Ban Nội Chính TW tham nhũng trắng trợn nhất (FB Hoàng Ngọc Giao)
Do thoát kỷ luật nên ông Trương Vĩnh Trọng chui được vào Bộ Chính trị
khóa X và làm Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực Nội chính-Phòng, chống
tham nhũng, và toàn bộ số "cán bộ tham ô ưu tú" trên được ông Trọng can
thiệp cho lên chức cao hơn, trong đó có 2 kẻ được lên cấp Thứ trưởng, là
Lê Văn Lân (hiện là Phó Ban chỉ đạo Tây Bắc), Phạm Tất Thắng (hiện là
Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản).
Có lẽ điển hình nhất về sự bi hài của cuộc đấu tranh phòng, chống
tham nhũng là do ban Nội Chính TW (Cơ quan tham mưu, thường trực của Ban
chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng) lại tham nhũng và "chỉ đạo án"
trái pháp luật trắng trợn nhất:
1- BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG THAM NHŨNG TRẮNG TRỢN NHẤT:
Năm 2004-2007, Ban Quản lý Dự án của Ban NCTW đã tham ô tập thể một số
tiền lớn do nước ngoài tài trợ để nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu đấu
tranh phòng, chống tham nhũng" - Mỉa mai thay, cái được gọi là "Công
trình khoa học" này được kỳ vọng làm cơ sở để Bộ Chính trị lãnh đạo công
cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên đất nước ta!
Vụ tham ô đặc biệt nghiêm trọng này do mình tôi phát hiện, kiên quyết
đấu tranh với Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương do ông Trương Vĩnh Trọng
làm Trưởng ban và Ủy ban Kiểm tra TW do ông Nguyễn Văn Chi làm Chủ
nhiệm mới được làm rõ sau gần 2 năm kiểm tra (Trưởng Đoàn kiểm tra là
ông Phan Xuân Xiểm, Phó Vụ trưởng Vụ IA-UBKTTW/ hiện nay ông Xiểm là
Luật sư thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội).
Nhưng ông Trương Vĩnh Trọng đã "Cầu cứu" ông Lông Đức Mạnh (Tổng Bí thư)
can thiệp và "Móc ngoặc" với ông Nguyễn Văn Chi tha bổng không kỷ luật
gần 10 đối tượng tham ô (mặc dù Đoàn Kiểm tra đã kiến nghị phải Cảnh cáo
chúng + Tạ Văn Hồ, đối tượng kê khai gian dối để tranh xuất mua nhà của
người khác); nghiêm trọng hơn, đa số đối tượng tham ô đó cùng Tạ Văn Hồ
đã được ông Trương Vĩnh Trọng lấy sang làm "Lòng Cốt" để xây dựng Văn
phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống tham nhũng (tháng 1/2013
được sáp nhập với Vụ Nội chính + Vụ Pháp luật của Văn phòng Trung ương
để tái lập Ban Nội chính Trung ương).
Do thoát kỷ luật nên ông Trương Vĩnh Trọng chui được vào Bộ Chính trị
khóa X và làm Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực Nội chính-Phòng, chống
tham nhũng, và toàn bộ số "cán bộ tham ô ưu tú" trên được ông Trọng can
thiệp cho lên chức cao hơn, trong đó có 2 kẻ được lên cấp Thứ trưởng, là
Lê Văn Lân (hiện là Phó Ban chỉ đạo Tây Bắc), Phạm Tất Thắng (hiện là
Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản).
2- BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG CHỈ ĐẠO ÁN TRÁI PHÁP LUẬT GÂY OAN SAI ĐẶC BIỆT NGHIÊM TRỌNG:
Điển hình nhất, từ đầu năm 2014, ông Phan Đình Trạc, Phó trưởng ban Nội
chính Trung ương (hiện là Trưởng ban) tham gia chỉ đạo trái pháp luật
vào "Vụ án Thái Lương Trí" (vụ án này do tôi phát hiện oan sai và kiến
nghị với Bộ Chính trị cùng các cơ quan chức năng từ năm 2012 khi tôi còn
công tác tại Văn phòng Trung ương) - Năm 2013, Trưởng ban NCTW Nguyễn
Bá Thanh đã lắng nghe báo cáo, kiến nghị của tôi nên đã làm việc với Tòa
án nhân dân Tối cao quán triệt việc xét xử phúc thẩm vụ án này phải
khách quan và kết quả: Ngày 31/10/2013, Tòa phúc thẩm TANDTC đã tuyên
hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.
Việc chỉ đạo án trái pháp luật của ông Phan Đình Trạc đã làm cho vụ án
Thái Lương Trí kéo dài đến nay đã 9 năm không kết thúc được mặc dù ông
Trí vô tội!
VẬY XIN HỎI: Với lực lượng tham mưu đấu tranh phòng, chống tham nhũng
tiêu cực như thế này thì Cái Lò Hỏa Thiêu bọn tham nhũng của Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng liệu có thành công???
Đọc thêm: Tham nhũng ngay trong lực lượng chống tham nhũng