Bộ mặt kẻ cướp : Nhà nước muốn vàng, Đại biểu tìm cách, Thủ tướng ra tay (Thoibao.de)


Thủ Chính chỉ đạo : khẩn cấp tìm vàng trong dân !

Thoibao.de, 28/02/2026

Thủ tướng Chính phủ có Công điện 12/CĐ-TTg ngày 08/02/2026 về việc yêu cầu khẩn trương nghiên cứu giải pháp huy động ngoại tệ và vàng miếng trong dân. Rõ ràng, vàng trong dân rất nhiều, còn Nhà nước thì rất muốn. Nhà nước muốn vàng, Đại biểu tìm cách, còn Thủ tướng ra tay, với cái đà này, dân chạy đâu cho thoát.

THỦ CHÍNH CHỈ ĐẠO: KHẨN CẤP TÌM VÀNG TRONG DÂN!

Chưa bao giờ thấy, một chính sách mà nhận được sự đồng lòng, ủng hộ của các cấp từ trên xuống dưới, thảo luận quyết liệt, đầu tư trí tuệ tập thể và làm "rốp rẻng" đến như vậy. Người dân đã quen với một con đường, cái cầu, hoặc dự án đợi vài chục năm. Nay thấy cái cảnh, cả một có chế chính trị quyết tâm lùng sục "vàng trong dân", như đi săn kho báu đến thế, dân cũng phát hoảng "70 năm nay tôi chưa bao giờ thấy cảnh này".

Thủ tướng đã có chỉ đạo khẩn, dự là sắp tới, cán bộ thường ngày tay bắt mặt mừng với dân, nay sẽ đi theo cùng với các cán bộ khác, tới "huy động" vàng của từng nhà, sẵn sàng chui gầm giường, lội xuống hầm, để kịp moi vàng đủ chỉ tiêu.

Nguồn : Thoibao.de, 28/02/2026

******************************

Đàn áp công nhân : Đảng đang vì ai ?

Thoibao.de, 28/02/2026

Có một nghịch lý mà Đảng cộng sản Việt Nam không dám thừa nhận và thậm chí phớt lờ đi, đó là bỏ mặc và quay lưng lại với đời sống công nhân. Để thực hiện công cuộc Cách mạng Tháng tám thành công, Việt Minh lúc bấy giờ ra khẩu hiệu phá kho thóc của Nhật để cứu trợ cho dân nghèo, nên nhờ đó mà nhiều người nghe theo. Trải qua hơn gần một thế kỷ, câu chuyện "kho thóc" ngày ấy vẫn còn, chỉ là đổi chủ mà thôi.

ĐÀN ÁP CÔNG NHÂN: ĐẢNG ĐANG VÌ AI?

Không hiếm chuyện chủ xưởng nước ngoài quỵt tiền công của người lao động, có người còn đem tiền bảo hiểm của công nhân mà bỏ túi, khắp nơi từ bắc xuống nam, đâu đâu cũng có cảnh người công nhân xếp hàng trước công ty để đòi lại tiền mồ hôi xương máu của mình. Đáng tiếc thay, những lúc này, không thấy một bóng dáng Đảng viên, Đoàn viên nào ra giúp dân, chỉ có công an và dùi cui điện, đó là đang giúp dân hay bảo vệ "giai cấp bóc lột" mới ?

Đảng luôn hô hào đấu tranh vì giai cấp lao động, nhưng đồng tiền chính đáng của họ bị đang bị ăn chặn, còn Đảng thì chẳng thấy đâu. Công nhân đấu tranh đòi quyền lợi, thì bị cho là "gây rối trật tự", còn kẻ ôm tiền bỏ trốn, thì được Đảng hết lòng bảo kê.

Khi cần thì Đảng kêu công nhân là giai cấp cách mạng, đến khi không còn giá trị, trong mắt Đảng chỉ còn là một đám dân đen, gây rối an ninh. Quyền của công nhân thì lại không bằng tiền đồng trong két của chủ xưởng. Vậy Đảng đang tồn tại vì điều gì ?

Nguồn : Thoibao.de, 28/02/2026