Công an nói “khác phường” khi dân báo tin nhóm hiệp sĩ bị cuồng sát (VNN)
Theo trình bày của Trung úy L với Ban chỉ
huy công an P.2, khoảng 20h30 tối 13/5 có 1 thanh niên chạy xe gắn máy
đến báo tin về vụ đánh nhau, chảy máu rất nhiều, nhờ cán bộ Công an đến
hỗ trợ. Trung úy L lúc này nói đang làm nhiệm vụ canh gác tại đây, không
rời đi được và có nhờ bảo vệ dân phố chung ca trực hướng dẫn, đưa nam
thanh niên qua Công an P.10, Q.3 trình báo vụ việc.
Theo đó, ngay sau khi xảy ra vụ việc nhóm hiệp sĩ Q.Tân
Bình bị băng cướp cuồng sát trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Q.3 vào tối
13/5 chưa lâu thì trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện xung quanh
nghi vấn “vô tâm” của cán bộ công an.
Cụ thể, tài khoản facebook
H.T.P có chia sẻ một đoạn viết ngắn về “những kẻ vô tâm”. Đáng nói, chủ
facebook này dẫn lại câu chuyện mà cho rằng, người anh trai của mình là
người có liên quan trực tiếp đến câu chuyện, chứ không phải bản thân P.
Đoạn chia sẻ viết: “cách đó mấy chục mét là mấy anh công an đang ngồi
đó. Anh mình chạy lại kêu, anh ơi cứu người, máu me chảy tùm lum rồi.
Các anh dửng dưng ngồi im, bảo là khác phường em ơi !. Muốn gì thì báo
phường bên đó đi.
Anh mình nói, trời ơi anh ơi, người dân không có
khả năng tự vệ, không có võ, không có vũ khí, gặp nạn gọi anh mà anh
bảo khác phường, sao anh vô tâm vậy. Ảnh im im lảng đi luôn….”.
Ít
phút sau khi nội dung trên được đăng trên facebook H.T.P, cộng đồng
mạng đã chia sẻ nhanh chóng câu chuyện với những lời lẽ, bức xúc nhắm
vào cán bộ công an…
Xung quanh vấn đề này, chiều 14/5 một nguồn thông tin từ Công an
TP.HCM cho biết, đã nắm bắt được những thông tin trên mạng lan truyền
như nói trên và sẽ cho kiểm tra, làm rõ.
Bước đầu xác định, hiện trường xảy ra vụ nhóm hiệp sĩ bị băng cướp
cuồng sát là trước cửa hàng thời trang ở số 248C, đường Cách Mạng Tháng
Tám, P.10, Q.3. Vị trí mà cán bộ công an ngồi nhưng không can thiệp
cách đó không xa, gần nghĩa trang Hồi giáo, P.2, Q.3.
Xung quanh câu chuyện gây dư luận búc xúc này, một lãnh đạo Công an P.2, Q.3 có trao đổi và đề nghị không nêu tên.
Theo vị này, nghĩa trang Hồi giáo vừa bị giải tỏa nhưng có 1 số người
hiện còn phản ứng, gây căng thẳng. Mặt bằng giải tỏa nhưng chưa bàn
giao cho đơn vị liên quan nên UBND Q.3 và Công an quận chỉ đạo công an
các phường kề cận và lực lượng bảo vệ dân phố, thay phiên nhau đảm bảo
an ninh trật tự 24/24.
Theo đó, trong đêm 13/5, khoảng thời gian
xảy ra vụ nhóm hiệp sĩ bị tấn công có Trung úy Phạm Văn L và 2 bảo vệ
dân phố ngồi gác tại trước nghĩa trang, theo ca trực bố trí từ 12h trưa
13/5 đến 0h sáng 14/5.
Theo trình bày của Trung úy L với Ban chỉ
huy công an P.2, khoảng 20h30 tối 13/5 có 1 thanh niên chạy xe gắn máy
đến báo tin về vụ đánh nhau, chảy máu rất nhiều, nhờ cán bộ Công an đến
hỗ trợ. Trung úy L lúc này nói đang làm nhiệm vụ canh gác tại đây, không
rời đi được và có nhờ bảo vệ dân phố chung ca trực hướng dẫn, đưa nam
thanh niên qua Công an P.10, Q.3 trình báo vụ việc.
Tuy nhiên,
người thanh niên nhanh chóng rời vị trí trên; còn người bảo vệ dân phố
như đề cập đã chạy bộ đến trụ sở Công an P.10 trình báo nội dung như
người thanh niên trên báo tin. Cán bộ trực ban Công an P.10 sau khi tiếp
nhận, đã chạy ra can thiệp, cùng 1 số người đi đường chặn xe taxi, đưa
các hiệp sĩ bị thương đi cấp cứu.
Được biết sau khi anh H.T.P chia
sẻ câu chuyện trên trên tài khoản facebook cá nhân có nhiều ý kiến trái
chiều, gây búc xúc. Do lo lắng 1 số vấn đề nên anh tạm ẩn đoạn viết
trên facebook nói trên.
Phước An