Đàn áp Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là một sai lầm của Đảng cộng sản (Việt Hoàng)
Khi Trần Khắc Đức hay Quách Gia Khang và những người khác tham gia vào Tập Hợp, họ biết rất rõ là không ai có bất cứ quyền lợi nào, ngay cả hứa hẹn cũng không. Chúng tôi chỉ cùng nhau chia sẻ ‘Giấc mơ Việt Nam’, đó là giấc mơ mà mọi người Việt Nam đều được tôn trọng và có chỗ đứng như nhau trong một đất nước dân chủ. Anh em chúng tôi dấn thân chỉ vì một ước muốn duy nhất: Thay đổi số phận cho một trăm triệu người Việt Nam. Những người dân Việt Nam có ước nguyện dân chủ hãy đến với chúng tôi.
Ngày 18/3/2025 chính quyền cộng sản Việt Nam leo thang đàn áp Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên khi bắt thêm một thành viên nữa là Quách Gia Khang, tức Yến Vương. Quách Gia Khang là một thanh niên trẻ, mới 28 tuổi, sống tại Đồng Nai. Dù còn trẻ nhưng bạn ấy đã đồng hành cùng Tập Hợp hơn 10 năm qua. Với những ai đã từng theo dõi và tương tác với bạn ấy với nickname Yến Vương thì đều có thể nhận thấy bạn ấy thật sự thông minh, học giỏi, biết nhiều và có trí nhớ rất tốt. Hồi trước Tập Hợp có cố chí hữu Nghiêm Văn Thạch được anh em Tập Hợp xem như là cuốn ‘từ điển sống’ vì anh Thạch biết rất nhiều và nhớ rất lâu. Bây giờ Yến Vương cũng được xem giống như vậy.


Khi Tô Lâm và Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) bắt Trần Khắc Đức, chúng tôi nghĩ đó là một sai lầm ngoài ý muốn của chính quyền. Khi bắt tiếp Yến Vương thì rõ ràng Tô Lâm đã xem Tập Hợp là thế lực thù địch. Hậu quả của nó là gì? Như chúng tôi đã trình bày, có một đồng thuận trong nội bộ ĐCSVN là không đàn áp Tập Hợp. Lý do không phải vì họ yêu mến gì chúng tôi, dẹp được Tập Hợp thì họ đã dẹp từ lâu rồi. Có ba lý do chính khiến ĐCSVN không đàn áp Tập Hợp suốt thời gian qua:
1. Chính quyền không thể kết tội các thành viên của Tập Hợp.
Ngay từ lúc thành lập, năm 1982, chúng tôi đã minh định rằng Tập Hợp là một tổ chức dân chủ chứ không phải một tổ chức chống cộng. Ba lập trường căn bản của Tập Hợp là đấu tranh ôn hòa, bất bạo động trên tinh thần hòa giải dân tộc để xây dựng một nước Việt Nam dân chủ đa nguyên. Tập Hợp không có kẻ thù vì chúng tôi cho rằng một nền dân chủ đúng nghĩa và bền vững chỉ có thể xây dựng trên nền tảng của hoà giải và bao dung. Không xem nhau là anh em, là đồng bào thì chúng ta không thể xây dựng được dân chủ. Tập Hợp luôn luôn lên án mọi hành vi bạo lực, bất kể đến từ ai và với bất cứ lý do gì, ngay cả khi nó đến từ những lý do chính đáng. Mặc dù tòa chưa đem Trần Khắc Đức và Quách Gia Khang ra xét xử, nhưng báo chí nhà nước đã kết tội hai bạn trẻ là ‘chống phá nhà nước và có âm mưu lật đổ chính quyền’… Đây là một sự vu khống trắng trợn và thô bỉ. Với những lời buộc tội dối trá và đổi trắng thay đen như thế này, Tô Lâm và ĐCSVN đã vứt bỏ đi sự liêm sỉ tối thiểu mà bất cứ chính quyền nào cũng cần phải có.
2. ĐCSVN không muốn người dân Việt Nam biết đến Tập Hợp.
Từ xưa đến giờ, ĐCSVN không hề đả động đến Tập Hợp vì họ không muốn người dân Việt Nam biết đến chúng tôi. Với việc chính quyền dựng tường lửa và hạn chế tương tác trên mạng xã hội, không phải người dân nào cũng biết đến Tập Hợp và những bài viết về chính trị của chúng tôi. Nay với việc bắt giữ Trần Khắc Đức và Quách Gia Khang, chính quyền đã công khai tuyên bố cho cả nước biết đến Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên. Những người dân quan tâm đến đất nước sẽ tìm hiểu về chúng tôi và họ sẽ biết chúng tôi là ai và chúng tôi muốn gì…
