Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa của các nước và chiếm một cơ cấu dân số hơn 20 triệu đồng bào, nhưng bao năm nay vẫn luôn được xem là "vùng trũng" của cả nước vì sự thiếu hụt đầu tư vào cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục. Đến nay thì cái từ "vùng trũng" cũng tiêu điều, khô cằn, không còn nước vì hạn mặn kéo dài. 6 tỉnh gồm Tiền Giang, Bến Tre, Long An, Kiên Giang, Cà Mau và Sóc
Trăng phải công bố tình huống hạn mặn khẩn cấp. Hạn mặn gây thiệt hại
43.000 ha lúa, 80.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.Nhưng các giải pháp của đảng CSVN đều chỉ có tính đối phó và đình trệ.
Làm sao để tìm một sự đồng thuận với các nước trong khu vực Mê-kong đang trực tiếp bị ảnh hưởng ở hạ nguồn bởi việc xây cất thủy điện tràn lan trên thượng nguồn của Trung Quốc và Lào - mà chính quyền cũng đã bị chính quyền CSTQ mua chuộc? Trong ngắn hạn cần tìm giải pháp nào để xử lý vấn đề hạn mặn cho người dân và ngăn nạn chặt phá rừng trên Tây Nguyên - Một trong những nguyên nhân dẫn đến biến đổi khí hậu ở Tây Nam Phần? Tất cả những vấn đề này có thể xử lý được với một chính quyền đại diện cho lẽ phải và công lý, được bầu lên bởi nguyện vọng chính đáng của người dân. Nhưng đảng CSVN không có ưu tư đó. Những dự án sân golf, bất động sản tạo nên vẻ phồn vinh giả tạo cho một lớp váng ít người, những nhà máy than, thép thả ô nhiễm khói, bụi...mang lại nhiều lại quả mới là ưu tư chính của họ.
Bến TreHồ trữ ngọt Kênh Lấp, trữ lượng một triệu m3 cạn trơ đáy khiến hơn 11.000 hộ dân tại Ba Tri thiếu nước sinh hoạt.
Giữa trưa cuối tháng 4, ông Trương Văn Chơn (53 tuổi) chạy xe kéo tự
chế đến thăm trại nuôi vịt đẻ cách nhà gần một km, nằm sát bờ hồ Kênh
Lấp (xã Tân Xuân). Đang cao điểm mùa hạn, nước sông nhiễm mặn gần 10
phần nghìn, đàn vịt 1.000 con gầy rộp, khát khô vây quanh mấy cái thau
nhôm dính đầy bùn.
Hồ trữ ngọt Kênh Lấp trữ lượng một triệu m3 nước
cạn trơ đáy, người dân phải mang can đi xin nước tại các điểm cấp công
cộng. Video: Hoàng Nam.
Ông Chơn ra bên hông chòi vịt xách ba can nhựa loại 30 lít, nhưng
thay vì ra mé bờ hồ múc nước như mọi khi, ông bỏ lên xe kéo, sau đó chạy
hơn 2 km, đến giếng nước ngọt công cộng do các mạnh thường quân tài
trợ, vừa hoạt động khoảng nửa tháng nay. "Trước đây hồ tuy bị nhiễm mặn
nhưng vịt còn uống được, mấy ngày nay, hồ cạn khô, còn nước đâu nữa mà
lấy", ông Chơn nói.
Kế chòi vịt, máy bơm nước của hàng xóm nằm chỏng chơ, bởi phía dưới
hệ thống ống là mặt đất khô nứt nẻ. Phần lớn lòng hồ đã cạn trơ đáy, vài
đám sen chết khô. Những chiếc xuồng người dân dùng để giăng câu, lưới
quanh hồ cũng nằm chơ vơ. Hồ chứa một triệu mét khối nước, giờ chỉ còn
lại những vũng nước nhỏ, chỗ sâu nhất hơn một mét. Do hồ cạn, bầy chim,
cò hàng nghìn con mấy ngày nay đến đậu kín, kiếm thức ăn.
