Chính quyền để làm gì? (Mạc Văn Trang)
Dân đã gửi đơn, gặp đại diện chính quyền trình bầy những điều nói
trên bao nhiêu lần, nhưng chính quyền nhất định dở mọi thủ đoạn thu hồi
đất theo cách của mình, bất chấp dân phẫn nộ, chống đối… Chính quyền vận
động được một số hộ dân nhận tiền, trong khi còn gần 100 hộ không nghe,
nhưng cứ cho doanh nghiệp đổ đất những ruộng đã mua, tràn sang các
ruộng khác và lấp mương, cản trở việc canh tác… Doanh nghiệp đã từng cho
người đánh một nông dân phải đi bênh viện cấp cứu… Nhưng họ coi Dân như
rác, cứ cho xe đổ đất, hai máy ủi cứ san đất…(Mạc Văn Trang)
Hôm qua 2 cháu ở làng Vũ La gửi cho tôi mấy Video clip và nhắn, quê
mình khổ quá, nguy lắm ông ơi, cháu sợ sắp đánh nhau, xảy ra án mạng…
Tôi xem đi xem lại mấy Video clip các cháu ghi lại sự việc, nhưng
trình độ hạn chế nên rất dài dòng mà hình, tiếng và đầu đuôi câu chuyện
không rõ, nên không đưa lên đây làm gì.
Câu chuyện doanh nghiệp mua đất của nông dân Vũ La đã diễn ra căng
thẳng mấy tháng nay, nhưng “Chính quyền của Dân, do Dân, vì Dân” đã làm
gì?
Làng Vũ La chỉ có mấy trăm mẫu ruộng thì chính quyền đã lấy làm khu
công nghiệp gần hết, chỉ còn mấy chục mẫu, nay chính quyền thành phố Hải
Dương ra quyết định thu hồi nốt và đền bù theo giá bèo, chuyển cho
doanh nghiệp sử dụng…
Dân chỉ yêu cầu:
1/ Lấy đất làm gì, phải có Dự án, vẽ ra bản đồ xem cần lấy bao nhiêu
đất cho Dự án, còn ngoài Dự án để dân sinh sống. Nhất là những người 50
-60 tuổi trở lên chỉ biết sống bằng ruộng đất, mà đời con mấy mươi năm
nữa, chứ có phải đền vài chục triệu sống được cả đời đâu?
2/ Doanh nghiệp mua đất của Dân thì Chính quyền phải làm trung gian
để Doanh nghiệp thỏa thuận với Dân, chứ sao chính quyền lại cứ cưỡng chế
thu đất rồi giao cho Doanh nghiệp?
3/ Doanh nghiệp làm nhà máy, xí nghiệp gì phải trình bày bản vẽ, có
giấy phép cấp có thẩm quyền và để Dân biết, Dân bàn, Dân kiểm tra xem có
thật hay giả? Xem nhà máy có gây ô nhiễm thành “làng ung thư” không?
Doanh nghiệp và cán bộ chính quyền họp dân, bảo, yên tâm, không ô nhiễm!
Ai tin? Đến giấy trắng, mực đen, dấu đỏ như Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch
TP Hà Nội, cam kết với dân xã Đồng Tâm rồi còn lật lọng trắng trợn. Vậy
ai tin? Nhưng dù sao có bản vẽ, có cam kết văn bản rõ ràng, sau này Dân
còn biết “thằng nào”, “con nào” để gọi tổ tông nhà nó ra mà chửi! Chứ
kiện cáo đứa có tiền, có quyền thì ăn nhằm gì!
4/ Dân đã gửi đơn, gặp đại diện chính quyền trình bầy những điều nói
trên bao nhiêu lần, nhưng chính quyền nhất định dở mọi thủ đoạn thu hồi
đất theo cách của mình, bất chấp dân phẫn nộ, chống đối… Chính quyền vận
động được một số hộ dân nhận tiền, trong khi còn gần 100 hộ không nghe,
nhưng cứ cho doanh nghiệp đổ đất những ruộng đã mua, tràn sang các
ruộng khác và lấp mương, cản trở việc canh tác… Doanh nghiệp đã từng cho
người đánh một nông dân phải đi bênh viện cấp cứu… Nhưng họ coi Dân như
rác, cứ cho xe đổ đất, hai máy ủi cứ san đất…
Xem Videoclip 1 (hình 2), thấy Dân kéo vào báo cáo Trưởng thôn.
Trưởng thôn bảo, chồng đang ngủ, tiếp dân ở ngoài cổng. Cô trưởng thôn
kiêm Bí thư chi bộ nói: Cháu là Trưởng thôn phải chấp hành chủ trương
của trên, không thể nghe các cô, các chú chống lại chủ trương của trên
được (!?). Các chú tổ chức lên xã, lên trên mà giải quyết…
– Thế Trưởng thôn không có trách nhiệm gì với Dân à?
– Có trách nhiệm là cháu đã báo cáo tình hình với trên rồi. Trên chỉ đạo sao thì chấp hành vậy…
Video clip thứ 2 (Các hình còn lại), thấy Dân tụ tập, tay không chống
với 2 cái xe ủi. Thấy một cựu chiến binh nói: Tao nói cho chúng mày
biết (cho 2 anh lái xe ủi): Tao chiến đấu 26 trận đ3o sợ chết! Chúng mày
liệu hồn, không ông đánh chết đừng trách… Bà con chuẩn bị gậy đi! Nó
không nghe, cứ đánh chết mẹ đi, tôi chịu trách nhiệm (!?)…
Một đám nam, nữ nông dân tay không, hò hét, chửi bới, xúc cát, bốc
bùn nem vào 2 cái xe ủi… Hai “công nhân” quần đùi, cởi trần, vừa phủi
cát, im lặng, lầm lì, cứ lái xe ủi đất, bất chấp tất cả…
Nguy hiểm quá: Chính quyền và chủ Doanh nghiệp giấu mặt, đẩy những
người dân tự phát chống nhau với mấy người “công nhân” vì đồng tiền làm
thuê cho doanh nghiệp phải “giơ đầu chịu báng”! Thế là đẩy Dân vào giết
lẫn nhau! Rồi những người dân lương thiện phải đi tù, thậm chí bị kết án
tử hình, như đã xảy ra ở Tây Nguyên…
Vậy xin hỏi Quốc hội, Chính phủ và trực tiếp là HĐND và Chính quyền
TP/Tỉnh Hải Dương: Các vị nhân danh chính quyền “Của Dân, do Dân, vì
Dân”, ăn lương của Dân mà vô trách nhiệm vậy sao? Vậy Dân cần đếch gì
cái chính quyền hại Dân này?
Một số hình ảnh:



