Viết cho em Trần Khắc Đức (Hương Phạm)

 

Trần Khắc Đức trong một cuộc thi chạy việt dã

Em tôi đã tròn một năm mắc nạn

Chốn lao tù cộng sản bị cùm gông

Để bao người ngày tháng vẫn dõi trông

Mong em sớm thoát khỏi vòng lao lý!

Em tôi chỉ mang trong lòng một ý

Dân chủ Đa nguyên là lý tưởng xây đời

Có điều gì đẹp tuyệt vời hơn thế

Người với người mọi chỗ đứng ngang nhau!

Em bây giờ riêng phải chịu niềm đau

Tự do đã xa rời sau song sắt

Thân xác giữa bốn bức tường giam chặt

Những trái tim luôn quặn thắt nhớ thương!

Em sẵn sàng vì đất nước quê hương

Tìm ra hướng đi cả toàn dân tộc

Dẫu tù đày em chẳng hề đơn độc

Còn bao người đang tiếp bước theo sau!

Cùng nhau giữ vững tinh thần hòa giải

Ngọn hải đăng là Dân chủ Đa nguyên

Truyền ngọn lửa giữa đêm đem mù mịt

Đất nước mình rồi sẽ sớm sang trang!

Có các em tôi rồi ghi danh sông núi

Đã phác thảo con đường rộng mở đến lương lai!

Ngày 23/9/2025

Hương Phạm

Nguồn: https://thongluan-rdp.online/dien-dan/viet-cho-em-tran-khac-duc-huong-pham/