Con đường từ thủ khoa đại học đến trại giam của Hà Văn Nam (CAND)

Câu hỏi được đặt ra, là vì sao nhà tù của đất nước này luôn giam cầm những trí thức, những người có học, những người tử tế? Vì họ không dễ bảo. Vì họ không dễ bị thuyết phục hay chấp nhận không cần suy nghĩ trước các âm mưu, điều bất công và sự chà đạp con người của bọn có quyền thế. Loại bài báo như vầy, chỉ là tiếng hú gọi bầy của bọn tiểu nhân đắc chí, vào lúc sự thấp hèn của chúng lên cao nhất. (Nhạc sĩ Tuấn Khanh). Còn một điểm đáng nói trong bài viết này là sự công tâm và trong sáng của hai trường đại học là Đại học Bách Khoa và Đại học Nông Nghiệp 1. Họ đã đúng khi chấm điểm 30/30 cho Hà Văn Nam, một sinh viên xuất sắc và dũng cảm. Họ cũng đã đào tạo được một cử nhân có tài, có tâm và có trách nhiệm với xã hội. Chính Hà Văn Nam đã làm rạng danh cho hai trường đại học này.

Từ một học sinh giỏi cấp tỉnh, từng đạt giải Nhì, Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh Thái Bình; đỗ thủ khoa Đại học Bách Khoa và Đại học Nông nghiệp 1 với số điểm tuyệt đối 30/30 điểm, Hà Văn Nam đã trượt dốc trở thành tội phạm với mức án 30 tháng tù giam. Ân hận về những gì đã làm, Hà Văn Nam cố gắng cải tạo tốt để sớm được trở về.