Biểu tình tại Israel kêu gọi Donald Trump tìm cách chấm dứt xung đột ở Gaza (RFI Tiếng Việt)
Hàng nghìn người Israel, hôm qua, 06/09/2025, đã biểu tình tại Tel Aviv và kêu gọi tổng thống Mỹ Donald Trump can thiệp để chấm dứt giao tranh ở dải Gaza và giải cứu con tin đang bị tổ chức Palestine Hamas giam cầm. Những người biểu tình tụ tập tại một quảng trường gần trụ sở quân đội, vẫy cờ Israel và cầm những biển hiệu có hình ảnh của các con tin. Nhiều người cho rằng ông là người duy nhất có thể ép thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hành động.
Người biểu tình tại Tel - Aviv, Israel, ngày 26/08/2025. REUTERS - Shir Torem
Tại Jerusalem cũng diễn ra một cuộc tuần hành quy mô lớn đòi chính phủ tìm biện pháp giải cứu con tin, theo tường trình của thông tín viên Michel Paul :
Đây là một lời cảnh tỉnh từ gia đình các con tin. Cuộc tấn công của Israel vào thành phố Gaza là bản án tử hình cho những người thân của họ. Gil Dickman yêu cầu chấm dứt ngay lập tức các cuộc giao tranh, và anh biết mình đang nói gì. Cách đây đúng một năm, người em họ của anh, Carmel Gat, đã bị giết cùng với 5 con tin khác khi quân đội Israel tiến gần đến nơi họ bị giam cầm tại Rafah.
Gil Dickman nói : "Đó là một lệnh bất hợp pháp đã giết chết các con tin. Đừng ủng hộ việc chiếm đóng Gaza. Đừng bắn viên đạn có thể làm tổn thương một con tin còn sống hay chôn vùi họ mãi mãi. Đây không phải là cách cứu con tin, mà là cách giết chết họ."
Theo nhà chính trị học Menachem Klein, thủ tướng Israel đã bị mắc kẹt trong trò chơi chính trị của bản thân để bảo toàn quyền lực : "Chính phủ tiếp tục lấn tới, Netanyahu tiếp tục lấn tới. Chính phủ không muốn tìm kiếm một thỏa thuận. Hamas đã gài bẫy chính phủ, họ đã chấp nhận những gì Netanyahu đã chấp nhận, và như vậy, phơi bày sự cứng nhắc của Netanyahu."
Theo quan điểm của giáo sĩ Do Thái giáo Daniel Epstein, chỉ có áp lực đường phố mới có thể thay đổi tình hình : "Cá nhân tôi bị giằng xé bởi thảm họa đạo đức này. Cần phải có một áp lực lớn từ phía người dân. Chính phủ này không thể đưa ra quyết định nào ngoài những quyết định dẫn đến thảm họa. Chính phủ đang bị những kẻ cực đoan dẫn dắt."
Một cuộc biểu tình lớn tại Jerusalem do những người mẹ của các con tin dẫn đầu, đã tuần hành từ đầu thành phố đến nơi ở của Benjamin Netanyahu ở khu vực Rechavya.
Người biểu tình tại Tel - Aviv, Israel, ngày 26/08/2025. REUTERS - Shir ToremTại Jerusalem cũng diễn ra một cuộc tuần hành quy mô lớn đòi chính phủ tìm biện pháp giải cứu con tin, theo tường trình của thông tín viên Michel Paul :
Đây là một lời cảnh tỉnh từ gia đình các con tin. Cuộc tấn công của Israel vào thành phố Gaza là bản án tử hình cho những người thân của họ. Gil Dickman yêu cầu chấm dứt ngay lập tức các cuộc giao tranh, và anh biết mình đang nói gì. Cách đây đúng một năm, người em họ của anh, Carmel Gat, đã bị giết cùng với 5 con tin khác khi quân đội Israel tiến gần đến nơi họ bị giam cầm tại Rafah.
Gil Dickman nói : "Đó là một lệnh bất hợp pháp đã giết chết các con tin. Đừng ủng hộ việc chiếm đóng Gaza. Đừng bắn viên đạn có thể làm tổn thương một con tin còn sống hay chôn vùi họ mãi mãi. Đây không phải là cách cứu con tin, mà là cách giết chết họ."
Theo nhà chính trị học Menachem Klein, thủ tướng Israel đã bị mắc kẹt trong trò chơi chính trị của bản thân để bảo toàn quyền lực : "Chính phủ tiếp tục lấn tới, Netanyahu tiếp tục lấn tới. Chính phủ không muốn tìm kiếm một thỏa thuận. Hamas đã gài bẫy chính phủ, họ đã chấp nhận những gì Netanyahu đã chấp nhận, và như vậy, phơi bày sự cứng nhắc của Netanyahu."
Theo quan điểm của giáo sĩ Do Thái giáo Daniel Epstein, chỉ có áp lực đường phố mới có thể thay đổi tình hình : "Cá nhân tôi bị giằng xé bởi thảm họa đạo đức này. Cần phải có một áp lực lớn từ phía người dân. Chính phủ này không thể đưa ra quyết định nào ngoài những quyết định dẫn đến thảm họa. Chính phủ đang bị những kẻ cực đoan dẫn dắt."
Một cuộc biểu tình lớn tại Jerusalem do những người mẹ của các con tin dẫn đầu, đã tuần hành từ đầu thành phố đến nơi ở của Benjamin Netanyahu ở khu vực Rechavya.
Phan Minh
07/09/2025
Nguồn: RFI Tiếng Việt