Tổng thống cũng vào tù (Hoàng Quốc Dũng)

 


Nicolas Sarkozy, cùng với vợ, Carla Bruni-Sarkozy, sau phiên tòa xét xử ông về cáo buộc tài trợ chiến dịch tranh cử bất hợp pháp, tại Paris, ngày 25 tháng 9 năm 2025

Ngày 25 tháng 9 năm 2025, Tòa án Hình sự Paris đã tuyên án cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy 5 năm tù giam trong vụ án liên quan đến nguồn tài trợ từ Libya cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2007. Tóm gọn lại, đó là chuyện dùng “tiền đen” từ gia đình Kadhafi để bơm cho cuộc chạy đua quyền lực ở Paris.

Một phán quyết lịch sử : Đây là lần đầu tiên dưới thời Đệ Ngũ Cộng hòa, một cựu nguyên thủ quốc gia bị kết án nặng nề đến thế trong một vụ án chính trị – tài chính. Tòa kết luận Nicolas Sarkozy phạm tội “cấu kết phạm pháp”, dính líu trực tiếp đến mạng lưới tài trợ ngầm từ chế độ Mouammar Kadhafi.

Bản án kèm theo lệnh giam giữ(sẽ thi hành sau): không đi tù ngay lập tức, nhưng kháng cáo cũng không đình chỉ. Sarkozy sẽ phải vào tù trong những tuần tới, dù ông tuyên bố sẽ kháng cáo. Ngày 13/10, ông sẽ được triệu tập để thông báo ngày chính xác phải vào tù và trại giam nào – rất có thể là Nhà tù Santé ngay giữa Paris, nơi từng được ví như Hỏa Lò ở Hà Nội. Vào tù rồi, ông có quyền xin tạm tha, nhưng triển vọng trắng án gần như bằng không, bởi vụ án đã kéo dài hơn mười năm.

Điều đáng chú ý: tòa đã không kết tội ông về các cáo buộc khác như hối lộ, biển thủ công quỹ hay chi tiêu bất hợp pháp cho chiến dịch.

Một số người liên quan:

  • Claude Guéant, cựu Chánh văn phòng Điện Élysée: 6 năm tù.
  • Brice Hortefeux, cựu Bộ trưởng Nội vụ: 2 năm tù.
    Ngoài ra, một số bị cáo khác cũng lãnh án tù, phạt tiền và cấm đảm nhiệm chức vụ công.

Phán quyết này làm rung chuyển đời sống chính trị Pháp. Nó cho thấy tư pháp nước này đủ sức đưa ra ánh sáng cả những vụ ở thượng tầng quyền lực. Đồng thời, nó cũng mở ra một giai đoạn bất ổn cho phe cánh hữu, nơi Sarkozy vẫn còn là biểu tượng.

Với nhiều người dân Pháp, bản án này không hẳn gây ngạc nhiên. Sarkozy được xem là một chính trị gia thông minh, tài giỏi, nhưng cũng đầy mưu mẹo. Đỉnh cao quyền lực từng mang lại cho ông cảm giác hưng phấn, khiến ông coi thường hậu quả, khát khao quyền lực đến mức sẵn sàng “làm mọi thứ” để giữ ghế.

Ở cái xứ “giẫy chết” này, cựu tổng thống với bao quyền lực lúc đương thời, bao mối quan hệ còn vương lại vẫn còn tại chức, cũng không cứu nổi mình trước một tòa án độc lập.

Nói thật, chẳng đâu bằng “Thiên Đường”: Quan càng to, tội thật càng to, nhưng mấy ai được có bản án. Án chỉ dành cho quan bé và dân. Quan lớn chỉ có công, tội thì để dân chịu.

Hoàng Quốc Dũng

(26/09/2025)