Lời chúc đầu năm gửi tới ông Tô Lâm (Nguyễn Gia Kiểng)


Lời chúc đầu năm gửi tới ông Tô Lâm

Giữa ông và tôi chẳng có quan hệ gì ngoài việc chúng ta cùng là người Việt Nam. Không hiểu quan hệ đó có ý nghĩa gì với ông không nhưng nhân dịp đầu năm cũng xin chúc ông năm 2025 được sức khỏe và mọi điều tốt lành.

Trước hết chúc ông ý thức rằng ông đang đứng đầu Đảng Cộng Sản Việt Nam ở một khúc quanh lịch sử lớn. Qua những gì ông phát biểu tôi thấy ông đã hiểu là chế độ này không thể tồn tại như hiện nay và phải thay đổi khẩn cấp, không chần chừ được nữa. Đây là một nhận xét rất chính xác. Chúc ông nhìn rõ phải thay đổi những gì và như thế nào.

Chúc ông đủ sáng suốt để hiểu rằng chủ nghĩa Mác-Lênin không còn lý do nào để tiếp tục tồn tại như hiện nay, nó đã bị cả thế giới nhận diện như một sai lầm độc hại. Tương lai của đất nước chỉ có thể là một chế độ dân chủ đa nguyên.

Chúc ông nhìn rõ và chấm dứt ngay sai lầm tệ hại của ông Nguyễn Phú Trọng, người tiền nhiệm của ông, là dành mọi cấp bậc từ phó phòng trở lên trong bộ máy nhà nước và các công ty quốc doanh, từ hạ sỹ quan trở lên trong quân đội và công an cho riêng đảng viên cộng sản. Ông Trọng đã biến Đảng Cộng Sản thành một lực lượng chiếm đóng. Trí tuệ Việt Nam, với hơn 100 triệu dân, bị thu hẹp trong 5 triệu đảng viên cộng sản mà mà đầu óc đã bị hành hạ vì bị nhồi nhét chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh mà đa số trong họ cũng biết là chẳng có giá trị gì, càng không thể là một lý tưởng. Đó chính là nguyên nhân của trì trệ, tham nhũng, lãng phí. Chúc ông mau chóng hiểu rằng đất nước phải là của chung mọi người Việt Nam bình đẳng trong nhiệm vụ và quyền lợi.

Chúc ông sớm hiểu rằng chế độ cộng sản Việt Nam là một trong những chế độ độc tài tàn bạo nhất thế giới. Ở hầu hết các chế độ độc tài khác những người bất đồng chính kiến cũng không đến nỗi bị xử những bản án 5 năm, 10 năm tù. Chúc ông đủ can đảm và sáng suốt để vất bỏ ngay những điều luật tùy tiện ác ôn như điều 117 và điều 331 của bộ luật hình sự, đồng thời trả tự do ngay cho các tù nhân chính trị.

Cũng chúc ông có đủ lương thiện và sáng suốt để hiểu rằng Đảng Cộng Sản đã gây ra cuộc nội chiến 30 năm làm đất nước tan hoang, rồi làm mất đất, mất biển, mất đảo cho Trung Quốc. Tiến bộ có được từ gần 40 năm nay có thực nhưng Đảng Cộng Sản tuyệt đối chẳng có gì để tự hào. Đó chỉ là nhờ bỏ đi một phần của chủ nghĩa Mác – Lênin. Đất nước chỉ phục hồi một phần nhỏ sau khi bị đả thương rất nặng. Nếu không có ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản thì ngày nay chắc chắn nước ta đã khá hơn rất nhiều, đã là một nước dân chủ phát triển và giầu mạnh.

Sau cùng chúc ông đủ can đảm để dõng dạc tuyên bố kỷ nguyên mới là kỷ nguyên dân chủ đa nguyên lấy hòa giải dân tộc làm triết lý điều hành quốc gia, kỷ nguyên thứ hai trong lịch sử dân tộc, vì cho đến nay chúng ta đã chỉ có những chế độ độc tài chuyên chính.

Nếu được như vậy thì ông sẽ để dấu ấn lại trong lịch sử như một người đã thay đổi vận mệnh đất nước, tuyệt đại đa số người Việt Nam sẽ quên đi rằng hầu hết sự nghiệp của ông là đàn áp và sẽ quý mến ông như một người có công lớn với đất nước. Các đảng viên cộng sản cũng sẽ mang ơn ông đã cho phép họ hội nhập trở lại với dân tộc Việt Nam để cùng chia sẻ một tương lai Việt Nam chung.

Nguyễn gia Kiểng

(01/01/2025)