Thư của Trần Khắc Đức trước ngày bị bắt (Trần Khắc Đức)

 

Luật pháp là một phương tiện để thể hiện lẽ phải trong sinh hoạt xã hội. Luật chỉ đáng tôn trọng nếu nó vừa đúng vừa có sự chính đáng, tức là phải được thông qua bởi một quốc hội do người dân bầu nên. Luật các vị dùng để kết tội tôi không đúng và cũng không có sự chính đáng do được thông qua bởi một quốc hội bù nhìn. Những điều luật như vậy không có giá trị gì cả. Vấn đề nhận tội không đặt ra trước những điều luật như vậy. Vả lại chính các vị cũng biết là tôi vô tội, các vị đọc những bản án có sẵn được cung cấp từ phía an ninh. Các vị nghĩ đó là công việc của mình, nhưng suy nghĩ vậy là rất sai. Trách nhiệm của bộ máy tư pháp là phục tùng cái đúng để ngăn chặn cái sai, chứ không phải phục tùng cái sai để bỏ tù người vô tội. Các vị đã phản bội lại chính đạo đức nghề nghiệp của mình.

Cũng đừng nghĩ rằng với công an, tòa án và nhà tù, các vị có thể duy trì chế độ này. Ngay cả chính những người ở đây cũng phải thấy sự hơn hẳn giữa một chế độ dân chủ vốn xem luật pháp và nhà nước là những phương tiện để thể hiện và thực hiện cái đúng, và chế độ cộng sản, vốn xem luật pháp, Nhà nước và cả bộ máy tư pháp chỉ là những dụng cụ của giai cấp thống trị, một trong những quan niệm nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lênin mà phiên tòa này là một thí dụ. Các lực lượng dân chủ đại diện cho một tương lai bắt buộc phải tới, ĐCS chỉ đại diện cho một thực tại phải qua đi. Dân chủ đã thắng. Ngày hôm nay các vị có thể bỏ tù tôi cũng như nhiều anh em khác trong THDCĐN, nhưng chúng tôi sẽ không mang sự thù hận ra khỏi nhà tù và đất nước vẫn sẽ chuyển hoá về dân chủ trong tinh thần hòa giải và hoà hợp dân tộc.

Về phần mình, tôi đã tham gia vào cuộc đấu tranh cho dân chủ, tham gia vào Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, tôi làm những gì đúng đắn cho đất nước và tôi sẵn sàng trả giá cho điều đó. Tôi đã làm tròn bổn phận với đất nước, đó là điều quan trọng. Gia đình tôi có quyền tự hào về những gì tôi làm. Lời cuối tôi muốn nói với các vị, công việc của các vị có sứ mệnh là bảo vệ công lý, đó là một công việc đầy ý nghĩa. Nhưng ngày hôm nay các vị lại chà đạp lên công lý và bỏ tù một người vô tội, các vị không nhìn thấy được vẻ đẹp và sự cao cả của hành động bảo vệ công lý, đó là một thảm kịch lớn mà các vị và cả đất nước này đang phải chịu đựng.

Trần Khắc Đức

Nguồn: https://thongluan-rdp.online/quan-diem/thu-cua-tran-khac-duc-truoc-ngay-bi-bat/