng trong mọi phiên tòa chính trị từ trước đến nay, có cảm thấy lương tâm nghề nghiệp và danh dự của mình bị xúc phạm không ?
Dù Đức bị tuyên án bao nhiêu năm tù cũng không quan trọng vì chế độ cộng sản đã đến hồi cuối của giai đoạn cuối của tiến trình cáo chung. Các tù nhân lương tâm sẽ lấy lại được tự do trong tương lai gần.
Và lúc đó nhân dân và lịch sử sẽ phán xét chính xác những gì đúng và những gì sai, những ai có công và những ai có tội.
Nguyễn Gia Kiểng
(20/11/2025)