Anh Niệm: Người Cộng Sản với giấc mơ Dân Chủ Đa Nguyên (Chu Tuấn Anh)

 

Anh Nguyễn Duy Niệm vừa bị Chính quyền Cộng Sản kết tội theo điều 117 Tuyên truyền chống phá nhà nước. Anh niệm sinh năm 1968 tại Nghệ An, ở cái tuổi đã công thành danh toại và xứng đáng có những thời giờ cho bản thân. Nhưng anh Niệm thấy đất nước Việt Nam còn lắm oan sai, những vấn đề ngổn ngang nên đã nỗ lực không ngừng nghỉ để học hỏi, tìm hiểu chính trị với mong muốn góp một phần nhỏ vào một giải pháp đúng đắn cho đất nước. 

Anh Niệm chẳng phải thế lực thù địch nào mà là một người cộng sản cơ sở. Nhưng anh sớm chán ghét với bộ mặt một đảng cầm quyền hành xử như một lực lượng chiếm đóng, một mặt càng đọc Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai và những bài viết của Tập Hợp Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, anh Niệm lại càng thấy giải pháp cho đất nước ở nơi đây. Thực tế, anh Niệm cũng như nhiều người cộng sản cấp cơ sở khác là đã đồng ý dân chủ đa nguyên là lựa chọn của Thời đại và Lẽ phải. Nhưng anh Niệm đã dấn thân và dũng cảm hơn cả. 

Tôi có thể tưởng tượng an ninh chế độ cũng sẽ không bắt anh nếu anh Niệm khuất phục, khi nhìn thấy lý lịch của anh Niệm. Nhưng họ đã chỉ bắt vì con người này đã quá khảng khái và bất khuất. Điều mà người đang viết đôi dòng này xấu hổ khi cảm thấy thua kém. Tôi cũng bị an ninh bắt lại và trả qua nhiều ngày làm việc và cũng chỉ trốn thoát được vì không dũng cảm như anh Niệm, hay trước đó là Trần Khắc Đức và Quách Gia Khang.

Anh luôn nói với chúng tôi: “Anh theo gương của Trần Độ, Trần Xuân Bách, Phạm Quế Dương”. Đảng Cộng Sản lẽ ra phải cảm thấy may mắn vì một lý do tình cờ mà anh Niệm vẫn ghi danh trong đảng. Hòa giải dân tộc vô cùng khó khăn khi chế độ hoá công an trị; đặt mũi súng, nắm đấm trở thành phương thức cai trị dân chúng. Anh Niệm làm cho người ta thấy người cộng sản không phải ai cũng đáng ghét, không phải ai cũng là những kẻ bại hoại, tham nhũng.

Cần phải nói thêm là anh em Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên chưa bao giờ phân biệt, không coi anh Niệm là anh em, là người dân chủ chỉ vì anh vẫn ghi danh trong Đảng Cộng Sản. Anh Niệm cũng chấp nhận hoàn toàn anh em và lập trường Dân Chủ Đa Nguyên dù chưa chính thức ghi danh vào Tập Hợp. 

Khi nói chuyện với những người như anh Niệm, người ta có thể đồng ý vẫn có những người cộng sản yêu nước, là cha chú mình dù không ai phản đối chế độ cộng sản phải bị dẹp bỏ. Nhưng hôm nay chế độ Cộng Sản- Công an đã hành xử bạo ngược, họ đã tự tay dẹp bỏ những ngoại lệ hiếm hoi, những cầu nối hoà giải với đất nước Việt Nam. Họ đang tự cắt đứt với đất nước Việt Nam, với ngày cả khối đảng viên quần chúng của mình. Chế độ Cộng Sản buộc phải chấm dứt và đang tự lựa chọn con đường tăm tối nhất trong khi đại lộ dân chủ đa nguyên và hoà giải dân tộc vẫn thênh thang cho đất nước và những ai muốn lựa chọn nó.

Thương anh. Những anh em ở ngoài sẽ đấu tranh rút ngắn quãng đường phải đi và không để anh phải ở trong nhà tù quá lâu!

Chu Tuấn Anh

(10/10/2025)