Trung Quốc, trung tâm mặt trận chống phương Tây (Thụy My)
Theo Le Figaro ngày 02/09/2025, chính nhờ châu Âu do dự không dám thay đổi, Donald Trump thiếu nhất quán trong chính sách, phe độc tài đã được trao cho những lá bài mới.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân chụp ảnh chung với các khách mời quốc tế tại tiệc chiêu đãi nhân khai mạc kỳ họp Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Thiên Tân, ngày 31/08/2025. via REUTERS - CHINA DAILY
Le Figaro và La Croix hôm nay quan tâm đến ngân sách do cánh tả Pháp đề nghị, bị các nhà kinh tế cho là thiếu thực tế, gây phẫn nộ cho giới chủ. Les Echos phân tích những hậu quả nếu chính phủ Bayrou bị đổ, Libération điểm lại một năm sau vụ án Mazan. Tuy nhiên sự kiện được bàn đến nhiều nhất là hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Le Monde chạy tít trang nhất « Trung Quốc ở trung tâm mặt trận chống phương Tây ».
Hàng ngũ xung quanh Bắc Kinh được mở rộng
Trong bài « Phe chống phương Tây siết chặt hàng ngũ xung quanh Tập Cận Bình », Le Figaro nhận định chính sự do dự không dám thay đổi của châu Âu và sự thiếu nhất quán trong chính sách của Donald Trump, phe độc tài đã được trao cho những lá bài mới. Lịch sử ngày càng được viết nên bên ngoài phương Tây, và một số chương nay còn thoát khỏi tầm tay châu Âu.
Liên Hiệp Châu Âu từng hy vọng gây ảnh hưởng lên Donald Trump để ngả sang phía Ukraina, và tin rằng « các nước phương Nam » sẽ nhanh chóng bị hạn chế. Sự chia rẽ giữa các nước độc tài, khát vọng dân chủ của các dân tộc, sự cách biệt về kinh tế sẽ tạo ra những rạn nứt không thể vượt qua. Các nước lớn châu Âu cho rằng Nga và Trung Quốc đang lấn cấn vì Matxcơva bị Bắc Kinh coi là chư hầu. Ấn Độ, quốc gia dân chủ lớn không thể phá vỡ thế thăng bằng hiện nay qua việc xa rời thế giới của ánh sáng để đứng về phía các nhà độc tài...
Nhưng hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Thiên Tân đã chứng minh ngược lại. Cuộc chiến tranh ở Ukraina và những hình ảnh ở Gaza khiến vòng thân hữu của các nhà lãnh đạo chống phương Tây do Trung Quốc dẫn đầu được mở rộng. Một khách mời quan trọng vừa tham gia : Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, vốn chưa hề đặt chân đến Trung Quốc từ bảy năm qua.
Sô diễn hoành tráng của Tập Cận Bình
Tất cả những tên tuổi trong « trục phản kháng » đều đáp ứng lời mời của Tập Cận Bình, đến dự hội nghị OCS hay cuộc duyệt binh. Các ngôi sao là Vladimir Putin, Narendra Modi, Kim Jong Un, tổng thống Iran, người đứng đầu tập đoàn quân sự Miến Điện, nhà độc tài Belarus, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ...Để đóng thêm dấu triện quốc tế, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cũng hiện diện. Khoảng hai chục nhà lãnh đạo các nước, đại diện phân nửa dân số trái đất và 1/4 nguồn lực thế giới, một lần nữa nghiêng về phía một mô hình « khác biệt » được cho là để chống « sự thống trị » của phương Tây.
Libération nhận xét, từ nhiều tháng qua Tập Cận Bình vẫn im ắng trước những đòn thương mại của Donald Trump với các nước, những tuyên bố hiếu chiến của Vladimir Putin, những lời khẳng định tự cung tự cấp của Narendra Modi. Nhưng ông Tập vừa tái xuất một cách ngoạn mục trên trường quốc tế, trong vai người chủ trì một hội nghị thượng đỉnh có 26 nhà lãnh đạo tham dự, và chỉ huy một cuộc duyệt binh khổng lồ vào thứ Tư.
