Viết về hai Chí hữu đã không bỏ rơi đất nước (Thủy Triều)
Có lẽ họ muốn Đức bỏ trốn để họ không phải thi hành lệnh bắt giữ đối với Đức. Tuy nhiên Đức đã không thực hiện theo mong muốn của họ. Đức chia sẻ với anh em chúng tôi là “không thể bỏ rơi đất nước”. Đức và Khang đã không bỏ rơi đất nước, đã quyết ở lại để lý tưởng dân chủ đa nguyên và hòa giải dân tộc nhanh chóng trở thành hiện thực.

Trong thời gian nửa năm chế độ cộng sản đã bắt giam hai chí hữu của Tập hợp Dân chủ Đa nguyên. Trong cáo buộc gần đây của công an Đồng Nai, họ đã cho rằng Chí hữu Quách Gia Khang là người “tích cực soạn thảo, tán phát các tài liệu mang tính định hướng chống phá, kêu gọi lật đổ chính quyền nhân dân, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản”. Họ cũng cáo buộc THDCĐN “kêu gọi lật đổ chính quyền nhân dân, xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội“. Họ đã leo thang thái độ thù địch với Tập hợp bằng việc khởi tố Chí hữu Quách Gia Khang theo điều 109 – một tội danh mà theo họ là nguy hiểm hơn điều 117 mà họ dùng để truy tố Chí hữu Trần Khắc Đức.
Một điều chắc chắn là từ khi thành lập đến nay Tập hợp Dân chủ Đa nguyên chưa bao giờ kêu gọi lật đổ chế độ cộng sản. Chúng tôi không phải là một tổ chức chống cộng. Chúng tôi không coi đảng cộng sản hay bất kỳ đảng viên nào của họ là địch thủ. Chúng tôi bác bỏ mọi hình thức đấu tranh võ trang đồng thời chủ trương tranh đấu theo phương thức bất bạo động. Chúng tôi tranh đấu bằng cách động viên và thuyết phục mọi người về tinh thần dân chủ đa nguyên. Chúng tôi cũng để mở cửa chấp nhận tất cả những thỏa hiệp với đảng Cộng sản nếu những thỏa hiệp đó giúp cuộc vận động dân chủ hóa đất nước diễn ra nhanh hơn, chắc chắn hơn.
Chúng tôi cũng chủ trương hòa giải dân tộc, chấm dứt vòng xoáy bạo lực và hận thù. Chúng tôi ghi rõ trong tất cả mọi Dự án chính trị là chính quyền dân chủ trong tương lai sẽ cấm truy tố bất kỳ quan chức hay nhân vật nào của chế độ cộng sản chỉ vì những chức vụ mà họ nắm giữ. Chúng tôi cũng chủ trương bãi bỏ án tử hình và tội danh phản quốc để ngăn chặn từ trong tâm trí những ham muốn và ý định trả thù đang được nuôi dưỡng bởi chính những bất công do chế độ tạo ra.
Chí hữu Trần Khắc Đức và Quách Gia Khang đã đến với chúng tôi trước hết vì lập trường dân tộc. Họ đã cẩn trọng dành nhiều thời gian để suy xét những lập trường của Tập hợp và khi thấy đó là những lập trường có lợi cho đất nước và cho mọi người Việt Nam thì họ đã quyết định dấn thân. Lý tưởng của Trần Khắc Đức và Quách Gia Khang bắt đầu bằng trái tim và sau đó được củng cố bằng trí tuệ.
Trần Khắc Đức và Quách Gia Khang chỉ là hai thanh niên trẻ, tay không một tấc sắt. Về thể chất họ không là gì trước bộ máy nhà nước đồ sộ và lực lượng võ trang khổng lồ. Nhưng về tinh thần họ đại diện cho một quyết tâm sống động của tương lai Việt Nam. Họ đã dành ra toàn bộ tuổi trẻ của mình để học hỏi cho đất nước.
Tháng 8 năm 2024, lực lượng an ninh đã triệu tập Chí hữu Trần Khắc Đức lên làm việc, đưa cho Đức một tờ giấy cấm xuất cảnh và khuyên Đức về nhà suy nghĩ. Có lẽ họ muốn Đức bỏ trốn để họ không phải thi hành lệnh bắt giữ đối với Đức. Tuy nhiên Đức đã không thực hiện theo mong muốn của họ. Đức chia sẻ với anh em chúng tôi là “không thể bỏ rơi đất nước”. Đức và Khang đã không bỏ rơi đất nước, đã quyết ở lại để lý tưởng dân chủ đa nguyên và hòa giải dân tộc nhanh chóng trở thành hiện thực.
Thủy Triều
(30/03/2025)