Gửi các con, mong một ngày các con đọc được ! (Hoàng Thị Hồng Thái)

Có những điều mẹ chịu thiệt, chỉ mong con được lớn lên cho đàng hoàng

Bà Hoàng Thị Hồng Thái trước khi bị bắt
Các con yêu thương của mẹ,
Có lẽ những ngày này, thế giới quanh các con trở nên ồn ào, khó hiểu và đầy thử thách. Có những điều xảy ra không phải do lỗi của các con, cũng không phải vì mẹ các con không yêu thương hay che chở đủ đầy. Trái lại, tất cả những gì mẹ đã và đang làm, bắt nguồn từ tình yêu sâu sắc dành cho các con và trách nhiệm với xã hội mà các con sẽ lớn lên.
Mẹ các con là một người phụ nữ kiên cường. Mẹ đã đi qua nhiều đổ vỡ, gánh trên vai những lo toan nặng nề, nhưng chưa bao giờ bỏ rơi trách nhiệm làm mẹ. Mẹ nuôi các con bằng lao động, bằng trí tuệ, bằng sự nhẫn nại và bằng trái tim không chịu khuất phục trước bất công. Đó là điều không phải ai cũng làm được.
Con đường mẹ chọn không bằng phẳng. Đó là con đường của người dám nói điều đúng, dám chịu thiệt thòi để bảo vệ giá trị tốt đẹp, dám nghĩ đến tương lai của con cái và cộng đồng. Con đường ấy có chông gai, có hiểu lầm, có cả nỗi đau. Nhưng nó chứa đựng một điều rất lớn : trách nhiệm.
Các con hãy nhớ :
Không phải ai bị tổn thương cũng là người yếu đuối.
Không phải ai bị hiểu sai cũng là người sai trái.
Sự thật có lúc bị che khuất, nhưng phẩm giá thì không mất đi. Mẹ các con đã giữ phẩm giá ấy bằng cả cuộc đời làm mẹ, bằng cách không quay lưng với con, không thỏa hiệp với điều sai, và không đánh đổi lương tâm lấy sự yên ổn ngắn hạn.
Nếu có lúc các con buồn, hãy cho phép mình buồn. Nếu có lúc các con thấy mệt, hãy cho phép mình nghỉ ngơi. Nhưng đừng bao giờ nghi ngờ giá trị của mẹ, và cũng đừng nghi ngờ giá trị của chính mình. Bởi các con được sinh ra từ tình yêu, sự dũng cảm và trách nhiệm.
Rồi sẽ đến ngày, các con đủ lớn để hiểu rằng :
1. Có những người chọn im lặng để dễ sống.
2. Có những người chọn lên tiếng để người khác được sống tốt hơn.
Mẹ các con đã chọn con đường thứ hai – không phải để trở thành anh hùng, mà để làm tròn bổn phận của một người mẹ với tương lai của các con.
Hãy vững tin.
Hãy học tập, trưởng thành và giữ trái tim tử tế.
Hãy tự hào vì mẹ – như mẹ đã luôn tự hào vì các con.
Ngoài kia, vẫn có rất nhiều người tin vào sự thật, tin vào công bằng, và tin rằng những đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng lương tri sẽ lớn lên mạnh mẽ.
Các con không đơn độc.
Và mẹ các con – dù ở bất cứ đâu – vẫn luôn ở bên các con bằng tình yêu không bao giờ rời bỏ.
Vững vàng nhé các con.
Ngày mai vẫn còn, và ánh sáng vẫn ở phía trước !
Mẹ của các con,
Hoàng Thị Hồng Thái
Nguồn : VNTB, 15/01/2026