Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên không phải thế lực thù địch. (Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên)

Khi vu cáo Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là thế lực thù địch.
Họ quên rằng đã có nhiều đảng viên cộng sản cao cấp đã từ bỏ thẻ đảng để đến với Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên trong tình huynh đệ, tình anh em tìm lại.
Một trong những trường hợp có thể kể đến là ông Phạm Quế Dương, từng là chủ nhiệm chính trị tại mặt trận chống Trung Quốc trong chiến tranh biên giới phía Bắc, nghĩa là cấp trên của ông Giang.
Nhận thấy dân chủ đa nguyên, ông Phạm Quế Dương đã từ bỏ đảng Cộng Sản Việt Nam để gia nhập Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên và là một tay viết kỳ cựu của Nguyệt San Tổ Quốc.
Trong số những người bất đồng chính kiến, có ông Nguyễn Hộ- một đảng viên cộng sản cao cấp từng giữ chức Ủy viên Thường trực của Ban Thường vụ Ủy ban Kháng chiến Sài Gòn – Chợ Lớn, rồi Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông Nguyễn Hộ cũng đã ủng hộ nhiệt thành Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên.
Một nhân vật khác là ông La Văn Liếm (hay Tám Lâm), ông La Văn Liếm cũng từng giữ vai trò quan trọng trong mặt trận cộng sản tại miền Nam. Nhưng bước sang thập niên 90, ông cũng kiên quyết đứng về hàng ngữ dân chủ và ủng hộ Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên.
Một trong những thân hữu của chúng tôi cần kể đến là ông Trần Hoài Dương (hay Trần Bắc Quỳ). Ông từng là sếp của ông Nguyễn Phú Trọng khi công tác tại tạp chí học tập, tiền thân của tạp chí Cộng Sản. Ông Trần Hoài Dương cũng là một trong những người đã rời bỏ hàng ngũ cộng sản để đứng về hàng ngũ Dân Chủ Đa Nguyên.
Một đảng viên chế độ đáng chú ý hơn cả là ông Nguyễn Duy Niệm, một đảng viên cao cấp tại Nghệ An. Ông Niệm đã “tự diễn biến, tự chuyển hóa” về dân chủ để đi theo con đường con dang dở của Trần Độ, Trần Xuân Bách, điều mà ông cho là một lựa chọn hoàn toàn đúng đắn. Trên tinh thần đó, ông Niệm đã trở thành một thành viên về mặt tình cảm của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên.
Tháng 10 vừa qua, ông Niệm đã bị chính quyền cộng sản khởi tố theo điều 117, xác nhận tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong chế độ CSVN đã không còn có thể ngăn chặn vì đó là tâm tư của đại đa số đảng viên Cộng Sản. Chế độ đã không biết làm gì ngoài sử dụng “an ninh chính trị” để đàn áp bất đồng chính kiến ngay cả trong nội bộ đảng.
Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên không phải thế lực thù địch như nhiều lực lượng an ninh, tuyên giáo đã vu cáo- nếu không muốn nói là một thành phần thiện chí nhất của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi đã dành nhiều năm để trình bày một lập trường đúng đắn, yêu nước và một nguyện ước dân chủ hóa đất nước trong tinh thần hòa giải dân tộc và anh em tìm lại.
Lập trường đó đã thắng thế và thuyết phục được nhiều đảng viên cấp cao trong chế độ. Cho nên, bất cứ ai trở thành tổng bí thư sau đại hội 14 chỉ có thể có một vai trò lịch sử nếu lựa chọn là người “đóng cửa tắt đèn” để đưa đảng CSVN trở thành một tác nhân lịch sử, tham gia tiến trình dân chủ hóa cùng dân tộc. Đồng thời cũng giúp Việt Nam đi vào khúc quanh lịch sử trọng đại này trong điều kiện tốt đẹp, đáng mong đợi nhất!
Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên
(05/12/2025)