Lại thêm một người bị bắt theo điều 88 BLHS: Phan Kim Khánh (Lê Nguyễn Hương Trà)
Đầu năm 2015, tôi sáng lập website baothamnhung.com cùng mới một
số bạn bè, nhà báo lớn tham gia cộng tác viết bài, trang website với mục
tiêu thông tin về tình hình tham nhũng, nêu lên các tình vụ án tham
nhũng tại Việt Nam trong giới chức chính quyền. Bản thân tôi tư duy
rằng: Không thể nào xóa được tham nhũng nhờ trang báo của mình, muốn xóa
tham nhũng phải xây dựng thể chế đa nguyên, một nền báo chí tự do, xây
dựng cơ chế để xã hội dân sự hoạt động tốt góp phần giám sát, thanh tra
các quan chức chính phủ.
Ngày 21.3 vừa qua, Cục An ninh mạng, BCA đã phối hợp Công an Thái
Nguyên thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp với Phan Kim Khánh (1993)
HKTT xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ; và sau đó VKSND Thái Nguyên
quyết định khởi tố Khánh về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt
Nam” theo Điều 88 BLHS. Hiện Khánh đang ở trong Trại tạm giam của CA
tỉnh Thái Nguyên!
Phan Kim Khánh là ai, tui thề là hổng biết cho tới khi em bị bắt ^-^
Khánh bị CA bắt ở trường, khi đang học năm cuối Khoa Quốc tế - Ngành
QTKD của ĐH Thái Nguyên. Vô xem facebook Khánh, bất ngờ vì có kha khá
bạn trong đó là cán bộ Đoàn nhiều tỉnh thành.
Tìm hiểu Khánh, hỏi ra thì nhiều người cũng bất ngờ. Khánh là UV Ban
thư ký Hội sinh viên của khoa; em hoạt động rất năng nỗ trong các phong
trào Hội, Đoàn trường và được tặng nhiều bằng khen, thưởng cho các thành
tích.
* * *
Khánh bị BCA cáo buộc v/v “lập và quản trị 2 trang Báo Tham nhũng,
Tuần báo Việt Nam và móc nối với một số đối tượng phản động, phần tử
chống đối ở trong và ngoài nước để bàn bạc, trao đổi thông tin và cùng
quản trị các trang mạng đó”.
Tìm hiểu về trường hợp khá đặc biệt này, theo tui nhận xét thì Khánh
là một thanh niên sống có lý tưởng, mục đích và đầy nhiệt huyết xây
dựng, kiến thiết đất nước. Để có cái nhìn khách quan, post lại đây một
lá thư gửi xin học bổng học về truyền thông của Phan Kim Khánh:
“Tôi sinh ra tại một làng quê ở Phú Thọ, nơi mà người mọi người
dân đều thức dậy từ rất sớm để vất vả mưu sinh, có người vội sáng sớm ra
đồng hái nhanh xe rau để kịp mang ra chợ, có người thổi bếp hâm vội nồi
cơm và chút thức ăn để dành từ bữa tối qua kịp giờ làm sáng tại lò gạch
công nghiệp. Họ làm việc vất vả, lam lũ cả ngày nhưng cuộc sống vẫn rất
khó khăn.
Học xong cấp 3, năm đầu trượt Đại học, năm sau đó tôi thi và đỗ
vào một trường của Đại học Thái Nguyên, với mục tiêu tiếp cận những tri
thức mới, những kiến thức hiện đại nhất của thế giới văn minh, tôi quyết
tâm học tại Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên nơi tôi sẽ được học
tiếng Anh như ngôn ngữ chính trong quá trình học. Tôi đi học, như một
sinh viên tích cực, tôi rất thích tham gia các hoạt động xã hội, năm
nhất sáng lập CLB Tình Nguyện và điều hành cho tới khi trở thành Ủy Viên
Ban Thư Ký của Hội Sinh viên trường. Tôi chuyển qua các công tác như
truyền thông, các vấn đề văn phòng hội. Ở trường tôi là sinh viên khá về
chuyên ngành, xuất sắc về các hoạt động ngoại Khóa.
