Thủ tướng Phúc: ‘Bọn phản động, lưu vong rã rời chân tay’ khi TT Trump giơ cao cờ VN (VOA)
Việc ông Phúc phát biểu như vậy không có gì là lạ. Tư duy và bản chất của người cộng sản không bao giờ thay đổi. Họ vẫn luôn xem họ là người thắng cuộc và họ có quyền định đoạt số phận của đất nước VN và 95 triệu người dân theo ý họ. Mọi lời lẽ có cánh mà thỉnh thoảng họ đọc trong các bài diễn văn viết sẵn là để che dấu bản chất khủng bố của họ trước thế giới và dụ dỗ người dân nhẹ dạ cả tin. Việc TT Mỹ Trump thô lỗ và không biết gì về ngoại giao khiến cộng đồng VN hải ngoại bị Phúc chửi oan cũng không có gì là lạ. Điều lạ nhất là không ít trí thức và người dân VN vẫn tin là ĐCSVN có thể tự thay đổi và không ít người còn "khom lưng quì gối" phục vụ và phò đảng thay vì ủng hộ cho một giải pháp mới.
Cộng đồng người Việt hải ngoại đang phản ứng khá mạnh với phát biểu
của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi ông cho rằng “bọn phản động, lưu vong
rã rời chân tay” khi Tổng thống Mỹ Donald Trump giơ cao lá cờ đỏ của
Việt Nam trong chuyến đến Hà Nội tham dự thượng đỉnh Trump-Kim.
Trong đoạn video đang được lan truyền trên mạng xã hội ghi lại buổi
tiếp xúc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cộng đồng người Việt tại
Trung tâm thương mại Sapa, một khu chợ do người Việt làm chủ ở thành phố
Praha, Cộng hòa Séc, khi ông có chuyến thăm nước này từ ngày 16/4 –
18/4, người đứng đầu nhà nước Việt Nam nói rằng ông “rất tự hào” về cộng
đồng người Việt hải ngoại nói chung và đặc biệt tại Cộng hòa Séc vì họ
đã “tự vươn ra, tự làm ăn, tự khẳng định” và “không chỉ có tiền, mà còn
yêu quê hương đất nước”.
“Khi tôi đón ông Donald Trump vào thăm chính phủ, thì ổng cầm lá
cờ Việt Nam ổng đưa lên cao thế này, lên khỏi đầu ổng, bà con có thấy
hình ảnh đó không? Đó là gì? Là bọn phản động, lưu vong người Việt và
chống chúng ta rã rời chân tay luôn”, đoạn video ghi lại lời ông Phúc kèm theo mô tả của ông trước cộng đồng Việt kiều.
Phát biểu của Thủ tướng Việt Nam đã nhận được tiếng vỗ tay nồng nhiệt
từ phía cử tọa, những người mà theo thông tin từ một số người Việt tại
Cộng hòa Séc, là đã được chọn lựa và phải đóng một khoản tiền khoảng
2500 CZK (tương đương với 100 Euro) cho Ban tổ chức để được tham dự buổi
gặp mặt này.
Hiện VOA chưa nhận được trả lời về yêu cầu xác minh thông tin về
khoản đóng góp này từ phía đại diện của Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
tại Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, theo thông tin từ nhà báo David Nguyễn ở CH
Séc, thì khoản tiền trên được kêu gọi đóng góp theo kiểu “tình nguyện”.
“Họ thường xuyên dùng một thuật ngữ là phải lựa chọn những người
‘có tâm, có tầm và có lực’. Khi mời những người đi dự buổi gặp mặt thì
họ có khuyến khích đóng góp. Những người bình thường thì có ai bỏ tiền
ra để mò vào những chỗ đấy đâu. Còn những người hôm đó có mặt thì tuyệt
đại đa số là có đóng góp. Nhưng nếu nói là bắt buộc thì không phải, cũng
giống như ngày xưa quân Việt Nam sang Lào thì cũng là tình nguyện sang
thôi”, nhà báo David Nguyễn nói với VOA.
Trong khi đó, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà vận động xã hội dân sự
Việt Nam từng sống ở Đông Âu, nhận xét với VOA về phát biểu của Thủ
tướng Phúc,
“Ông ta [Thủ tướng Phúc] đã nói một cách bộc trực và thiếu suy
nghĩ. Một, chứng tỏ ông ta không thể trở thành một chính trị gia ra hồn
được, bởi vì một chính trị gia ra hồn sẽ không bao giờ nói một cách hồ
đồ như vậy”.
“Nhưng ở đây, ông ấy nói một cách rất bộc trực. Ông nghĩ thế nào
ông nói như vậy. Nó là dấu hiệu chứng tỏ sự hiểu biết của ông rất kém.
Bởi vì một chính trị gia thì không bao giờ nên gây ra sự hận thù, không
bao giờ nên bới sâu những hố ngăn cách”.
Theo ông, bài phát biểu của Thủ tướng Việt Nam tại CH Séc đã đi ngược
lại với chính phát biểu trước đây của ông nói rằng “bà con Việt kiều là
bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam”.
Cũng trong đoạn video trên, sau khi kêu gọi Việt kiều ở Séc hãy xây
dựng một “cộng đồng lớn mạnh để giám sát, hạn chế tối đa những tổ chức
chống đối đất nước”, Thủ tướng Việt Nam còn “khuyên các anh chị hãy quay
về con đường lương thiện, lo làm ăn, xây dựng quê hương đất nước hơn là
chống đối đất nước”.
Ông cho rằng khuyết điểm ở đâu cũng có, kể cả “các nước công nghiệp
sừng sỏ vẫn có tham nhũng, tiêu cực, chuyện này chuyện khác”, và mong
rằng thông qua cộng đồng “kêu gọi những người hướng thiện trong bà con
hướng tới quê hương đất nước”. Ông cũng nhắc đến một số trường hợp bị
cấm nhập cảnh vì đã “quá đáng trong chuyện này chuyện kia”.
Đoạn video dài hơn 30 phút đang nhận được khá nhiều sự quan tâm và
phản ứng từ phía cộng đồng mạng xã hội, đặc biệt là trong cộng đồng
người Việt hải ngoại.
Facebooker Hoàng Hùng nhận xét:
“Ông sang thăm nước Cộng hoà Séc, ông không biết đến lịch sử nước
Séc, thì ông cũng phải tham khảo những cố vấn của ông, để biết rằng
nước Séc cũng từng là một nước cộng sản và nhờ vào những “phản động” làm
nên cuộc Cách Mạng Nhung thì mới có đất nước Séc như hiện nay. Nhờ đập
tan chế độ cộng sản mà người Việt mới được ở lại Séc định cư và mới có
cái nơi mà ông đứng nói chuyện.
Chính ông và cái đảng của ông mới phải là những người quay trở
lại con đường lương thiện và đưa đất nước Việt Nam hoà nhập vào thế giới
loài người, chứ không phải là cứ bảo vệ một chế độ cộng sản đã bị chính
nơi sinh ra nó là châu Âu vứt vào sọt rác!”
TS. Nguyễn Quang A gọi việc sử dụng ngôn từ và não trạng phân biệt
những người không nghe theo mình là “phản động” của Thủ tướng Việt Nam
và nhiều chính trị gia khác là một sự “bạo hành về ngôn từ”.
Ông nói thêm rằng các chính trị gia “không nên làm chính trị” nếu như không học được những bài học sơ đẳng trên.