Đất nước Việt Nam đang bế tắc (Radio Dân Chủ)

 

Bão lũ nhấn chìm những ngôi làng, làm ngập đường phố khắp các tỉnh phía Bắc và Hà Nội. Nhiều người đang phải đối mặt với tình cảnh mất trắng sau đợt lũ lịch sử. Thiên tai là một tai nạn tình cờ nhưng nó là một lời cảnh báo rằng Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị thương tổn nhất bởi thiên tai và biến đổi khí hậu. Điều đáng nói là chúng ta đã chỉ có một chính quyền chỉ biết tàn phá môi trường. Người ta chỉ nhớ đến thời kỳ cộng sản như tàn tích của những công trình thủy điện phá rừng, nạn khai thác đất hiếm bữa bãi. Thế nhưng đâu chỉ những dịp bão lũ, đời sống thường ngày của nhân dân Việt Nam cũng đã tích lũy đủ những bế tắc. Vật giá đang leo thang từng ngày khi kinh tế, tài chính vĩ mô lâm vào tình trạng bất ổn. Làn sóng tiểu thương trả lại mặt bằng, doanh nghiệp đóng cửa vẫn đang tiếp diễn hàng ngày. Trong khi cuộc sống của nhân dân khó thở hơn trước chế độ công an trị, giá nhà đất tăng cao tới hơn 100 triệu trên 1 mét vuông đã thổi bay những giấc mơ Việt Nam. Sẽ còn bao thanh niên nữa phải khăn gói bỏ nước đi xuất khẩu lao động ở xứ người khi giấc mơ Việt Nam đang đổ vỡ? Một điều cũng đáng ngại là dân số Việt Nam đang già hóa với một hệ thống an sinh xã hội gần như bằng con số 0, trong khi lời hứa tăng trưởng cao hai con số để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, định hướng phát triển kinh tế tư nhân của người đứng đầu đảng Cộng Sản giờ đây chỉ còn là lời tuyên truyền trên một vài tờ báo Đảng. Nó khác xa với thực tế của đất nước. Đảng Cộng sản Việt Nam đã không còn giải pháp cho đất nước vì họ đã tham nhũng, mục nát và vì họ đã mất hết lý tưởng, chỉ như một xác chết chờ người khiêng đi. Đất nước cần một giải pháp chuyển tiếp về dân chủ trong trật tự và hòa giải dân tộc. Khi kinh tế chỉ nằm chờ xác nhận sẽ sụp đổ, các cuộc thanh trừng phe phái đang ngày càng bế tắc, đất nước cũng đang ở đoạn ngã ba đường. Đất nước Việt Nam hôm nay cần dân chủ hóa cấp thiết hơn bao giờ hết.

Radio Dân Chủ

(09/10/2025)