Nhà Trung Quốc học Emmanuel Lincot, Viện Công giáo Paris lưu ý : « Đây là một sô diễn lớn cho Tập Cận Bình, một chiến dịch truyền thông thực sự. Đã có những tin đồn về sức khỏe, về việc bị đột quỵ, bị cô lập trong Bộ Chính trị (…) thậm chí một vụ đảo chánh. Ông ta vừa nhắc nhở mình là ông chủ duy nhất và Trung Quốc luôn là cường quốc trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải bên cạnh một nước Nga yếu kém ».
Phương Tây chia rẽ : Món quà cho phe độc tài
Tập Cận Bình kêu gọi « đoàn kết, tập hợp sức mạnh của "các nước phương Nam" », Vladimir Putin nhắc lại rằng cuộc chiến tranh ở Ukraina là do phương Tây gây ra chứ không phải Nga. Người ta nhìn thấy Tập, Putin và Modi cùng cười vui bên nhau. Với hội nghị kỳ này, Tập Cận Bình khẳng định đã trở thành nhà lãnh đạo không thể tranh cãi của « các nước phương Nam », Vladimir Putin một lần nữa chứng tỏ không đến nỗi bị cô lập, Kim Jong Un được tôn trọng như vẫn mong muốn.
Le Figaro cho rằng sự chia rẽ và các mâu thuẫn của phương Tây là món lợi trời cho đối với các nhà độc tài. Liên Hiệp Châu Âu bất đồng trong tất cả mọi chủ đề, từ chiến tranh Ukraina đến chính sách đối với Trung Quốc, sử dụng vũ lực...nên tiếng nói bị vô hiệu hóa trên trường quốc tế. Những lời hứa không thực hiện được, như viện trợ quân sự cho Ukraina đã bộc lộ điểm yếu, trong khi Bắc Triều Tiên chẳng hạn, lời nói đi đôi với việc làm, gởi quân sang chiến đấu cho Nga. Sự bất nhất của Donald Trump đã giúp đối thủ chủ chốt của Hoa Kỳ là Trung Quốc ghi điểm, trong đó Ấn Độ là « chiến lợi phẩm » lớn nhất.
Sự chia rẽ giữa nước Mỹ của Trump và châu Âu mang lại đòn bẩy cho Bắc Kinh. Các quốc gia dân chủ sống theo nhịp điệu ngắn của các cuộc bầu cử, khó có được chọn lựa trước diễn biến nhanh chóng của thế giới, trong khi các chế độ độc tài huy động được phương tiện cần thiết cho mục tiêu lâu dài. Tuy nhiên phe chống phương Tây cũng chia rẽ và thận trọng. Trung Quốc không giúp đỡ đồng minh Iran khi bị Israel và Mỹ oanh kích, và không hài lòng khi Nga dùng vũ khí nguyên tử đe dọa phương Tây. Nhưng hiện thời mục tiêu chính của phe độc tài - áp đặt mô hình và đẩy lùi phương Tây - vẫn quan trọng hơn là khác biệt lợi ích.
Ảo tưởng và tự dối lừa
Nhìn chung về địa chính trị trên Les Echos, nhà phân tích Jacques Attali chỉ trích « Không có gì tệ hại hơn là tự dối mình ». Hoa Kỳ tự lừa dối về bá quyền đã mất, châu Âu tự dối về sự kháng cự trước mối đe dọa từ Nga và Mỹ, Pháp dối mình về khả năng tài chánh. Ông cho rằng đã đến lúc phải mở to mắt để nhìn thẳng vào thực tế. Trong lịch sử loài người, có những thảm họa lẽ ra đã tránh được nếu người ta sáng suốt, can đảm và tôn trọng phản biện.
