Người còn hư thì rừng còn chảy máu (Bút Bi)
Tròn một năm ngày Thủ tướng chính thức ra lệnh đóng cửa rừng, tình hình ra sao? Hôm qua ở Quốc hội các đại biểu đã nói đấy: bình quân có 7.000 vụ phá rừng mỗi năm. Phóng sự của Đài truyền hình Việt Nam quay cảnh cây rừng vẫn ngã la liệt ở Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Trị...
- Lịnh của Thủ tướng mà các địa phương coi bộ giỡn chơi quá hả? Vậy chớ lực lượng kiểm lâm giữ rừng ở đâu?
- Ở đâu thì không biết nhưng có một số vụ phá rừng có cán bộ kiểm lâm tiếp tay hoặc làm ngơ!
- Làm không xong việc thì thay người đi chớ! Giao cho giữ mà còn phá nữa thì rừng nào chịu cho thấu! Nhưng đâu chỉ mấy ông này thôi đâu: có nhớ vụ xẻ thịt gỗ pơmu ở rừng Nam Giang xứ Quảng Nam không? Gỗ tập kết sát nách đồn biên phòng, sát trụ sở hải quan và cả ban quản lý rừng phòng hộ...
- Kể cũng lạ: đầy đủ ban bệ, lực lượng, công cụ hỗ trợ mà rừng vẫn cứ chảy máu là làm sao vậy kìa?
- Dễ ẹc vậy mà cũng không hiểu hả?
- Là sao?
- Người giữ rừng còn hư thì rừng còn chảy máu, thế thôi!
Bút Bi
- Lịnh của Thủ tướng mà các địa phương coi bộ giỡn chơi quá hả? Vậy chớ lực lượng kiểm lâm giữ rừng ở đâu?
- Ở đâu thì không biết nhưng có một số vụ phá rừng có cán bộ kiểm lâm tiếp tay hoặc làm ngơ!
- Làm không xong việc thì thay người đi chớ! Giao cho giữ mà còn phá nữa thì rừng nào chịu cho thấu! Nhưng đâu chỉ mấy ông này thôi đâu: có nhớ vụ xẻ thịt gỗ pơmu ở rừng Nam Giang xứ Quảng Nam không? Gỗ tập kết sát nách đồn biên phòng, sát trụ sở hải quan và cả ban quản lý rừng phòng hộ...
- Kể cũng lạ: đầy đủ ban bệ, lực lượng, công cụ hỗ trợ mà rừng vẫn cứ chảy máu là làm sao vậy kìa?
- Dễ ẹc vậy mà cũng không hiểu hả?
- Là sao?
- Người giữ rừng còn hư thì rừng còn chảy máu, thế thôi!
Bút Bi