3. Tập Hợp là phao cứu sinh cho ĐCSVN.
Chủ trương hòa giải và hòa hợp dân tộc của Tập Hợp là vì tương lai của dân tộc Việt Nam. Nếu không hòa giải được người Việt với nhau chúng ta không thể xây dựng được dân chủ. Không những thế, hòa giải dân tộc còn là triết lý điều hành quốc gia trong một chế độ dân chủ. ĐCSVN là thành phần cần hòa giải với dân tộc Việt Nam hơn bất cứ ai. Những sai lầm và tội ác mà họ gây ra cho dân tộc Việt Nam quá lớn và kinh khủng. Tập Hợp không có chủ trương hòa giải với ĐCSVN mà là hoà giải dân tộc Việt Nam với nhau, trong đó có cả các đảng viên ĐCSVN. Tập Hợp chủ trương hàn gắn những vết thương của dân tộc do ĐCSVN gây ra. Thay vì cám ơn Tập Hợp vì điều đó thì Tô Lâm và ĐCSVN đã ra tay đàn áp chúng tôi.
Như đã trình bày, suốt 42 năm qua ĐCSVN không đụng đến anh em Tập Hợp không phải vì họ yêu quý gì chúng tôi, cũng không phải ông Nguyễn Tấn Dũng hay ông Nguyễn Phú Trọng sáng suốt hay thông minh, mà vì những người cố vấn của các ông ấy có hiểu biết và trí tuệ. Họ biết Tập Hợp là một tổ chức chính trị dân chủ lương thiện và có tương lai. Tuy nhiên từ hồi ông Tô Lâm lên cầm quyền thì mọi sự đã thay đổi hoàn toàn. Ông Tô Lâm xuất thân từ công an. Cả cuộc đời ông, từ lúc sinh ra đến giờ, được đào tạo để trấn áp và hành hạ người khác chứ không phải để lãnh đạo quốc gia. Các cố vấn của ông cũng đều xuất thân từ ngành công an. Với những người như vậy, họ chỉ biết đàn áp, đàn áp và đàn áp. Họ thích hành động hơn là suy nghĩ. Họ tin vào sức mạnh của bạo lực hơn là trí tuệ…Sau khi bắt Yến Vương, an ninh đe dọa sẽ còn bắt giữ thêm các thành viên khác của Tập Hợp. Họ có thể làm được điều đó vì trong tay họ có bạo lực và mọi phương tiện. Câu hỏi ở đây là họ muốn gì? Phải chăng họ muốn xóa bỏ Tập Hợp? Câu trả lời: Đó là điều viển vông và không tưởng. Không một ai có thể phá hủy được Tập Hợp. Tập Hợp được thiết kế một cách rất thông minh và khoa học để đi đến thắng lợi cuối cùng. Tập Hợp tranh đấu dựa trên tư tưởng, lẽ phải, lòng yêu nước và sự lương thiện. Những cái đó là vô hình nên không ai có thể bắt giữ hoặc phá hủy được chúng. Tập Hợp có hàng trăm, hàng ngàn thân hữu, là những người cùng chia sẻ lý tưởng dân chủ đa nguyên. Làm sao chính quyền có thể bắt giữ được tất cả ? Ngay cả các thành viên của Tập Hợp, chính quyền có thể giam giữ thân thể của họ nhưng không thể nào giam giữ được tâm hồn và lý tưởng của họ.
Đàn áp Tập Hợp cho thấy Tô Lâm và ĐCSVN đang rất lo sợ. Một chính quyền tự tin không bao giờ hành động như vậy. Đàn áp Tập Hợp, Tô Lâm và ĐCSVN xác nhận với người dân Việt Nam rằng, Tập Hợp là đối trọng chính của ĐCSVN hiện nay. Tập Hợp là một tổ chức dân chủ. Đàn áp Tập Hợp chứng tỏ ĐCSVN không có ý định chuyển hóa về dân chủ. Họ kiên quyết bảo vệ và đi theo con đường độc tài đến cùng. Người dân Việt Nam không nên trông chờ Tô Lâm và ĐCSVN thay đổi về hướng dân chủ.
Khi Trần Khắc Đức hay Quách Gia Khang và những người khác tham gia vào Tập Hợp, họ biết rất rõ là không ai có bất cứ quyền lợi nào, ngay cả hứa hẹn cũng không. Chúng tôi chỉ cùng nhau chia sẻ ‘Giấc mơ Việt Nam’, đó là giấc mơ mà mọi người Việt Nam đều được tôn trọng và có chỗ đứng như nhau trong một đất nước dân chủ. Anh em chúng tôi dấn thân chỉ vì một ước muốn duy nhất: Thay đổi số phận cho một trăm triệu người Việt Nam. Những người dân Việt Nam có ước nguyện dân chủ hãy đến với chúng tôi.
Việt Hoàng
(21/03/2025)