Nghe Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long nói về bạn và thù của Việt Nam (Định An-Dân Luận)
Có lẽ Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa nói đúng, việc xác định
không đúng ta và bạn - thù có thể xảy ra tình hình là thay vì thêm bạn
bớt thù thì lại thêm thù, bớt bạn hoặc coi bạn là thù và coi thù là bạn.
Không biết từ đâu cái Clip nói chuyện trong lớp cập nhật kiến thức cho
cán bộ của Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng
Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Giám đốc Học viện Chính trị An ninh
nhân dân được lan truyền trên mạng. Lại đúng cận ngày 14/3, ngày mà
cách đây 29 năm Trung Quốc nổ súng chiếm đảo Gạc Ma 14/3/1988, thảm sát
64 người lính công binh Việt Nam. Không rỏ ẩn ẩn ý gì nhưng nghe tướng
Long nói mà buồn, mà chán, mà thất vọng. Thấy tương lai đất nước sao mịt
mờ quá.
Tướng Long nói:
- Trung Quốc, không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính chủ quyền nước ta
ở Biển Đông, không phải chỉ thời ông Tập Cận Bình, ông khác lên cũng
vậy thôi, câu chuyện là bao giờ họ sẽ lấy, lấy bằng cách nào. Không loại
trừ việc họ tìm cách làm suy yếu nước ta từ bên trong, cài cắm, móc
ngoặc, lôi kéo. Hồi xưa chỉ một vài người đã chết, bây giờ con số đã
hàng trăm mà không dừng lại, trăm này cộng với trăm kia... Trung Quốc
xấu vậy, chứ xấu nữa chúng ta cũng phải tìm cách chung sống, chỉ cố gắng
làm sao để họ đừng xấu hơn...bất hạnh dân tộc Việt Nam nằm bên cạnh ông
anh lòng tốt thấp...
- Campuchia, Việt Nam luôn xem là người anh em, nay đã trở mặt hoàn toàn, miệng nói biết ơn Việt Nam nhưng lại đâm sau lưng.
- Mỹ, trước kia đánh ta không được nay sử dụng tôn giáo, dân tộc, dân
chủ nhân quyền làm công cụ, phương tiện gây sức ép với chúng ta. Các
đại sứ Mỹ ở Việt Nam trước đây chủ tâm móc ráp các phần tử bất mãn, các
phần tử cơ hội chính trị có quan điểm khác lạ, xâu chuỗi các phần tử này
thành lực lượng để gây sức ép. Mục đích của Mỹ có một Việt Nam phải
theo quỹ đạo liên minh của Mỹ đảm nhiệm xứ mệnh soay trục Châu Á mà Mỹ
đang triển khai.
- Nhật, quan hệ rất tốt với Việt Nam, là đối tác toàn diện, sâu rộng,
thiết thực. Phối hợp với Việt Nam chân thành, hiệu quả trên nhiều
phương diện kể cả an ninh quốc phòng. Nhưng nước Nhật là ai? là nước Mỹ
thứ 2 ở Châu Á.
Hiểu theo lời tướng Long nói, thì Việt Nam nhìn đâu cũng có kẻ thù -
Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp, Mỹ là kẻ thù tiềm ẩn, nước anh em
Campuchia cũng trở mặt và ngay cả Nhật là đối tác chiến lược nhưng cũng
là nước Mỹ thứ 2.
Và còn phải cố gắng để Trung Quốc đừng xấu hơn. Cách nào?
Tướng Long còn khẳng định chắc chắn: Dân tộc Việt Nam là một trong
những dân tộc chơi với bạn tốt đến mức mà còn cái quần xà lỏn cũng chơi,
không ai chơi với bạn tốt như chúng ta, thậm chí tốt đến cái mức là
tặng vợ cho bạn, ông dẫn chứng bằng câu chuyện Lưu Bình - Dương Lễ.
Chúng ta tốt, hết lòng vì bạn nhưng tiếc rằng lòng tốt đã đặt nhầm
nơi, chúng ta chơi nhầm bạn. Chẳng phải ông bà xưa đã đúc kết "chọn bạn
mà chơi" là gì. Vậy nên vấn đề bạn của chúng ta là ai. Có câu ngạn ngữ
đáng suy ngẫm: "Hãy nói bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói bạn là người thế nào!"
Tổng bí thư Lê Duẩn từng nói "Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô,
đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa và cho cả nhân
loại..." để rồi Việt Nam chỉ là anh lính xung kích của phong trào cộng
sản, hàng triệu người chết, đất nước bị tàn phá, tụt hậu. Chủ tịch nước
Lê Đức Anh nói: "họ bắn sang ta bằng đạn pháo, thì ta "bắn lại" bằng
tình hữu nghị! Nhất định phải làm mọi cách để nối lại tình hữu nghị".