Ngày nay nhân loại đông đảo hơn, nhưng vẫn có nhiều người không tin vào biến đổi khí hậu, cho rằng khoa học sẽ tìm ra lời giải cho tất cả bệnh tật…Đặc biệt các nước phương Nam tự dối mình khi lấy cớ phương Tây cướp bóc tài nguyên để từ chối đi theo mô hình dân chủ. Đối với châu Âu, nhiều người nghĩ rằng Hoa Kỳ luôn là người bảo vệ mình, không tin rằng sẽ có ngày Nga xâm lăng một quốc gia châu Âu, sự hiện diện của Hồi giáo cực đoan không gây tổn hại…
Riêng người Pháp thì vẫn ngỡ là đất nước mình đủ giàu để không thể phá sản, chẳng bao giờ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hay Ủy Ban Châu Âu dám can dự và áp đặt chương trình thắt lưng buộc bụng. Những người về hưu khá giả cho rằng vẫn giữ được các ưu tiên trong một nước đang bên bờ phá sản, lật đổ những chính khách đang cầm quyền là đủ để giải quyết mọi vấn đề.
Cũng về nước Pháp, nhật báo cánh hữu Le Figaro chỉ trích kế hoạch ngân sách của cánh tả, nhằm đánh thêm thuế vào doanh nghiệp và những người Pháp được cho là giáu có, dường như đang tận dụng cẩm nang chống tư bản, trong đó họ nằm trong số những người cuối cùng còn tin vào ở châu Âu và cho rằng đó là « điên rồ ». Lý do chính của thâm hụt ngân sách mà tất cả chuyên gia và báo cáo chính thức đều nêu ra, là cái giá khổng lồ của mô hình xã hội tứ sau Đệ nhị Thế chiến, trong khi thế giới ngày nay hoàn toàn khác trước. Pháp sẽ chẳng bao giờ vực dậy được nếu không xem xét lại số tiền 900 tỉ euro chi cho an sinh xã hội hàng năm.
Ukraina : Robot giúp tiết kiệm sinh mạng trên chiến trường
Về chiến trường Ukraina, đặc phái viên của Le Monde tại Donetsk và Dniepropetrovsk cho biết việc sử dụng robot mặt đất đang ngày càng phổ biến. Do thiếu binh sĩ, các lữ đoàn đều thành lập những đơn vị đặc biệt chuyên điều khiển robot, tức xe không người lái (VTSP).
Sự phát triển nhanh chóng của drone tác chiến (FPV) khiến những con đường tiếp tế trở nên vô cùng nguy hiểm, khu vực tử thần được mở rộng đến vài chục cây số ở mỗi bên chiến tuyến. Robot ngoài việc giúp tiết kiệm mạng sống của tài xế còn rất linh hoạt nhờ gọn nhẹ và dùng động cơ điện. Anton, chỉ huy một đơn vị robot của lữ đoàn Roubij hy vọng nếu chế tạo nhanh hơn địch sẽ lấy lại được thế công như trong sáu tháng đầu năm 2023, khi drone Ukraina tiêu diệt hàng đàn xe tăng Nga.
Robot thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như hậu cần : tiếp tế cho tuyến đầu (thức ăn nước uống, đạn dược, bình điện), tải thương, đặt mìn, thám sát, tấn công cảm tử. Các robot này đặt trên bánh xích hoặc bánh xe địa hình, có ăng-ten và thường trang bị camera, có kích thước và giá thành khác nhau, có chiếc lên đến mấy chục ngàn euro. Các drone bay trên trời bị hạn chế về trọng tải, và nếu quá lớn dễ bị bắn rơi. Còn với robot mặt đất có thể mang theo 200 ký, di chuyển mấy chục cây số, đến vị trí tiền phương một cách bí mật.
Do tình báo Nga thông qua drone hay các đặc tình, luôn tìm cách phát hiện và tiêu hủy những nơi tập trung vũ khí và quân nhân Ukraina, hàng trăm xưởng sản xuất như của lữ đoàn Roubij nằm rải rác nhiều nơi ở các thành phố, làng mạc gần chiến tuyến. Chạy sát trên mặt đất, liên lạc vô tuyến của các robot dễ bị ảnh hưởng hơn drone, thế nên chúng được trang bị một mạng lưới phức tạp để chuyển từ mạng này sang mạng khác như Starlink, mạng di động…Một VTSP trung bình thực hiện được 5 đến 10 nhiệm vụ trước khi bị phá hủy hay lạc mất. Tại lữ đoàn tác chiến số 5, việc tải thương và hậu cần hiện nay hầu như được giao hoàn toàn cho robot.