Nhiều đoạn giữa lòng hồ Kênh Lấp khô nứt nẻ, người dân có thể đi bộ băng qua. Ảnh: Hoàng Nam.
Hứng đầy ba can nước, ông Chơn chở về trại vịt, đổ vào thau. Ngoài
bầy vịt, ông còn nuôi 9 con bò. Để có nước cho chúng uống, ông phải mua
từ các sà lan với giá 70.000 đồng mỗi khối. Chi phí đắt đỏ, mấy hôm
trước, ông bỏ ra 5 triệu đồng nhờ người khoan giếng. Tuy nhiên, giếng
khoan xong phải bỏ không, do bị nhiễm phèn. Bốn người trong gia đình ông
mấy tháng nay may mắn vẫn còn nước mưa dự trữ trong các bể xi măng,
nhưng vẫn phải xài tiết kiệm đợi mùa mưa đến.
"Mỗi lần chở ba can, một ngày tui chở cỡ 6 chuyến mới đủ nước cho bò,
vịt uống", ông Chơn nói. Do thiếu nước, đàn vịt đẻ giảm năng suất hẳn
so với trước. Ngoài ra, 2.000 m2 lúa của gia đình ông phải lùi lại lịch
gieo sạ vụ tới khoảng một tháng, chờ mưa rửa trôi bớt độ mặn trên đồng.
Ông Chơn chỉ là một trong hơn 11.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt tại
Ba Tri mùa này, khi 12 nhà máy, trạm cấp nước trên địa bàn nước đều đã
bị nhiễm mặn, người dân phải mua nước ngọt giá có khi lên đến 150.000
đồng mỗi khối. Hơn 4.300 ha lúa gieo sạ chết khô, nông dân phải cắt cho
bò ăn. Đàn bò, dê, heo hơn 100.000 con cũng đang trong tình trạng thiếu
nước trầm trọng. Ước tính tổng thiệt hại do hạn mặn tại huyện này khoảng
150 tỷ đồng.
Chiếc xuồng người dân dùng giăng câu lưới nằm chỏng chơ giữa lòng hồ cạn nước. Ảnh: Hoàng Nam.
Ông Hồ Văn Thương, Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
huyện Ba Tri cho biết, đơn vị quản lý hồ đã đề xuất phương án nạo vét để
gia tăng lượng nước trữ. Tuy nhiên, ngành chức năng vẫn đang cân nhắc,
vì đất lòng hồ bị nhiễm mặn từ nhiều năm trước, nạo vét có thể tăng độ
mặn, lẫn nguy cơ sạt lở.
Những ngày qua, địa phương đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ
người dân hơn 5.000 can nhựa cùng bồn chứa, khoan trên 100 giếng cùng 66
máy lọc nước mặn công cộng. "Về lâu dài, chúng tôi đang yêu cầu đơn vị
quản lý tiếp tục rửa mặn cho hồ để phục vụ tốt hơn cho người dân vào mùa
khô năm sau", ông Thương nói.
Hồ Kênh Lấp dài gần 5 km, rộng 40-100 m, vốn là con kênh đào từ thời
Pháp, là hồ chứa nước ngọt nhân tạo lớn nhất miền Tây. Hồ có sức chứa
gần một triệu m3 nước, đủ sức phục vụ cho khoảng 200.000 người tại 24
xã, thị trấn trên địa bàn.
Dự án khởi công năm 2017, đi qua ba xã Tân Xuân, Phước Tuy và Phú
Ngãi, với tổng kinh phí khoảng 85 tỷ đồng, từ ngân sách Trung ương và
địa phương. Sau khi đưa vào sử dụng được ba tháng, hồ bị nhiễm mặn.
Mùa hạn mặn năm nay được đánh giá sớm, sâu bất thường và kéo dài
khiến 6 tỉnh gồm Tiền Giang, Bến Tre, Long An, Kiên Giang, Cà Mau và Sóc
Trăng phải công bố tình huống hạn mặn khẩn cấp. Hạn mặn gây thiệt hại
43.000 ha lúa, 80.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Chính phủ đã chi 530
tỷ đồng cho 8 tỉnh chống hạn mặn.