CSVN nói: đình chỉ cán bộ tiêu cực, dân nói: thế có mà nghỉ việc hết (VNTB)

(VNTB) – Nếu xử lý quan chức nhũng nhiễu tiêu cực thì có mà công sở vắng tanh như chùa bà đanh; nhũng nhiễu, hờ hững, gây khó cho dân là đặc sản của công chức rồi.
CSVN vừa thông báo dự thảo Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Trong đó có quy định về 7 trường hợp bị tạm đình chỉ công tác đối với công chức. Tóm lược là sẽ lập tức đình chỉ bất cứ cán bộ, quan chức nhà nước nào trì hoãn, đùn đẩy trách nhiệm, hoặc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp…
Dân Việt Nam thì không lạ gì những quy định này. Lâu lâu có một vài chỉnh sửa về câu chữ, nhưng cách thực hiện thì cũng vậy, tức là không hề có chuyện đình chỉ hoặc đình chỉ chiếu lệ rồi đâu lại vào đó.
Chị Phạm Ngọc Thảo, một người dùng Facebook bình luận: “Nói trên Facebook, chứ ở phường tôi cán bộ còn cưỡng chế dân đen để phần cho dân có hiện kim cơ. Cơ chế thì trên giấy tờ, mặt trời ở xa đâu chiếu tới các tỉnh xa xôi được. Kêu trời, trời không thấu. Gửi đơn kiện thì bị chặn đơn. Vì trong dây họ, họ bao che cả rồi”.
Quy định là một chuyện, nhưng làm sao để phản ánh tiêu cực, tố giác tiêu cực lại là chuyện khác. Như chị Thảo nói ở trên thì có nộp đơn cũng bị chặn, và cộng sản họ bao che nhau, khi mà cả gia đình dòng họ của họ làm cùng một cơ quan thì dân biết phản ánh cho ai.
Chị Hoàng Thu Thảo kể lại rằng bị cán bộ nhũng nhiễu mà “giơ điện thoại ra quay làm bằng chứng thì bị quát luôn: cất điện thoại đi, cấm quay chụp”. Không thể quay phim chụp hình thì làm sao mà tố cáo quan chức. Nếu người dân phản ánh tiêu cực mà không bằng chứng, không giấy tờ thì còn mang tội thêm.
Anh Dao Hieu Ngo bình luận: “Đừng nghe báo, tivi họ nói, tố giác xong nó kiện lại cho điều 331 thì toang”. Đây cũng là một thực trạng chung mà người dân thấp cổ Việt Nam gặp phải, câu chuyện con kiến kiện củ khoai thì ai cũng thuộc lòng. Bữa nay nộp đơn tố giác quan chức thì bữa sau công an tới nhà bắt người nộp đơn lên đồn tra tấn tinh thần. Nhẹ thì bị “ghim”, bị cán bộ trả thù bằng cách làm khó khăn trong các thủ tục giấy tờ hành chánh sau này. Nặng thì bị phạt hành chính, hoặc phạt tù vì “lợi dụng quyền tự do dân chủ”…
Lướt một vòng quanh Facebook, các bình luận của những người dân hầu như đều mỉa mai chứ hiếm có ai tin là dự thảo Nghị định này sẽ giúp dân bớt bị “hành là chính”. Không chỉ là những người bất đồng chính kiến lên án chế độ, mà cả những người thường xuyên chia sẻ các bài viết ủng hộ các chính sách của nhà nước cộng sản cũng không tin là sẽ có thay đổi tích cực.
Có người cho rằng nếu thật sự đình chỉ cán bộ nhũng nhiễu thì chắc chỉ còn mỗi bác bảo vệ làm. Nhưng cũng có người bình luận là bác bảo vệ cũng nhũng nhiễu xin tiền gửi xe, quát tháo nạt nộ… Người dùng Facebook Đại Lâm Mộc đánh giá “thế có mà công sở vắng tanh như chùa Bà Đanh à? Nhũng nhiễu, hờ hững, gây khó cho dân là đặc sản của công chức rồi”.
Tuy nhiên, khi đọc kỹ dự thảo Nghị định này thì có một phần rất “đáng ngờ”. Đó là “thời hạn tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày làm việc; trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài thêm thời gian tạm đình chỉ nhưng không quá 15 ngày làm việc”.
Vậy là “đình chỉ ngay lập tức”, nhưng không quá 15 ngày, rồi lại làm việc tiếp. Thế thì có khác gì cho nghỉ phép đi du lịch. Chị Hemi Vũ bình luận: “Hết thời hạn lại đi nhũng nhiễu tiếp, căn bản giống nghỉ giữa hiệp ấy”. Chưa kể có những trường hợp đình chỉ xong lại được chuyển công tác lên vị trí cao hơn… Dân Việt Nam đã quá rành cách làm việc của nhà nước cộng sản, những nghị định kiểu này chỉ làm dân bức xúc thêm và càng khiến tham nhũng, tiêu cực nặng nề hơn!
Dân Trần
_________________
Tham khảo:
Nguồn: vietnamthoibao.org