Bàn tay của Nga phía sau vụ ám sát cựu thủ lãnh Maidan
Cũng liên quan đến Ukraina, các báo tiếp tục đề cập đến vụ ám sát cựu chủ tịch Quốc Hội Andriy Parubiy. La Croix nhấn mạnh Kiev nghi ngờ Nga đứng phía sau sự kiện đã gây chấn động cho người Ukraina. Đây là vụ ám sát thứ ba kể từ một năm qua. Cuộc truy lùng kéo dài 36 tiếng đồng hồ, và kết thúc vào đêm Chủ nhật rạng sáng thứ Hai trong một căn hộ tồi tàn ở Khmelnytskyï. Nghi phạm là một trung niên lực lưỡng, cư dân Lviv 52 tuổi, đã bị khởi tố. Hiện không có chi tiết nào khác được đưa ra.
Andriy Parubiy, 54 tuổi, đóng vai trò hàng đầu trong cuộc cách mạng Maidan đã dẫn đến sự sụp đổ của chế độ thân Nga, tổng thống Viktor Ianoukovytch chạy trốn sang Matxcơva. Những tháng sau đó khi Nga chiếm đóng Crimée và dấy loạn ở miền đông, ông là chủ tịch hội đồng an ninh quốc phòng, sau đó trở thành chủ tịch Quốc Hội. Đông đảo người dân đến tiễn biệt ông, những lời vinh danh nở rộ suốt cả cuối tuần qua.
Cựu tổng thống Petro Porochenko tố cáo chính Nga đứng phía sau, giám đốc cảnh sát Ivan Vyhovsky khẳng định « có dấu vết của Nga », giám đốc tình báo quân sự Kyrylo Boudanov cũng nêu ra « những viên đạn của kẻ thù ». Hồi tháng 7/2024, nhà đấu tranh cực hữu Iryna Farion cũng bị bắn chết trên đường phố Lviv, đầu tháng Bảy đại tá Ivan Voronych cũng bị bắn tử thương ngay trước nhà. Theo cơ quan an ninh Ukraina SBU, cả hai hung thủ đều là tay chân của tình báo Nga.

Le Figaro và La Croix hôm nay quan tâm đến ngân sách do cánh tả Pháp đề nghị, bị các nhà kinh tế cho là thiếu thực tế, gây phẫn nộ cho giới chủ. Les Echos phân tích những hậu quả nếu chính phủ Bayrou bị đổ, Libération điểm lại một năm sau vụ án Mazan. Tuy nhiên sự kiện được bàn đến nhiều nhất là hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Le Monde chạy tít trang nhất « Trung Quốc ở trung tâm mặt trận chống phương Tây ».
Hàng ngũ xung quanh Bắc Kinh được mở rộng
Trong bài « Phe chống phương Tây siết chặt hàng ngũ xung quanh Tập Cận Bình », Le Figaro nhận định chính sự do dự không dám thay đổi của châu Âu và sự thiếu nhất quán trong chính sách của Donald Trump, phe độc tài đã được trao cho những lá bài mới. Lịch sử ngày càng được viết nên bên ngoài phương Tây, và một số chương nay còn thoát khỏi tầm tay châu Âu.
Liên Hiệp Châu Âu từng hy vọng gây ảnh hưởng lên Donald Trump để ngả sang phía Ukraina, và tin rằng « các nước phương Nam » sẽ nhanh chóng bị hạn chế. Sự chia rẽ giữa các nước độc tài, khát vọng dân chủ của các dân tộc, sự cách biệt về kinh tế sẽ tạo ra những rạn nứt không thể vượt qua. Các nước lớn châu Âu cho rằng Nga và Trung Quốc đang lấn cấn vì Matxcơva bị Bắc Kinh coi là chư hầu. Ấn Độ, quốc gia dân chủ lớn không thể phá vỡ thế thăng bằng hiện nay qua việc xa rời thế giới của ánh sáng để đứng về phía các nhà độc tài...