Tình hữu nghị đó là gì khi mà Trung Quốc ngày đêm âm mưu thôn tính nước
ta?
Giáo sư Nguyễn Đình Cống trong bài "Bàn về một số thất bại về đối
ngoại của Việt Nam" đã đưa ra nhận xét: "Với các quốc gia, chúng ta có
quan hệ ngoại giao với rất nhiều nước, ký nhiều hiệp định hợp tác toàn
diện và chiến lược, nhận được một số viện trợ ODA, nhưng thử hỏi có nước
nào thân thiết với ta như kiểu quan hệ giữa Mỹ với Nhật hoặc với Nam
Hàn. Mang tiếng có nhiều bạn nhưng khi mà bị mắc kẹt vào ý thức hệ cộng
sản thì không thể nào có bạn thân thiết trong những nước theo chế độ dân
chủ. Họ đi lại, quan hệ với ta chỉ là theo hình thức ngoại giao".
Trung Quốc không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính toàn bộ chủ quyền
nước ta chứ không riêng gì Biển Đông. Với họ, Việt Nam luôn bị xem là
một quận huyện của Trung Quốc tách ra độc lập. Họ giúp ta đánh Pháp,
đánh Mỹ chẳng qua là lấy xương máu của người Việt phục vụ cho mưu đồ của
họ. Chưa bao giờ họ coi ta là bạn, chỉ có chúng ta ngộ nhận mà thôi. Vì
nếu Trung Quốc xem Việt Nam là Láng giềng tốt, Bạn bè tốt, Đồng chí
tốt, Đối tác tốt thì họ đã không hậu thuẫn Campuchia tấn công ta ở biên
giới phía tây Nam, không tấn công biên giới phía Bắc, không chiếm đảo ở
Biển Đông .
Tướng Long cũng khẳng định là chỉ có Việt Nam mới có thể chống lại
Trung Quốc, nhưng trong tình hình hiện nay khác trước rất nhiều, nếu đơn
phương lấy gì chống lại âm mưu bành chướng đó? Trong khi chính sách
ngoại giao đu dây không bao giờ là an toàn. Rất nguy hiểm, có thể biến
Việt Nam trở thành điểm nóng để giải quyết các mâu thuẫn Quốc tế - lịch
sử từ sau 1945 đã minh chứng. Nên nhớ rằng, ở thời điểm hiện tại Trung
Quốc là một cường quốc quân sự, đứng thứ 3 trên thế giới chỉ sau Mỹ và
Nga.
Trung Quốc có tất cả 14 láng giềng trên bộ và từng có tranh chấp lãnh
thổ với tất cả (trừ Pakistan vì hai nước có quan hệ đồng minh). Trên
biển cũng tranh chấp với Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines nhưng có nước
nào nhân nhượng họ như Việt Nam. Mà với Trung Quốc mình càng nhân nhượng
họ càng lấn tới.
Trung Quốc tranh chấp chủ quyền trên biển với Hàn Quốc, Nhật Bản bị
phản đối, đâu dám làm tới. Vì sao? Vì Hàn Quốc, Nhật Bản là đồng minh
của Mỹ. Trước nay Trung Quốc muốn làm gì cũng phải xem quan điểm của Mỹ.
Xét cho cùng làm đồng minh của Mỹ đâu mất gì, hãy xem những nước đồng
minh Mỹ, mấy nước nghèo. Những nước kết thân Trung Quốc nước nào giàu.
Với Mỹ, trước 1945 ta đã có một mối quan hệ rất tốt, Chủ tịch Hồ Chí
Minh rất mong muốn xây dựng mối quan hệ ngoại giao với Mỹ. Nhưng lịch sử
đã rẽ ngang, hai nước trở mặt từ bạn thành thù chỉ bởi ta chọn ý thức
hệ cộng sản. Còn Trung Quốc kẻ thù dân tộc trở thành anh em "bốn tốt
mười sáu chữ vàng".
Có lẽ Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa nói đúng, việc xác định
không đúng ta và bạn - thù có thể xảy ra tình hình là thay vì thêm bạn
bớt thù thì lại thêm thù, bớt bạn hoặc coi bạn là thù và coi thù là bạn.
Nên nhớ rằng "Trên thế giới này không có bạn bè vĩnh viễn hay kẻ thù
vĩnh viễn chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn" - Winston Churchill.