Tour tham quan dinh thự quan chức (Bút Bi)
Bữa trước, có một quan chức hùng hồn: nếu Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng du lịch như hiện nay, mức 20-25%/năm và Thái Lan 7%/năm, thì 15 năm tới mình sẽ đuổi kịp Thái Lan...
- Hehe, nghe câu đó dân tình lăn ra cười bể bụng!
- Sao lại cười? Hoàn toàn có thể!
- Nằm mơ hả cha nội? Với cách làm du lịch mà du khách đến một lần rồi đi, vào coi ngó chớ hổng tiêu tiền thì rượt theo Thái Lan cái kiểu gì?
- Nói vậy là ông biết một chớ hổng biết hai. Nghe nè: mình phải động não, phải tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo, cái mình có thì Thái Lan hoặc nơi khác không có...
- Như động Phong Nha, như hang Sơn Đoòng, như đi cáp treo lên đỉnh núi Fansipan hoặc thăm ruộng bậc thang Hoàng Su Phì?...
- Mấy cái danh lam thắng cảnh đó ở đâu mà chẳng có, ăn thua gì!
- Hay bơi xuồng trong thành phố? Chạy xe máy giữa Sài Gòn? Ăn miến chửi, cháo chửi ở Hà Nội?
- Mấy cái đó cũng được nhưng chưa độc đáo...
- Vậy chớ cái gì?
- Mở tour tham quan phá rừng làm thủy điện nè, tour bạt núi phá đảo xây khu nghỉ dưỡng nè...
- Hay, hay! Tui góp thêm một tour chấn động nè: tour tham quan dinh thự, biệt thự, biệt phủ của các quan chức! Bảo đảm du lịch Thái Lan thua trắng bụng cho coi!
BÚT BI
Bên trong khu biệt thự của gia đình Giám đốc Sở Tài nguyên Yên Bái (VNexpress)
Cạnh hồ nước rộng là những căn biệt thự, nhà sàn... xung quanh là vườn cây phủ bóng.
Trong khuôn viên rộng hơn 13.000 m2 tại tư gia của Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Yên Bái Phạm Sỹ Quý có biệt thự, nhà sàn hồ nước, cầu, thảm cỏ...
Lô đất được chuyển đổi từ đất nông nghiệp (đất rừng sản xuất) sang đất ở lâu dài. Trên giấy tờ, tất cả đứng tên bà Hoàng Thị Huệ, vợ ông Quý.
Ông Quý cho biết, gia đình phải tích lũy kinh tế trong thời gian dài. Để đầu tư số tiền lớn vào các công trình, gia đình phải vay nhiều nguồn, trong đó vay ngân hàng gần 20 tỷ đồng.
Một phần đất trong quần thể biệt thự dùng để trồng lan.
Theo bản kê khai tài sản năm 2016, ông gia đình có có 3 bất động sản ở tổ 51 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, gồm: công trình cấp 3 trên lô đất 600 m2, ngôi nhà xây tạm trên diện tích 150 m2 (trị giá 150 triệu đồng) cùng mảnh đất 1.000 m2 (trị giá 500 triệu đồng).
Ngày 27/6, tổ công tác của Thanh tra Chính phủ đến Yên Bái để công bố quyết định thanh tra đột xuất liên quan thông tin về tài sản, đất đai của gia đình ông Quý.
Theo yêu cầu của Cục phòng chống tham nhũng, ông Quý sẽ phải giải trình về khoản vay 20 tỷ đồng.
Ông Quý là em bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.
Ông Quý khẳng định gia đình mình được chuyển đổi đất rừng theo đúng quy định. Nếu bị phát hiện sai phạm, ông sẽ từ chức.
Giang Huy
- Sao lại cười? Hoàn toàn có thể!
- Nằm mơ hả cha nội? Với cách làm du lịch mà du khách đến một lần rồi đi, vào coi ngó chớ hổng tiêu tiền thì rượt theo Thái Lan cái kiểu gì?
- Nói vậy là ông biết một chớ hổng biết hai. Nghe nè: mình phải động não, phải tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo, cái mình có thì Thái Lan hoặc nơi khác không có...
- Như động Phong Nha, như hang Sơn Đoòng, như đi cáp treo lên đỉnh núi Fansipan hoặc thăm ruộng bậc thang Hoàng Su Phì?...
- Mấy cái danh lam thắng cảnh đó ở đâu mà chẳng có, ăn thua gì!
- Hay bơi xuồng trong thành phố? Chạy xe máy giữa Sài Gòn? Ăn miến chửi, cháo chửi ở Hà Nội?
- Mấy cái đó cũng được nhưng chưa độc đáo...
- Vậy chớ cái gì?
- Mở tour tham quan phá rừng làm thủy điện nè, tour bạt núi phá đảo xây khu nghỉ dưỡng nè...
- Hay, hay! Tui góp thêm một tour chấn động nè: tour tham quan dinh thự, biệt thự, biệt phủ của các quan chức! Bảo đảm du lịch Thái Lan thua trắng bụng cho coi!
BÚT BI
-----//------
Cạnh hồ nước rộng là những căn biệt thự, nhà sàn... xung quanh là vườn cây phủ bóng.

Trong khuôn viên rộng hơn 13.000 m2 tại tư gia của Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Yên Bái Phạm Sỹ Quý có biệt thự, nhà sàn hồ nước, cầu, thảm cỏ...

Lô đất được chuyển đổi từ đất nông nghiệp (đất rừng sản xuất) sang đất ở lâu dài. Trên giấy tờ, tất cả đứng tên bà Hoàng Thị Huệ, vợ ông Quý.

Ông Quý cho biết, gia đình phải tích lũy kinh tế trong thời gian dài. Để đầu tư số tiền lớn vào các công trình, gia đình phải vay nhiều nguồn, trong đó vay ngân hàng gần 20 tỷ đồng.

Một phần đất trong quần thể biệt thự dùng để trồng lan.

Theo bản kê khai tài sản năm 2016, ông gia đình có có 3 bất động sản ở tổ 51 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, gồm: công trình cấp 3 trên lô đất 600 m2, ngôi nhà xây tạm trên diện tích 150 m2 (trị giá 150 triệu đồng) cùng mảnh đất 1.000 m2 (trị giá 500 triệu đồng).

Ngày 27/6, tổ công tác của Thanh tra Chính phủ đến Yên Bái để công bố quyết định thanh tra đột xuất liên quan thông tin về tài sản, đất đai của gia đình ông Quý.

Theo yêu cầu của Cục phòng chống tham nhũng, ông Quý sẽ phải giải trình về khoản vay 20 tỷ đồng.

Ông Quý là em bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

Ông Quý khẳng định gia đình mình được chuyển đổi đất rừng theo đúng quy định. Nếu bị phát hiện sai phạm, ông sẽ từ chức.
Giang Huy