Nhưng hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Thiên Tân đã chứng minh ngược lại. Cuộc chiến tranh ở Ukraina và những hình ảnh ở Gaza khiến vòng thân hữu của các nhà lãnh đạo chống phương Tây do Trung Quốc dẫn đầu được mở rộng. Một khách mời quan trọng vừa tham gia : Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, vốn chưa hề đặt chân đến Trung Quốc từ bảy năm qua.
Sô diễn hoành tráng của Tập Cận Bình
Tất cả những tên tuổi trong « trục phản kháng » đều đáp ứng lời mời của Tập Cận Bình, đến dự hội nghị OCS hay cuộc duyệt binh. Các ngôi sao là Vladimir Putin, Narendra Modi, Kim Jong Un, tổng thống Iran, người đứng đầu tập đoàn quân sự Miến Điện, nhà độc tài Belarus, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ...Để đóng thêm dấu triện quốc tế, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cũng hiện diện. Khoảng hai chục nhà lãnh đạo các nước, đại diện phân nửa dân số trái đất và 1/4 nguồn lực thế giới, một lần nữa nghiêng về phía một mô hình « khác biệt » được cho là để chống « sự thống trị » của phương Tây.
Libération nhận xét, từ nhiều tháng qua Tập Cận Bình vẫn im ắng trước những đòn thương mại của Donald Trump với các nước, những tuyên bố hiếu chiến của Vladimir Putin, những lời khẳng định tự cung tự cấp của Narendra Modi. Nhưng ông Tập vừa tái xuất một cách ngoạn mục trên trường quốc tế, trong vai người chủ trì một hội nghị thượng đỉnh có 26 nhà lãnh đạo tham dự, và chỉ huy một cuộc duyệt binh khổng lồ vào thứ Tư.
Nhà Trung Quốc học Emmanuel Lincot, Viện Công giáo Paris lưu ý : « Đây là một sô diễn lớn cho Tập Cận Bình, một chiến dịch truyền thông thực sự. Đã có những tin đồn về sức khỏe, về việc bị đột quỵ, bị cô lập trong Bộ Chính trị (…) thậm chí một vụ đảo chánh. Ông ta vừa nhắc nhở mình là ông chủ duy nhất và Trung Quốc luôn là cường quốc trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải bên cạnh một nước Nga yếu kém ».
Phương Tây chia rẽ : Món quà cho phe độc tài
Tập Cận Bình kêu gọi « đoàn kết, tập hợp sức mạnh của "các nước phương Nam" », Vladimir Putin nhắc lại rằng cuộc chiến tranh ở Ukraina là do phương Tây gây ra chứ không phải Nga. Người ta nhìn thấy Tập, Putin và Modi cùng cười vui bên nhau. Với hội nghị kỳ này, Tập Cận Bình khẳng định đã trở thành nhà lãnh đạo không thể tranh cãi của « các nước phương Nam », Vladimir Putin một lần nữa chứng tỏ không đến nỗi bị cô lập, Kim Jong Un được tôn trọng như vẫn mong muốn.
Le Figaro cho rằng sự chia rẽ và các mâu thuẫn của phương Tây là món lợi trời cho đối với các nhà độc tài. Liên Hiệp Châu Âu bất đồng trong tất cả mọi chủ đề, từ chiến tranh Ukraina đến chính sách đối với Trung Quốc, sử dụng vũ lực...nên tiếng nói bị vô hiệu hóa trên trường quốc tế. Những lời hứa không thực hiện được, như viện trợ quân sự cho Ukraina đã bộc lộ điểm yếu, trong khi Bắc Triều Tiên chẳng hạn, lời nói đi đôi với việc làm, gởi quân sang chiến đấu cho Nga. Sự bất nhất của Donald Trump đã giúp đối thủ chủ chốt của Hoa Kỳ là Trung Quốc ghi điểm, trong đó Ấn Độ là « chiến lợi phẩm » lớn nhất.
