Hà Tĩnh: Người dân biểu tình đòi trả tự do cho Trần Thị Xuân (BBC)
"Còn
về dì tôi, một phụ nữ chân yếu tay mềm thì làm gì lật đổ được chính
quyền. Những việc làm của dì tôi nó không hề ảnh hưởng đến lợi ích của
dân tộc. Việc gán ghép đó là sai trái của chính quyền khi mà muốn kìm
hãm những tiếng nói mang tính sự thật của dì tôi," cô Thùy Mỹ nói.
Sáng 21/10, hàng ngàn người dân đã
kéo đến Ủy ban xã Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh để biểu tình đòi trả tự do
cho bà Trần Thị Xuân, người bị bắt hôm 17/10 với cáo buộc tội "Hoạt động
lật đổ chính quyền nhân dân".
Một người dân tham gia cuộc biểu
tình sáng nay cho BBC biết, có khoảng 3000-4000 người dân tham gia tuần
hành quanh xã và cuối cùng tập trung trước ủy ban xã. Người dân cầm theo
băng rôn, biểu ngữ "Trả tự do cho Trần Thị Xuân", "Trần Thị Xuân vô
tội."
Theo báo Hà Tĩnh, bà Xuân, 41 tuổi, bị cáo buộc là thành
viên tích cực của "Hội anh em dân chủ," một tổ chức mà báo này gọi là
"tổ chức phản động nhằm mục đích lật đổ chính quyền nhân dân."
Báo
này viết bà đã nhận số tiền 170 triệu đồng của tổ chức khủng bố, phản
động lưu vong ở nước ngoài, và tham gia tổ chức các cuộc biểu tình kích
động và làm các hoạt động từ thiện để "lôi kéo, móc nối các đối tượng"
chống đối.
Người
dân tham gia biểu tình nói: "Người dân xuống đường vì thứ nhất muốn
chứng minh là chị Xuân vô tội, là một người lương thiện, luôn giúp đỡ
người khác, không phải là chống đối chính quyền.
"Thứ hai, trong
kết luận thanh tra nói chị câu kết với nhiều người tổ chức biểu tình hồi
tháng 4, người dân bức xúc vì cái đó là do tự người dân ý thức được,
cảm thấy cần lên tiếng. Chị Xuân cũng chỉ là một trong những người như
bao người khác.
"Chị Xuân là người năng nổ, hay hoạt động công tác
thiện nguyện từ đạo đến đời. Chị hay tổ chức các buổi quyên góp cho
người nghèo vào dịp lễ tết, kêu gọi giới trẻ đi nhặt ve chai lấy tiền
giúp đỡ người neo đơn.
"Chị cũng giúp đỡ nạn nhân thiên tai, lũ
lụt, không chỉ ở trong xứ mà còn ở khắp nơi. Cho nên chị Xuân được nhiều
người dân yêu mến, chịu ơn. Chúng tôi chỉ muốn chứng tỏ rằng có rất
nhiều người đứng về phía chị Xuân, chính quyền đang sai và chị Xuân vô
tội," người dân này nói.
'Bị bắt bớ một cách trái luật'
Trả
lời BBC hôm 20/10, ông Trần Quyết Tiến, anh trai bà Xuân cho biết ko
chỉ gia đình người thân mà toàn bộ người dân lương và giáo đều rất bất
ngờ, trước tin bà Xuân bị bắt.
Ông Tiến cho biết chiều hôm 17/10,
sau khi ăn cơm chiều bà Xuân nói lên nhà thờ để đi cắm hoa, chuẩn bị
thánh lễ nhưng đến tối không thấy về nhà. Gia đình gọi điện thì không
liên lạc được.
"Sáng hôm sau, gia đình lên trình báo công an thì
công an nói không biết. Đến trưa chủ tịch xã gọi cho chủ tịch giáo xứ,
rồi chủ tịch giáo xứ báo mới báo cho gia đình biết là bị công an Hà Tĩnh
bắt rồi."
Ông Tiến cho biết sáng hôm 19/10, năm anh chị em của bà
Xuân đã lên công an Hà Tĩnh để đòi gặp bà nhưng không được, chỉ để lại
chút bánh kẹo, quần áo. Sau khi trở về nhà thì gia đình mới nhận được
thông báo lệnh bắt giữ bà Xuân qua đường chuyển phát nhanh.
