Syria : Người dân di tản do xung đột sắc tộc, khiến hơn 1.100 người thiệt mạng tại miền nam (Chi Phương)

Tại Soueida, tuy lệnh ngừng bắn đã được thông báo, nhưng Cơ quan giám sát nhân quyền Syria cho biết hơn 1120 người đã bỏ mạng trong cuộc xung đột giữa người Druze và người Bedouin tuần trước. Sáng nay, 21/07/2025, chính quyền Damas cho biết bắt đầu sơ tán các gia đình người Bedouin ra khỏi thành phố. Hình ảnh của Reuters cho thấy các xe tải và xe bus, xe cứu thương chở hàng trăm thường dân bị thương đến các trại tị nạn.

Nhìn từ trên cao quang cảnh làng Maazra, ngoại ô thành phố Soueida, nam Syria, ngày 18/07/2025. (Ảnh minh họa) © Ghaith Alsayed / AP

Người Druze cũng di tản dù xung đột đã lắng xuống. Theo phóng sự của thông tín viên RFI Mohamed Errami tại Soueida, nhiều gia đình, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em rời khỏi thành phố, để tránh các cuộc giao tranh tàn bạo. Họ tạm thời trú ẩn trong các tòa nhà công cộng, trường học, chờ tình hình lắng xuống, ở gần một tỉnh lân cận.

Từ Soueida, thông tín viên Mohamed Errami tường trình :

Trong một lớp học phủ đầy bụi, khoảng 30 mét vuông, hai chục phụ nữ ngủ ở dưới đất. Họ là một trong những người đầu tiên sống sót, rời khỏi Soueida, và phần lớn đã mất đi tất cả. Jamila, 40 tuổi, sống tại trung tâm thành phố. Bà đã tận mắt nhìn thấy cảnh con trai mình thiệt mạng.

Bà nói : “Con tôi không phải là một quân nhân mà chỉ là thường dân. Con tôi làm nghề cắt tóc. Cả cuộc đời chỉ biết hai nơi là nhà và chỗ làm việc. Nó chưa từng làm hại ai cả. Tại sao những nhóm vũ trang này lại giết nó ? Và sau đó họ lấy đi tất cả đồ đạc của chúng tôi, đốt nhà và khiến chúng tôi phải ra đường”.

Ngồi cạnh bà Jamila là bà Souhad, 83 tuổi, đã chứng kiến nhà mình biến thành bãi tha ma. Một nhóm người vũ trang đã hành quyết tất cả những người đàn ông trong gia đình bà ngày trước mắt mình.

Bà cho biết : “Tôi nghĩ rằng nhóm người Druze có vũ khí đó bảo vệ chúng tôi. Thế nhưng họ đến nhà tôi và giết hết những người đàn ông trong nhà tôi. Hai con trai của tôi, con rể của tôi, bị hành quyết ngay trước mắt lũ trẻ. Các cháu tôi phải nhìn thấy cảnh bố của chúng chết ngay trước mắt. Sáu người đã thiệt mạng hôm đó. Người con trai cuối cùng của tôi cũng chết sau đó. Tôi đã mất đi 7 người thân”.

Những phụ nữ này, đã bị tổn thương, hiện ẩn nấp, được che giấu bởi lực lượng an ninh nội địa. Họ không nói nhiều, cũng không ăn uống gì cả. Những câu chuyện của họ phản ánh một thực tế mà không một ai dám nói : “Trong cuộc chiến này, các chiến tuyến trở nên mờ nhạt”. Những thường dân phải trả giá cho cuộc hỗn loạn mà không ai, ngay cả những nhân vật có tiếng nói ở Soueida dường như cũng không có khả năng bảo đảm an ninh cho họ.

Theo số liệu của Cơ quan giám sát nhân quyền Syria, trong số những người thiệt mạng, có 427 chiến binh và 298 thường dân người Druze, 194 nạn nhân được cho là đã bị “nhân viên của bộ Quốc Phòng và bộ Nội Vụ hành quyết ngay tại chỗ”. Sáng nay, nhiều thi thể vẫn chưa xác định được danh tính.

Chi Phương

21/07/2025

Nguồn: RFI Tiếng Việt