Vào những năm 2 năm 3, tôi bắt đầu tìm hiểu những vấn đề tồn đọng khiến Việt Nam không thể trở thành một đất nước phát triển.
Tôi xây dựng cho mình một trang website với tên gọi
nguoiviettreonline.com nơi cập nhật những bài viết về tình hình Việt
Nam, sự thiếu minh bạch, thiếu tự do trong mọi lĩnh vực. Sau đó một năm,
tôi ngưng website vì quá bận!
Đầu năm 2015, tôi sáng lập website baothamnhung.com cùng mới một
số bạn bè, nhà báo lớn tham gia cộng tác viết bài, trang website với mục
tiêu thông tin về tình hình tham nhũng, nêu lên các tình vụ án tham
nhũng tại Việt Nam trong giới chức chính quyền. Bản thân tôi tư duy
rằng: Không thể nào xóa được tham nhũng nhờ trang báo của mình, muốn xóa
tham nhũng phải xây dựng thể chế đa nguyên, một nền báo chí tự do, xây
dựng cơ chế để xã hội dân sự hoạt động tốt góp phần giám sát, thanh tra
các quan chức chính phủ.
Vì thế ngoài các bài viết về tham nhũng tôi mở cửa cho các luồng
tư tưởng về dân chủ, đa nguyên, về tự do báo chí, tin tức hằng ngày lên
website. Đó là bước đầu của cá nhân tôi khi đang là sinh viên.
Tôi muốn trở thành một người làm truyền thông thực thụ trong
tương lai gần, tôi muốn góp sức vào phong trào đấu tranh cho nền dân
chủ, tự do báo chí tại Việt Nam. Tôi muốn dành thời gian để nghiên cứu
về truyền thông, về các xu hướng báo chí mới. Tôi muốn rằng, qua học
bổng tôi sẽ trưởng thành, có kiến thức để mục tiêu của bản thân được
thực hiện tốt hơn!”
P/s: Đọc và nghe thử vài thứ của Khánh!
[1] https://soundcloud.com/phan-kim-kh-nh-jeamskhanh
[2] https://jeamskhanh.wordpress.com/…/08/01/nghi-ve-chien-tr…/…
[3] http://jeamskhanh.blogspot.com/
[2] https://jeamskhanh.wordpress.com/…/08/01/nghi-ve-chien-tr…/…
[3] http://jeamskhanh.blogspot.com/
* * *
Những anh chị liên quan tới các cáo buộc của BCA trong vụ Khánh xác
nhận, em viết ít và vô hại. Nhiều nhà hoạt động trong các tổ chức XHDS
cũng cho hay, không có các mối quan hệ với Khánh. Nhưng có thể nói,
trong phong trào vận động toàn dân chống tham nhũng của Đảng và nhà nước
Việt Nam những năm gần đây, việc khuyến khích xã hội tham gia và mở ra
những trang tin chuyên chống tham nhũng như của Khánh, cũng phải cần
được ủng hộ, nếu thực sự các lãnh đạo muốn chống tham nhũng chứ không
chỉ hô hào!
Phan Kim Khánh từng tham gia chương trình YSEALI – Thủ lĩnh trẻ Đông
Nam Á 2015, một ý tưởng của cựu TT Hoa Kỳ Obama nhằm tăng cường năng lực
lãnh đạo và kết nối trong ASEAN, về chủ đề Phát triển bền vững. Khánh
mới 24 tuổi, một người trẻ có nhiều hoài bão và đầy ắp những ý tưởng xây
dựng đất nước.
Nhiệt huyết yêu nước của tuổi trẻ là điều cần được thúc đẩy và lắng nghe. Trường hợp Phan Kim Khánh có thể uốn nắn, động viên và tạo điều kiện phát triển, thay vì dùng những biện pháp trừng phạt!