Sự chia rẽ giữa nước Mỹ của Trump và châu Âu mang lại đòn bẩy cho Bắc Kinh. Các quốc gia dân chủ sống theo nhịp điệu ngắn của các cuộc bầu cử, khó có được chọn lựa trước diễn biến nhanh chóng của thế giới, trong khi các chế độ độc tài huy động được phương tiện cần thiết cho mục tiêu lâu dài. Tuy nhiên phe chống phương Tây cũng chia rẽ và thận trọng. Trung Quốc không giúp đỡ đồng minh Iran khi bị Israel và Mỹ oanh kích, và không hài lòng khi Nga dùng vũ khí nguyên tử đe dọa phương Tây. Nhưng hiện thời mục tiêu chính của phe độc tài - áp đặt mô hình và đẩy lùi phương Tây - vẫn quan trọng hơn là khác biệt lợi ích.
Ảo tưởng và tự dối lừa
Nhìn chung về địa chính trị trên Les Echos, nhà phân tích Jacques Attali chỉ trích « Không có gì tệ hại hơn là tự dối mình ». Hoa Kỳ tự lừa dối về bá quyền đã mất, châu Âu tự dối về sự kháng cự trước mối đe dọa từ Nga và Mỹ, Pháp dối mình về khả năng tài chánh. Ông cho rằng đã đến lúc phải mở to mắt để nhìn thẳng vào thực tế. Trong lịch sử loài người, có những thảm họa lẽ ra đã tránh được nếu người ta sáng suốt, can đảm và tôn trọng phản biện.
Ngày nay nhân loại đông đảo hơn, nhưng vẫn có nhiều người không tin vào biến đổi khí hậu, cho rằng khoa học sẽ tìm ra lời giải cho tất cả bệnh tật…Đặc biệt các nước phương Nam tự dối mình khi lấy cớ phương Tây cướp bóc tài nguyên để từ chối đi theo mô hình dân chủ. Đối với châu Âu, nhiều người nghĩ rằng Hoa Kỳ luôn là người bảo vệ mình, không tin rằng sẽ có ngày Nga xâm lăng một quốc gia châu Âu, sự hiện diện của Hồi giáo cực đoan không gây tổn hại…
Riêng người Pháp thì vẫn ngỡ là đất nước mình đủ giàu để không thể phá sản, chẳng bao giờ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hay Ủy Ban Châu Âu dám can dự và áp đặt chương trình thắt lưng buộc bụng. Những người về hưu khá giả cho rằng vẫn giữ được các ưu tiên trong một nước đang bên bờ phá sản, lật đổ những chính khách đang cầm quyền là đủ để giải quyết mọi vấn đề.
Cũng về nước Pháp, nhật báo cánh hữu Le Figaro chỉ trích kế hoạch ngân sách của cánh tả, nhằm đánh thêm thuế vào doanh nghiệp và những người Pháp được cho là giáu có, dường như đang tận dụng cẩm nang chống tư bản, trong đó họ nằm trong số những người cuối cùng còn tin vào ở châu Âu và cho rằng đó là « điên rồ ». Lý do chính của thâm hụt ngân sách mà tất cả chuyên gia và báo cáo chính thức đều nêu ra, là cái giá khổng lồ của mô hình xã hội tứ sau Đệ nhị Thế chiến, trong khi thế giới ngày nay hoàn toàn khác trước. Pháp sẽ chẳng bao giờ vực dậy được nếu không xem xét lại số tiền 900 tỉ euro chi cho an sinh xã hội hàng năm.
Ukraina : Robot giúp tiết kiệm sinh mạng trên chiến trường
Về chiến trường Ukraina, đặc phái viên của Le Monde tại Donetsk và Dniepropetrovsk cho biết việc sử dụng robot mặt đất đang ngày càng phổ biến. Do thiếu binh sĩ, các lữ đoàn đều thành lập những đơn vị đặc biệt chuyên điều khiển robot, tức xe không người lái (VTSP).
