Kiệt sức vì tăng ca (Người Lao Động)
Tăng ca dồn dập đến kiệt sức, khẩu phần ăn quá kém, quản lý người nước ngoài thường xuyên chửi mắng công nhân… đã khiến hơn 700 công nhân bức xúc, ngừng việ.
Đến 13 giờ chiều 13-1, sau 24 giờ thương lượng căng thẳng, Công ty
Molax Vina (KCN Vĩnh Lộc A, TP HCM) và công nhân (CN) đã đạt được thỏa
thuận, CN đồng ý làm việc trở lại. Các yêu cầu của CN như giảm thời gian
tăng ca, cải thiện chất lượng bữa ăn, chế độ nghỉ phép, chấn chỉnh thái
độ của cán bộ quản lý… đều được công ty tiếp thu và giải quyết.
Tăng ca đến mờ mắt
Theo CN, càng gần Tết, đơn hàng nhiều, công ty đưa ra lịch tăng ca
dày đặc khiến CN “tối mắt, tối mũi”. Trong 2 tuần qua, CN phải tăng ca
liên tục 6 ngày trong tuần, hầu như đêm nào sớm nhất cũng tới 22 giờ mới
buông việc. Chưa kể một số công đoạn nằm ở các khâu hoàn thành, nhiều
lần CN phải tăng ca đến 2 giờ, thậm chí 4 giờ sáng hôm sau.
“Tăng ca liên tục, mắt của mấy chị em cứ trố ra như đèn xe. Có người
đang mang thai cũng phải tăng ca dày đặc như vậy. Phải nói là kiệt sức.
Nói là tự nguyện vậy thôi chứ từ chối không được, công ty có những ràng
buộc khác. Đã vậy, công ty còn thông báo là từ chủ nhật sắp tới vẫn sẽ
làm việc và tăng ca luôn cho kịp đơn hàng. Thiệt tình là CN tụi em cũng
cần tăng ca để có thêm thu nhập nhưng ở một chừng mực nào đó chứ tăng ca
kiểu này thì không chịu nổi” - CN H.T.T cho biết.
Quản lý hà khắc, bữa ăn kém chất lượng
CN càng bức xúc hơn khi trong quá trình làm việc, họ thường xuyên bị
quản lý nữ là người nước ngoài thóa mạ, chửi bới, xúc phạm danh dự. “Xúc
phạm danh dự CN là một chuyện, người quản lý này còn nhiều lần xúc phạm
thân thể khi chọi hàng thẳng vô mặt CN, nhiều khi đuổi việc người lao
động mà không cần lý do xác đáng. Bức xúc dồn nén lâu ngày cộng thêm
tăng ca dồn dập khiến CN chịu hết nổi, phải ngừng việc để phản đối” -
chị L.H.Q, CN may, cho biết.
Một bức xúc khác của CN là tuy làm việc nhọc nhằn như vậy nhưng chất
lượng bữa ăn công ty cung cấp quá thấp, không bảo đảm vệ sinh. Chưa hết,
một số chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe của nữ CN sau thai sản cũng
thường xuyên bị công ty trễ nải. “Có người có con đã lên 2 - 3 tuổi mà
công ty cũng chưa trả. Ngoài ra, từ đầu năm đến giờ, chưa nghe công ty
thông báo gì về việc tăng lương, đến khi thông báo tăng lương thì lại đi
kèm quy định xếp bậc A, B, C; điều này khiến lương của chúng tôi mỗi
tháng dao động lên xuống, không có một mức cơ bản cố định nào. Đã vậy,
tiêu chuẩn cho việc xếp bậc này cũng không rõ ràng” - một CN cho biết.
Giải quyết bức xúc của CN
Sau một ngày ngừng việc, với sự tham gia giải quyết kịp thời của các
cơ quan chức năng, đến đầu giờ chiều 13-1, ban lãnh đạo Công ty Molax
Vina đã tiếp thu và đáp ứng tất cả kiến nghị bức thiết của người lao
động.
Theo thông báo đưa ra chiều 13-1, công ty cam kết sẽ không tăng ca
quá 300 giờ mỗi năm, nếu có đơn hàng gấp, công ty phải thông báo trước
và thỏa thuận với người lao động về thời gian tăng ca cụ thể. Việc tính
lương, nếu CN vi phạm nội quy lao động thì sẽ bị hạ bậc A, B, C nhưng sẽ
không hạ lương cơ bản. Về bữa ăn giữa ca, Công ty Molax Vina cam kết sẽ
cải thiện chất lượng và bảo đảm an toàn - vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra,
công ty tạm ứng 100% lương tháng 1-2017 và các chế độ nghỉ phép; làm
việc ngày lễ, Tết sẽ tuân thủ đúng quy định.
Lãnh đạo công ty cũng cam kết chấn chỉnh thái độ làm việc và cách
quản lý của các quản đốc. Đối với người quản lý bị tố cáo là thường
xuyên xúc phạm, chửi mắng CN, công ty sẽ cho nghỉ việc. Một nữ CN bày
tỏ: “Công ty đã cam kết thì phải thực hiện. Chúng tôi không muốn phải
ngừng việc lần nữa. Tết đến nơi rồi, chúng tôi muốn có việc làm, thu
nhập chứ không muốn gây khó cho công ty”. Đại diện các cơ quan chức năng
có mặt cũng khẳng định sẽ giám sát việc thực hiện các cam kết của công
ty.
Bài và ảnh: BẠCH ĐẰNG