Lu bu thế sự cho chuột nó tha (Thạch Đạt Lang)
Về
phía Mỹ, Trump cần lấy tiếng để tiếp tục lừa bịp người dân, giảm bớt áp
lực của các cuộc điều tra liên hệ đến sự làm ăn mờ ám của gia đình, sự
can thiệp của người Nga vào cuộc bầu cử năm 2016, bởi điều mà Trump thật
sự muốn, không phải là sự từ bỏ thật sự vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn mà
là sự (có vẻ) thành công, chứng minh rằng Trump đã thuyết phục được Bắc
Hàn giải giới nguyên tử. Phía
Bắc Hàn, Kim cũng cần trình diễn hình ảnh hòa hoãn, không còn hung
hăng, hiếu chiến để duy trì quyền lực, tiếp tục cai trị, đồng thời có
thể xin xỏ quốc tế trợ giúp lương thực, kinh tế trong cơn túng quẫn, đặc
biệt từ Nam Hàn. (Thạch Đạt Lang)
Vụ cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng sáng ngày 04/01/2019 đã phá hủy, san bằng hơn 100 ngôi nhà của người dân sinh sống ở vườn rau.
Vụ
cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng ở phường 6 quận Tân Bình vào sáng ngày
04/01/2019 đã phá hủy, san bằng hơn 100 ngôi nhà của người dân sinh sống
ở vườn rau. Báo chí, truyền thông hải ngoại, kể cả của quốc tế đã lên
tiếng rất nhiều về hành động dùng vũ lực, phương tiện cơ giới để cướp
đất công khai của chế độ cộng sản Việt Nam mà đại diện là UBND quận Tân
Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Thiệt
hại tài sản của hàng trăm gia đình người dân ở vườn rau trong biến cố
này chưa được thống kê, nhưng chắc chắn không nhỏ. Tuy nhiên sự mất mát
về tinh thần mới đáng kể, người dân bị mất nhà, mất đất sống khổ cực ra
sao với cảnh màn trời chiếu đất, ăn ở đâu, ngủ ở đâu, sinh hoạt chỗ nào
vào những ngày cận Tết ? Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy lòng đau quặn,
cảm giác như tê liệt.
Trong
tình cảnh đó, nhiều cá nhân, các tổ chức thiện nguyện đã tự động đóng
góp tài chính, vật chất, nhân lực, thời gian... cho các nạn nhân, một số
luật sư tình nguyện đứng ra bênh vực quyền lợi về pháp lý cho họ khởi
kiện UBND quận Tân Bình.
Hầu
hết người dân thành phố Sài Gòn, cho dẫu ai đó có thể vô tâm hoặc phải
im lặng, cũng ngậm ngùi, chia sẻ đau thương, tủi nhục, giận dữ của đồng
bào mình ở khu đất Lộc Hưng bị chiếm đoạt bởi một chế độ độc tài, gian
manh, bạo lực.
Tuy
nhiên, có một điều ít ai để ý, trừ một vài tiếng nói lẻ loi, không thấy
giới trí thức, nhân, văn nghệ sĩ..., thành phần tinh hoa của đất nước,
dân tộc, những người có bằng cấp cao, kiến văn rộng rãi, hiểu biết thâm
sâu, lý luận vững chắc đồng loạt lên tiếng về biến cố Lộc Hưng. Họ hoàn
toàn im lặng. Từ giáo sư Tương Lai, Chu Hảo, Nguyễn Quang A đến Nguyên
Ngọc, Hoàng Hưng... chẳng ai lên tiếng phát biểu, nhận định, phản đối
hoặc chí ít chia buồn, nói lên lời công đao về vụ cướp đất công khai của
chế độ cộng sản Việt Nam nói trên.
Thế
rồi khi có tin chính thức, tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ họp thượng
đỉnh với chủ tịch Kim Jong-un của Bắc Hàn trong 2 ngày 27-28/02/2019 tại
Hà Nội để bàn về việc giải giới vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn thì những
tinh hoa của đất nước gồm 96 người và 4 tổ chức dân sự đồng loạt ký tên
vào một lá thư gửi Donald Trump, ồn ào lên tiếng (1).
Để
làm gì ? Cho đến giờ phút này, chưa có ai hiểu rõ được mục đích của lá
thư. Lá thư cũng đã nói lên tâm thức, biểu lộ sự ươn hèn của giới trí
thức, nhân, văn, nghệ sĩ xã hội chủ nghĩa khi chọn sai đối tượng để
khẳng định quyết tâm bảo vệ tự do, độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ của
họ. Thay vì khẳng định điều này với người dân, họ khẳng định với lãnh
đạo của một đất nước cách xa Việt Nam hơn chục ngàn cây số.