Sự phát triển nhanh chóng của drone tác chiến (FPV) khiến những con đường tiếp tế trở nên vô cùng nguy hiểm, khu vực tử thần được mở rộng đến vài chục cây số ở mỗi bên chiến tuyến. Robot ngoài việc giúp tiết kiệm mạng sống của tài xế còn rất linh hoạt nhờ gọn nhẹ và dùng động cơ điện. Anton, chỉ huy một đơn vị robot của lữ đoàn Roubij hy vọng nếu chế tạo nhanh hơn địch sẽ lấy lại được thế công như trong sáu tháng đầu năm 2023, khi drone Ukraina tiêu diệt hàng đàn xe tăng Nga.
Robot thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như hậu cần : tiếp tế cho tuyến đầu (thức ăn nước uống, đạn dược, bình điện), tải thương, đặt mìn, thám sát, tấn công cảm tử. Các robot này đặt trên bánh xích hoặc bánh xe địa hình, có ăng-ten và thường trang bị camera, có kích thước và giá thành khác nhau, có chiếc lên đến mấy chục ngàn euro. Các drone bay trên trời bị hạn chế về trọng tải, và nếu quá lớn dễ bị bắn rơi. Còn với robot mặt đất có thể mang theo 200 ký, di chuyển mấy chục cây số, đến vị trí tiền phương một cách bí mật.
Do tình báo Nga thông qua drone hay các đặc tình, luôn tìm cách phát hiện và tiêu hủy những nơi tập trung vũ khí và quân nhân Ukraina, hàng trăm xưởng sản xuất như của lữ đoàn Roubij nằm rải rác nhiều nơi ở các thành phố, làng mạc gần chiến tuyến. Chạy sát trên mặt đất, liên lạc vô tuyến của các robot dễ bị ảnh hưởng hơn drone, thế nên chúng được trang bị một mạng lưới phức tạp để chuyển từ mạng này sang mạng khác như Starlink, mạng di động…Một VTSP trung bình thực hiện được 5 đến 10 nhiệm vụ trước khi bị phá hủy hay lạc mất. Tại lữ đoàn tác chiến số 5, việc tải thương và hậu cần hiện nay hầu như được giao hoàn toàn cho robot.
Bàn tay của Nga phía sau vụ ám sát cựu thủ lãnh Maidan
Cũng liên quan đến Ukraina, các báo tiếp tục đề cập đến vụ ám sát cựu chủ tịch Quốc Hội Andriy Parubiy. La Croix nhấn mạnh Kiev nghi ngờ Nga đứng phía sau sự kiện đã gây chấn động cho người Ukraina. Đây là vụ ám sát thứ ba kể từ một năm qua. Cuộc truy lùng kéo dài 36 tiếng đồng hồ, và kết thúc vào đêm Chủ nhật rạng sáng thứ Hai trong một căn hộ tồi tàn ở Khmelnytskyï. Nghi phạm là một trung niên lực lưỡng, cư dân Lviv 52 tuổi, đã bị khởi tố. Hiện không có chi tiết nào khác được đưa ra.
Andriy Parubiy, 54 tuổi, đóng vai trò hàng đầu trong cuộc cách mạng Maidan đã dẫn đến sự sụp đổ của chế độ thân Nga, tổng thống Viktor Ianoukovytch chạy trốn sang Matxcơva. Những tháng sau đó khi Nga chiếm đóng Crimée và dấy loạn ở miền đông, ông là chủ tịch hội đồng an ninh quốc phòng, sau đó trở thành chủ tịch Quốc Hội. Đông đảo người dân đến tiễn biệt ông, những lời vinh danh nở rộ suốt cả cuối tuần qua.
Cựu tổng thống Petro Porochenko tố cáo chính Nga đứng phía sau, giám đốc cảnh sát Ivan Vyhovsky khẳng định « có dấu vết của Nga », giám đốc tình báo quân sự Kyrylo Boudanov cũng nêu ra « những viên đạn của kẻ thù ». Hồi tháng 7/2024, nhà đấu tranh cực hữu Iryna Farion cũng bị bắn chết trên đường phố Lviv, đầu tháng Bảy đại tá Ivan Voronych cũng bị bắn tử thương ngay trước nhà. Theo cơ quan an ninh Ukraina SBU, cả hai hung thủ đều là tay chân của tình báo Nga.
Thụy My
3/9/2025
Nguồn: RFI Tiếng Việt