Thành tích vô cảm với thiên tai của ông TBT Trọng (Thơ Phương)
Những người mà lãnh đạo đất nước như
vậy chỉ có thể họ không phải là sinh ra và lớn lên ở VN hoặc họ không
phải là người VN. Ôi thôi nếu bài báo này xác định đúng thời điểm tổ
chức kỷ niêm 100 năm “Kách mạng Tháng 10 Nga” mà cùng lúc vế bên kia là
những trận bão đang gieo rắc nỗi khốn khổ cực độ của người dân các tỉnh
Miền Trung thì quả là điều khó có chấp nhận được.
VN trong năm 2017 liên tiếp lãnh thảm họa thiên tai về mưa bão, và
đang có thể đối mặt với thảm họa thiên tai lớn nhất trong lịch sử 20-năm
trở lại đây, có thể bùng phát dịch bệnh bất cứ lúc nào, và gây tổn thất
về kinh tế cũng như sinh mạng con người là quá lớn lao.
Đó là hai trân bão lũ dồn dập ở từ các tỉnh miền Bắc kéo trải dài gần
hết tỉnh Miền Trung và một phần Đông Nam Bộ, đặc biết tổn hại nghiêm
trong nhất là các tỉnh Miền Trung từ Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Khách Hòa,
Bình Thuận,…gây tổn thất tài sản và nhân mạng quá lớn lao. Ấy vậy mà
ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn ung dung như không hề có chuyên gì,
và ông này còn phát biểu khai mạc tại lễ kỉ niệm 100 năm Cách mạng
Tháng Mười (October Revolution). Những người mà lãnh đạo đất nước như
vậy chỉ có thể họ không phải là sinh ra và lớn lên ở VN hoặc họ không
phải là người VN. Ôi thôi nếu bài báo này xác định đúng thời điểm tổ
chức kỷ niêm 100 năm “Kách mạng Tháng 10 Nga” mà cùng lúc vế bên kia là
những trận bão đang gieo rắc nỗi khốn khổ cực độ của người dân các tỉnh
Miền Trung thì quả là điều khó có chấp nhận được.
Đó là bài báo có lời
tựa: “Lễ kỉ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga”:
https://tuoitre.vn/le-ki-niem-100-nam-cach-mang-thang-muoi-nga-20171105115623853.htm, đúng là bó tay luôn. “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc tại lễ kỉ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga”.
Thành tích của ông Tổng bí thư này thì rất đáng báo động. Đó là vào năm
2013, siêu bão bão Haiyan khi tàn phá khủng khiếp và di chuyển vào VN
tàn phá các tỉnh Miền Trung gây ra thiệt hại rất lớn về sinh mạng và tài
sản con người, vậy mà dẫn nguồn TTXVN đưa tin: “ngày 10/11/2013, Tổng
Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Hưng Yên, kiểm
tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng
nông thôn mới, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, giai đoạn
2010-2013.”,….Đúng là người ta rất khó tin ông này.
Đó là ông này quanh năm tổ chức lễ lạc kỷ niệm từ việc tổ chức các cuộc
học tập, giao lưu với phía trung quốc liên quan đến đảng, rồi kỷ niệm
các ngày lễ liên quan cũng đến đảng như “Chủ nghĩa Marx-Lenin”, rồi
“Cách mạng Tháng Mười Nga”,….
(*) Về lịch sự ngoại giao và chính trị thì người ta có thể gửi thư hay
hoa chúc mừng "Kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga" tới đại sứ quán Nga ở
VN thôi, hoặc gửi điện tới chính phủ Nga chúc mừng họ là đã thể hiện với
họ tình hữu nghị rồi, vì trong hoàn cảnh đất nước VN bị thiên tai như
thế này mà tổ chức ăn mừng rồi ca múa, nhảy nhót ngay lúc đồng bào người
dân họ đang gồng gánh chống chọi bão lũ và nguy cơ dịch bệnh thì rất
phẫn nộ những người lãnh đạo đất nước như thế này mà cứ cố bám quyền
tham quyền, tại vị.
Chuyên gia kinh tế của Morganstanley - Hoa Kỳ
(Blog Thơ Phương)