Đồng
thời, tâm thức tôn sùng lãnh tụ được cộng sản âm thầm kích động, cổ vũ
ồn ào, tạo nên một phong trào có ảnh hưởng không ít tại Hà Nội. Người
dân, chẳng riêng gì giới trẻ, nhiều người 50-60 tuổi đua nhau cắt tóc
theo kiểu của Kim Jong-un hoặc nhuộm vàng như Donald Trump. Một tiệm hớt
tóc đã quảng cáo hớt miễn phí cho kiểu tóc của họ Kim và Trump (2).
Một tiệm hớt tóc đã quảng cáo hớt miễn phí cho kiểu tóc của họ Kim và Trump
Kim
– chủ tịch nhà nước Bắc Hàn – tên độc tài đang thủ giữ một kho vũ khí
nguyên tử khiến thế giới lo ngại giờ đây trở thành một biểu tượng được
hoan hô, ca ngợi như một thần tượng lấn áp cả hình ảnh Hồ Chí Minh "cha
già dân tộc".
Trong
khi cả thế giới yên lặng chờ đợi, quan sát cuộc gặp gỡ giữa 2 lãnh tụ
"anh minh" ở Hà Nội, lác đác đã có những bài báo ở trong nước lẫn hải
ngoại, stt trên facebook... hân hoan tiên đoán cuộc gặp gỡ này sẽ diễn
ra tốt đẹp, sẽ đi vào lịch sử. Kim và Trump sẽ được vinh danh như những
vĩ nhân mang lại hòa bình cho thế giới.
Sự
vui mừng, phấn khích của dân Việt Nam ở Hà Nội chẳng những khiến cho
nhiều người bắt chước kiểu tóc của Trump hay Kim, giới kinh doanh biết
chớp thời cơ nẩy ra sáng kiến bán áo T-shirt có in hình Trump, Kim. Chủ
một cửa tiệm bán quần áo ở phố Cổ cho biết doanh thu của tiệm tăng hơn
50% từ khi có loại áo này (3).
Giới kinh doanh biết chớp thời cơ nẩy ra sáng kiến bán áo T-shirt có in hình Trump, Kim.
Kết
quả cuộc họp giữa 2 lãnh đạo Trump-Kim nhằm giải giới vũ khi nguyên tử
của Bắc Hàn ra sao, ảnh hưởng như thế nào đến chế độ cộng sản Hà Nội ?
Dù chưa thể đoán trước được một cách chắc chắn, cũng không khó để có thể
thấy rõ một điều đây chỉ là một ván xì-phé Texas Holdem của 2 tay ma
giáo chuyên treo đầu heo, bán thịt chó.
Về
phía Mỹ, Trump cần lấy tiếng để tiếp tục lừa bịp người dân, giảm bớt áp
lực của các cuộc điều tra liên hệ đến sự làm ăn mờ ám của gia đình, sự
can thiệp của người Nga vào cuộc bầu cử năm 2016, bởi điều mà Trump thật
sự muốn, không phải là sự từ bỏ thật sự vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn mà
là sự (có vẻ) thành công, chứng minh rằng Trump đã thuyết phục được Bắc
Hàn giải giới nguyên tử.
Phía
Bắc Hàn, Kim cũng cần trình diễn hình ảnh hòa hoãn, không còn hung
hăng, hiếu chiến để duy trì quyền lực, tiếp tục cai trị, đồng thời có
thể xin xỏ quốc tế trợ giúp lương thực, kinh tế trong cơn túng quẫn, đặc
biệt từ Nam Hàn.
Do
đó, sau cuộc họp, có thể Kim và Trump sẽ có những tuyên bố chung, đại
loại như: - Hai bên hài lòng về những thỏa thuận đã đạt được. Mỹ sẽ chấm
dứt cấm vận đối với Bắc Hàn trong tương lai gần, nguợc lại Bắc Hàn sẻ
bắt đầu giải giới toàn bộ kho vũ khí hạt nhân vào ngày D (day). Kim sẽ
cho phép một phái đoàn thanh tra của Liên Hiệp Quốc đến quan sát sự tháo
gỡ, dẹp bỏ các trung tâm nguyên tử của Bắc Hàn vào ngày D+ D...
D có thể là một ngày nào đó, còn D+D là Dooms-Day.
Nhân
quyền, tự do, dân chủ cho dân tộc, sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt
Nam chắc chắn là những món hàng không có giá trị trao đổi trong các cuộc
đàm phán của các thế lực nguyên tử.
Thạch Đạt Lang
(24/02/2019)
(1) https://www.thongluan-rdp.org/component/k2/item/11483-v-th-c-a-100-nhan-si-tri-th-c-g-i-t-ng-th-ng-m
(3) https://baomoi.com/in-hinh-trump-kim-len-ao-phong-ong-chu-tren-pho-co-thu-tien-moi-tay/c/29750664.epi