Ngày cuối năm nhớ em – Trần Khắc Đức (Hương Phạm)
Bà, mẹ mong em xuân này vắng mặt
Cửa lao tù đã giam chặt tấm thân
Đẩy em trai ngày đêm tất tả
Khó nhọc đường đời, vất vả chăm nom.
Tuổi thanh xuân vì chẳng muốn sống mòn
Đem chí lớn em hòa chung khát vọng
Đổi hướng đi của lịch sử nước nhà
Khai lối vào kỷ nguyên mới : ĐA NGUYÊN.
Hành trang em chỉ có lòng quảng đại
Tình đồng bào tìm lại nghĩa anh em
Luôn nhất quán bằng tinh thần hòa giải
Để động viên mọi khối óc bàn tay.
Thế mà em lại phải chịu tù đày
Bởi những kẻ óc tim đều nhỏ hẹp
Không thấy đó là những điều tốt đẹp
Cho mọi người, cho đất nước quê hương.
Thương em tôi mùa xuân này vắng mặt
Biết bao người đang lặng ngắt tâm can
Xuân đất nước vẫn xa mù chưa thấy
Khi người tài còn vướng cảnh tù lao!
Hương Phạm
(27/01/2025, 29 Tết Nguyên Đán Ất Tỵ)