Tổ quốc lâm nguy ! (Nguyễn Gia Kiểng)



Ngày 19/12/2025, ông thủ tướng Phạm Minh Chính đã long trọng chủ tọa lễ khởi công 234 dự án đầu tư với số vốn tổng cộng là 3,4 triệu tỷ đồng, tương đương với 130 tỷ đô la Mỹ, hay 32% GDP của Việt Nam. Lý do là để chào mừng Đại hội 14 của Đảng cộng sản Việt Nam.


Phối cảnh dự án Khu đô thị thể thao Olympic với số vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ VND (tương đương hơn 35 tỷ USD) - Ảnh minh họa

Thật là kinh khủng !

Chỉ cần một kiến thức sơ đẳng người ta cũng phải hiểu là chỉ đầu tư vào một dự án khi chắc có lợi, sau một nghiên cứu kỹ lưỡng và nghiêm chỉnh, chứ không ai đầu tư để chào mừng một lễ hội.

Cũng phải lưu ý rằng từ một năm qua ông Phạm Minh Chính không ngừng gào thét buộc các địa phương phải giải ngân ngay các dự án đầu tư. Đáng lẽ một cấp lãnh đạo phải nói ngược hẳn lại, phải cảnh giác các địa phương và các cơ quan là phải rất thận trọng, chỉ được giải ngân sau khi đã nghiên cứu rất kỹ và chắc chắn là dự án sẽ sinh lợi.

Nhưng tại sao chính quyền cộng sản lại hành động mê muội như vậy ?

Đó chỉ là vì họ muốn làm đẹp thành tích kinh tế của mình, vì các khoản đầu tư được kể vào tổng sản lượng nội địa (GDP). Đầu tư chỉ để có con số tăng trưởng GDP cao. Thế thôi. Nhưng GDP chỉ là một con số trong nhiều con số khác để đánh giá sức khỏe của một nền kinh tế. Những khoản đầu tư này chỉ làm phí phạm tài nguyên quốc gia và đưa đất nước tới khủng hoảng và lụn bại.

Trái với con số tăng trưởng hoành tráng mà chính quyền cộng sản đang khoe khoang, kinh tế Việt Nam đang lâm nguy. Dự trữ ngoại tệ chỉ còn 2 tháng nhập khẩu, đồng tiền Việt Nam mất giá trên 10% so với đồng đô la Mỹ trong khi đồng đô la Mỹ cũng đã mất giả khoảng 10% so với các đồng tiền khác. Lạm phát đang gia tăng, đời sống dân chúng ngày càng khó khăn vì vật giá leo thang, các công ty và cửa hàng theo nhau đóng cửa.

Họ đang đập phá đất nước !

Nguyễn Gia Kiểng

(21/12/2025)