"Một
người con gái không chồng con, làm việc thiện giúp người trong dân xã,
hỗ trợ lũ lụt. Chả thấy nó hoạt động lật đổ làm cái gì mà công an Hà
Tĩnh lại quay phục bắt nó một cách rất vô lối, bắt khi nào không ai
biết," ông Tiến nói.
"Nếu bắt nó vì cái cuộc biểu tình chống Formosa hồi
tháng 4, thì phải bắt khoảng 7000-8000 người và cả tôi, vì tất cả người
dân đều đi biểu tình để đòi quyền lợi chính đáng của mình," ông Tiến nói
thêm.
'Một người hiền lành, cống hiến cho cộng đồng, xã hội'
Theo
như lời kể của cháu gái bà Xuân, cô Trần Thị Thùy Mỹ, thì bà Trần Thị
Xuân là con út trong một gia đình có 8 người con ở xã Thạch Kim, huyện
Lộc Hà, Hà Tĩnh, một trong như khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi
thảm họa Formosa.
Gia đình nghèo nên bà chưa học hết cấp II. Bà
từng đi làm công nhân ở TP Hồ Chí Minh, nhưng sau đó về quê giúp chăm
sóc con cái của anh chị ruột vì anh chị có người thì bị bệnh, có người
thì đi xuất khẩu lao động.
Hằng ngày ngoài làm những công việc để
trang trải cuộc sống, bà Hằng dành thời gian còn lại để phục vụ cho
giáo xứ, giúp đỡ người neo đơn bằng những việc làm thiện nguyện.
"Lúc
bé tôi cũng từng thắc mắc rằng, bạn bè của dì ai cũng kết hôn cả rồi
sao dì mãi chưa kết hôn. Dì bảo hoạt động giới trẻ vừa vui, vừa cảm thấy
ấm áp, vừa thấy mình cứ trẻ mãi như thế. Không kết hôn, dì sẽ có nhiều
thời gian dể phục vụ cho giáo xứ, làm tốt bổn phận của một ki tô hữu
nhiệt thành," cô Thùy Mỹ kể lại.
"Dì tôi sống vì người khác vì dì thấu hiểu được với
người nghèo, dì biết họ cần được giúp đỡ, cần được sẽ chia. Dì là người
luôn vui vẻ, thẳng thắn, chân thành và hay cười. Dì sống rất hoà đồng và
rất được lòng bà con làng xóm," cô Thùy Mỹ nói thêm.
Cô Thùy Mỹ cho biết lần đầu đọc được những thông tin tiêu cực đó về bà Xuân và Hội anh em dân chủ là ở trên báo Hà Tĩnh.
"Tôi
có biết một ít về Hội Anh em Dân chủ, còn chuyện dì tôi có phải là
thành viên hay không tôi không rõ. Tôi biết được họ hoạt động vì dân chủ
và nhân quyền trên đất nước Việt Nam. Họ lên án những viêc làm sai trái
của chính quyền. Tôi không bao giờ nghĩ họ là phản động, ngược lại tôi
rất đồng tình vì những gì họ lên tiếng.
"Còn
về dì tôi, một phụ nữ chân yếu tay mềm thì làm gì lật đổ được chính
quyền. Những việc làm của dì tôi nó không hề ảnh hưởng đến lợi ích của
dân tộc. Việc gán ghép đó là sai trái của chính quyền khi mà muốn kìm
hãm những tiếng nói mang tính sự thật của dì tôi," cô Thùy Mỹ nói.
Một
người dân tham gia cuộc biểu tình sáng 21/10 cho biết người dân xã
Thạch Kim sẽ tiếp tục xuống đường để lên tiếng cho bà Xuân.
Hồi tháng 7, bốn người khác là thành viên của Hội Anh em Dân Chủ bị bắt giữ.
Hôm
30/7, Hội này phát đi Bản lên tiếng phản đối việc bắt giữ bốn nhà hoạt
động đều là thành viên của Hội: mục sư Nguyễn Trung Tôn, các ông Phạm
Văn Trội, Trương Minh Đức và Nguyễn Bắc Truyển.Bốn người này bị bắt vì
được cho là liên quan đến vụ "Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn hoạt động
nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".